Giang Trang kết thúc cuộc dạo chơi với nhạc Trịnh bằng “Nguyệt hạ 2“

VOV.VN - Sau 7 năm với 5 dự án kết hợp với L' Espace, cuộc dạo chơi với nhạc Trịnh Công Sơn của Giang Trang sẽ kết thúc bằng "Nguyệt hạ 2".

Giang Trang chia sẻ, trong suốt 7 năm qua, cô đã có một sự trải nghiệm mới mẻ, độc đáo và nhiều cảm xúc khi dạo chơi với âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Khởi đầu từ "Lênh đênh nhớ phố" (2011), "Hạ huyền 1" (2012), "Hạ huyền 2" (2013), "Nguyệt hạ 1" (2016), Giang Trang đã mang nhạc Trịnh đến với khán giả theo một cách tự nhiên, như một cuộc "nói chuyện" giữa người nghệ sĩ và khán giả bằng ca từ và giai điệu của Trịnh Công Sơn.

Cô cũng đã mang cả nhạc Trịnh đến với Pháp, Đức, Nhật Bản và nhận được những phản hồi rất tốt. Cái tên Giang Trang gắn liền với âm nhạc Trịnh Công Sơn và ngược lại, khi nhắc đến nhạc Trịnh, người ta cũng nhớ đến một giọng hát tự nhiên nhưng lại đầy tự sự của Giang Trang.

Giang Trang. 

Với một "ca sĩ nghiệp dư, đi hát là nghề tay trái" như Giang Trang, đó là một thành công không hề nhỏ. Sự bền bỉ của cô khi khai thác nhạc Trịnh theo cách nhìn rất riêng: tối giản, tự nhiên với chất Thiền cũng được khán giả đón nhận.

Và bây giờ, để kết thúc một dự án kéo dài 7 năm, Giang Trang sẽ thực hiện "Nguyệt hạ 2" vào ngày 11/12 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace (Hà Nội). 

Giang Trang chia sẻ: "Trong 7 năm qua, tôi đã kết hợp với L'Epace để mang tới cho khán giả những góc nhìn khác nhau về nhạc Trịnh. Nó giống như cuộc dạo chơi, sự thử nghiệm của cả tôi và những người nghệ sĩ trong ekip. Với những gì đã làm được, tôi tin rằng sau Nguyệt hạ 2, mình sẽ không còn cần phải làm thêm một concept nào mới về Trịnh Công Sơn nữa".

Điểm mới trong không gian "Nguyệt hạ 2" là tinh thần chơi ngạc ngẫu hứng và tự do đến từ những nghệ sĩ chơi thuần chất nhạc Jazz. Sẽ không có một kịch bản chính xác đến 100% nào, cũng không có một nhạc mục cố định, không có một giám đốc âm nhạc phối khí và chỉ đạo chương trình... mà toàn bộ phụ thuộc vào sự... ngẫu hứng. 

 

Bên cạnh những bài hát quen thuộc như "Rừng xưa đã khép", "Tình nhớ", thì "Nguyệt hạ 2" còn có "Đêm thấy ta là thác đổ"," Bay đi thầm lặng", "Ướt mi", "Khói trời mênh mông", "Ru em từng ngón xuân nồng", "Phôi pha"... với một không khí lảng vảng như khói trời.

Giang Trang cũng khẳng định, ekip sẽ không phối lại nhạc Trịnh theo phong cách Jazz mà sẽ mang đến tinh thần tự nhiên và tự do nhất như những gì họ có thể cảm nhận trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

"Tôi nghĩ trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, ngoài sự tự nhiên còn có sự tối giản. Đó là lý do để chúng tôi chơi một cách ngẫu hứng với những gì sẵn có, với tinh thần yêu mến nhạc Trịnh. Qua đó, đi tìm sự tối giản trong âm nhạc của ông" - Giang Trang chia sẻ. 

Để làm nổi bật lên tinh thần tối giản, Giang Trang đã mời họa sĩ Lê Thiết Cương thiết kế và sắp đặt sân khấu. Nữ ca sĩ cho biết, cả cô và họa sĩ Lê Thiết Cương đều có sự đồng điệu về tối giản khi nhắc đến nhạc Trịnh. Nếu Giang Trang sử dụng cách "hát như không" như một cách nói chuyện tinh giản thì Lê Thiết Cương lại kỹ tính, cẩn thận và tối giản đến tận cùng trong sự sắp đặt, biểu đạt. 

Họa sĩ Lê Thiết Cương. 

Họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ: "Sự tối giản của tôi là dùng những thứ ít nhất để biểu đạt nhiều nhất, thêm vào hay lấy bớt cũng không được. Bạn sẽ thấy được sự tối giản trong show Nguyệt hạ 2 với ánh sáng cùng một màu, mặt trăng vàng được điêu khắc trên nền phông xanh đậm và một chiếc ghế duy nhất trên sân khấu cho Giang Trang".

Với "Nguyệt hạ 2", Giang Trang và ekip chỉ phát hành 200 vé với mức giá 1 triệu đồng. Việc thu gọn khán giả cũng nhằm để đêm nhạc được diễn ra trong một không gian ấm cúng hơn, tràn đầy cảm xúc hơn. 

Sẽ có một số ca khúc được thu âm ngay tại sân khấu để làm tư liệu và trong tương lai, có thể Giang Trang sẽ phát hành một CD nữa về nhạc Trịnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giang Trang “Lênh đênh nhớ phố”
Giang Trang “Lênh đênh nhớ phố”

Đêm nhạc là lời trần tình của 3 nghệ sỹ tưởng nhớ cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Giang Trang “Lênh đênh nhớ phố”

Giang Trang “Lênh đênh nhớ phố”

Đêm nhạc là lời trần tình của 3 nghệ sỹ tưởng nhớ cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Nghe Giang Trang hát Nhạc Trịnh
Nghe Giang Trang hát Nhạc Trịnh

Một giọng hát lạ, trong trẻo; một phong cách giản dị, không màu mè… Không lặp lại con đường của những người hát nhạc Trịnh trước đó, Giang Trang cùng với những người bạn của mình thể hiện cảm nhận riêng của họ về nhạc Trịnh

Nghe Giang Trang hát Nhạc Trịnh

Nghe Giang Trang hát Nhạc Trịnh

Một giọng hát lạ, trong trẻo; một phong cách giản dị, không màu mè… Không lặp lại con đường của những người hát nhạc Trịnh trước đó, Giang Trang cùng với những người bạn của mình thể hiện cảm nhận riêng của họ về nhạc Trịnh