Hải Phòng sẽ có đường phố mang tên nhạc sĩ Trần Hoàn
VOV.VN - Để ghi nhớ những đóng góp của nhạc sĩ Trần Hoàn, tháng 12 tới đây, thành phố Hải Phòng sẽ có một con đường mang tên ông.
Sáng nay (13/11), tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ Kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trần Hoàn (tháng 11/2003). Tại buổi lễ, các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ… đã cùng ôn lại những kỷ niệm, sự đóng góp của nhạc sĩ Trần Hoàn đối với nền văn học nghệ thuật Việt Nam.
Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích, sinh năm 1928 tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Ông bắt đầu sáng tác từ những năm 16, 17 tuổi và cũng thời gian đó, ông đã hoạt động trong phong trào học sinh yêu nước tại Quốc học Huế. Năm 20 tuổi, ông viết ca khúc đầu tiên “Sơn nữ ca” tại chiến khu Quảng Bình. Cùng năm đó, tức năm 1948, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong 60 năm sáng tác, nhạc sĩ Trần Hoàn đã để lại cho đời gần 1.000 tác phẩm, trong đó phải kể đến những tác phẩm như: “Mưa rơi”, “Mùa xuân nho nhỏ”, “Lời ru trên nương”, “Khúc hát người Hà Nội”… Đặc biệt, ông còn viết nhiều ca khúc về Bác Hồ gây xúc động lòng người như: “Cảm xúc từ Làng Sen”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu ví dặm”, “Thăm bến Nhà Rồng”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”…
Nhạc sỹ Trần Hoàn (ảnh: KT) |
Lúc sinh thời nhạc sĩ Trần Hoàn thường nói: “Muốn viết được một ca khúc hay, cần phải hội tụ đủ 5 chữ T là Tầm nhìn, Thực tiễn, Tâm, Trình độ và Tài năng. 4 chữ T đầu phải tự thân đạt được còn chữ cuối cùng thì sẽ do thời gian và công chúng thẩm định”. Chính điều đó là yếu tố giúp Trần Hoàn trở thành một nhạc sĩ tài danh.
Tuy nhiên, Trần Hoàn chưa bao giờ nhận mình là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Bởi trong ông luôn tồn tại hai con người: những lúc dành cho âm nhạc, đó là nhạc sĩ – nghệ sĩ Trần Hoàn; khi lại là nhà quản lý, đó là người chiến sĩ – người Đảng viên dốc tâm, toàn chí cho công việc. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, với cương vị Chủ tịch Hội đồng cố vấn nghệ thuật cho việc chuẩn bị SEA Games 22, ông có mặt thường xuyên trong các buổi tập, những đêm họp rút kinh nghiệm rất khuya ông đều có mặt cho đến khi kiệt sức phải nhập viện.
Nhà văn Tùng Điển, người nhiều năm làm việc với nhạc sĩ Trần Hoàn cho biết: “Chính nhạc sĩ Trần Hoàn đã đề ra hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật cho 64 tỉnh, thành. Nếu như không phải ông, một người hiểu việc, có năng lực, uy tín và kiên trì như ông thì chắc chắn hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật cho 64 tỉnh, thành sẽ không có. Sau này, khi Trung ương cử chúng tôi cùng với Văn phòng Chính phủ kiểm tra lại tính hình công tác hỗ trợ, các Hội văn học địa phương và các nghệ sĩ địa phương nói rằng: Tiền hỗ trợ của chính phủ giống như là đang hạn hán gặp mưa rào. Nếu không có thì suốt hơn 10 năm nay Hội văn học nghệ thuật nhiều tỉnh thành sa sút đi rất nhiều”.
Trong cuộc đời của mình, nhạc sĩ Trần Hoàn đảm nhiệm nhiều trọng trách khác nhau như: Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Phó ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương… và dù ông ở cương vị nào đều cho ta hình dung về chân dung một con người tài hoa và sôi nổi. Ông xứng đáng được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Để ghi nhớ những đóng góp của nhạc sĩ Trần Hoàn, vào tháng 12 tới đây, tại thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng - nơi ông từng giữ cương vị Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, sẽ có một con đường mang tên Trần Hoàn./.