Phạm Thu Hà hồi hộp biểu diễn cùng Tứ tấu đàn dây Bond

VOV.VN - "Tôi rất hồi hộp và mong chờ phần biểu diễn chung cùng với Bond lần này”, Phạm Thu Hà chia sẻ.

“Với tôi, Bond đầy tài năng, sáng tạo và nổi tiếng. Họ là những người đầu tiên trên thế giới mở đường cho nhạc cổ điển kết hợp với nhạc điện tử. Bản thân tôi cũng đang theo con đường nhạc cổ điển giao thoa. Tôi rất hồi hộp và mong chờ phần biểu diễn chung cùng với Bond lần này”, Phạm Thu Hà chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Thu Hà hồi hộp chờ phần biểu diễn cùng nhóm nhạc nổi tiếng thế giới - Bond.

Sau khi đến Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái trong lễ hội âm nhạc Gió Mùa (Monsoon Music Festival), nhóm tứ tấu Bond sẽ trở lại Hà Nội trong đêm nhạc tối 25/3, đứng chung sân khấu cùng các nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam như Thanh Lam, Mỹ Linh, Phạm Thu Hà và Phúc Tiệp trong “Đêm nhạc Lexus 2016”. Chương trình do nhạc sĩ Quốc Trung làm Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc.

Là giọng ca bán cổ điển nổi tiếng của Việt Nam, Phạm Thu Hà là ca sĩ duy nhất biểu diễn cùng Bond trong nhạc phẩm “Harem”. Chia sẻ về lần đứng chung sân khấu đặc biệt này, Phạm Thu Hà nói: “Bond được mệnh danh là nhóm tứ tấu đàn dây thành công nhất mọi thời đại với 4 triệu bản thu âm. Với tôi, Bond đầy tài năng, sáng tạo và nổi tiếng. Họ là những người đầu tiên trên thế giới mở đường cho nhạc cổ điển kết hợp với nhạc điện tử. Bản thân tôi cũng đang theo con đường nhạc cổ điển giao thoa. Tôi rất hồi hộp và đón đợi phần biểu diễn lần này của chúng tôi”.

"Họa mi bán cổ điển" sẽ biểu diễn nhạc phẩm "Harem" cùng Bond.

Về phía nhóm Bond, những cô gái quyến rũ cũng bày tỏ cảm nhận của mình trong buổi họp báo. “Harem là một tác phẩm đặc biệt. Chúng tôi rất mong chờ kết hợp với ca sĩ Phạm Thu Hà trong đêm diễn này”- Eos Counsell, thành viên người Anh của nhóm nói. Bond cũng cho biết thêm, hiện nhóm đang cân nhắc việc đưa chất liệu âm nhạc Việt Nam vào tác phẩm tiếp theo.

Ngoài phần biểu diễn chung cùng nhóm Bond, Phạm Thu Hà cũng dành tặng khán giả ba ca khúc, gồm “Suối mơ”, “Xuân tàn” và “ Xin cho tôi”- ca khúc hát cùng giọng ca trẻ Phúc Tiệp.

Chia sẻ tại buổi họp báo, nhạc sĩ Quốc Trung nói: “Tôi mời những cộng sự Việt Nam, ngoài 2 diva Thanh Lam- Mỹ Linh, còn lại đều là những người nghệ sĩ trẻ tuổi và tài năng. Đó là Dàn nhạc Maius Philharmonic, ca sĩ Phạm Thu Hà và ca sĩ Phúc Tiệp. Họ đều là những người làm nghệ thuật đầy đam mê, được đào tạo âm nhạc bài bản - chính quy, theo đuổi con đường nghệ thuật chính thống, nhưng luôn có những tìm tòi sáng tạo có chiều sâu và có tiếng nói của thời đại.

Phạm Thu Hà có những đĩa nhạc cổ điển giao thoa với âm nhạc hiện đại rất xuất sắc. Maius Philharmonic là các sinh viên trẻ của Học viện âm nhạc quốc gia, luôn có những sự tìm tòi và lối trình diễn sáng tạo, với tôn chỉ đưa nhạc cổ điển đến với khán giả trẻ”.

 

Quốc Trung cũng nói thêm: “Mọi chi tiết của đêm nhạc lần này đều đạt đến một đẳng cấp cao và tinh xảo. Chúng tôi xây dựng chương trình không chỉ thể hiện ở chất lượng nghệ thuật mà còn đề cao đẳng cấp âm nhạc của từng cá nhân khi tham gia chương trình. Đây chắc chắn là một đêm nhạc hoàn toàn mới mẻ - bởi lẽ mỗi nghệ sĩ tham gia chương trình đều đang tiếp tục tìm tòi đào sâu trên con đường nghệ thuật.

Những ca khúc được hoà âm phối khí mới, những giai điệu kinh viện lần đầu được kết hợp cùng âm nhạc điện tử, những sự kết hợp mới trên sân khấu đêm nhạc là bất ngờ mà tôi muốn dành tặng cho các khán giả yêu thích nghệ thuật đẳng cấp và thưởng thức sự hoàn hảo”.

"Đêm nhạc Lexus 2016" diễn ra một đêm duy nhất vào lúc 20h, ngày 25/3 tại Trung Tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạm Thu Hà kể chuyện tình lãng mạn “Con đường tình yêu”
Phạm Thu Hà kể chuyện tình lãng mạn “Con đường tình yêu”

VOV.VN -Trên sân khấu “Con đường tình yêu”, Phạm Thu Hà thể hiện hai ca khúc, một đơn ca, một song ca cùng Đức Tuấn đầy lãng mạn và ngọt ngào. 

Phạm Thu Hà kể chuyện tình lãng mạn “Con đường tình yêu”

Phạm Thu Hà kể chuyện tình lãng mạn “Con đường tình yêu”

VOV.VN -Trên sân khấu “Con đường tình yêu”, Phạm Thu Hà thể hiện hai ca khúc, một đơn ca, một song ca cùng Đức Tuấn đầy lãng mạn và ngọt ngào. 

Phạm Thu Hà làm album nhạc Jazz chỉ tốn... một bữa cơm
Phạm Thu Hà làm album nhạc Jazz chỉ tốn... một bữa cơm

VOV.VN - Những nghệ sĩ thân tình cả của Việt Nam và Mỹ đã đến giúp đỡ ca sĩ Phạm Thu Hà hoàn thành đĩa nhạc Jazz độc đáo "Hà Nội... Yêu!".

Phạm Thu Hà làm album nhạc Jazz chỉ tốn... một bữa cơm

Phạm Thu Hà làm album nhạc Jazz chỉ tốn... một bữa cơm

VOV.VN - Những nghệ sĩ thân tình cả của Việt Nam và Mỹ đã đến giúp đỡ ca sĩ Phạm Thu Hà hoàn thành đĩa nhạc Jazz độc đáo "Hà Nội... Yêu!".

Phạm Thu Hà lãng mạn hát Suối mơ tưởng nhớ nhạc sĩ Văn Cao
Phạm Thu Hà lãng mạn hát Suối mơ tưởng nhớ nhạc sĩ Văn Cao

VOV.VN -Tối 11/7, đêm nhạc kỷ niệm tôn vinh người nghệ sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam -  Nhạc sĩ Văn Cao diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Phạm Thu Hà lãng mạn hát Suối mơ tưởng nhớ nhạc sĩ Văn Cao

Phạm Thu Hà lãng mạn hát Suối mơ tưởng nhớ nhạc sĩ Văn Cao

VOV.VN -Tối 11/7, đêm nhạc kỷ niệm tôn vinh người nghệ sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam -  Nhạc sĩ Văn Cao diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Phạm Thu Hà: Chỉ mong nhanh chóng về nhà đón Tết mỗi dịp đi diễn xa
Phạm Thu Hà: Chỉ mong nhanh chóng về nhà đón Tết mỗi dịp đi diễn xa

VOV.VN -Nữ ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ, năm nào chị cũng phải chạy sô dịp cận Tết. Sau các sự kiện, "Họa mi Bán cổ điển" chỉ mong nhanh chóng về nhà để sửa soạn đón Tết cổ truyền cùng gia đình.

Phạm Thu Hà: Chỉ mong nhanh chóng về nhà đón Tết mỗi dịp đi diễn xa

Phạm Thu Hà: Chỉ mong nhanh chóng về nhà đón Tết mỗi dịp đi diễn xa

VOV.VN -Nữ ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ, năm nào chị cũng phải chạy sô dịp cận Tết. Sau các sự kiện, "Họa mi Bán cổ điển" chỉ mong nhanh chóng về nhà để sửa soạn đón Tết cổ truyền cùng gia đình.

Phạm Thu Hà: “Yêu mà không dữ dội thì yêu làm gì?”
Phạm Thu Hà: “Yêu mà không dữ dội thì yêu làm gì?”

VOV.VN - “Sự dữ dội của tôi không ồ ạt, và thể hiện ra hết bên ngoài mà nó cuồn cuộn cháy ở bên trong".

Phạm Thu Hà: “Yêu mà không dữ dội thì yêu làm gì?”

Phạm Thu Hà: “Yêu mà không dữ dội thì yêu làm gì?”

VOV.VN - “Sự dữ dội của tôi không ồ ạt, và thể hiện ra hết bên ngoài mà nó cuồn cuộn cháy ở bên trong".