Xúc động ca khúc tưởng nhớ những người đã mất vì Covid-19 “Tiếng chuông ngân trong gió”

VOV.VN - “Tiếng chuông ngân trong gió” được sáng tác vào ngày 16/11/2021 để tưởng nhớ đến những người đã mất vì dịch bệnh covid-19.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống người dân không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, làm tan nát biết bao gia đình, trẻ con mất cha mẹ, người già mất con trẻ…

Đau xót trước những hoàn cảnh như vậy, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Bá Hùng đã sáng tác ca khúc “Tiếng chuông ngân trong gió” để tưởng nhớ đến đồng bào mình đã mất vì đại dịch. Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Bá Hùng để tìm hiểu về ca khúc này.

PV: Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng có thể chia sẻ cụ thể về hoàn cảnh ra đời và cảm xúc để anh viết lên “Tiếng chuông ngân trong gió”?

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng: Tôi viết bài hát này lúc 17h ngày 16/11, tức là cách đây vài ngày thôi. Hôm đó, tôi vừa mới tập thể thao xong và đang ngồi uống nước thì có một người bạn nhắn tin hỏi tôi đã có bài hát nào viết về những người đã mất trong đại dịch Covid-19 chưa? Bởi vì sắp tới đây có một lễ tưởng niệm dành cho những người đã mất. Tôi mới chợt giật mình nghĩ, sau thời gian giãn cách, vì bận nhiều công việc mà quên mất chưa viết một bài hát nào.

Ngay lập tức, tôi sáng tác ngay và vội vàng đến phòng thu, hẹn cả ca sĩ để thu âm. 30 phút sau, ca sĩ Đức Nhân đã có mặt và cùng tôi thu âm, chỉ trong vòng 1 tiếng là đã hoàn thành bản demo. Tôi nghĩ, cảm xúc đong đầy, những hình ảnh, câu chuyện trong đại dịch Covid-19 đã tràn ngập tâm trí nên tôi mới có thể sáng tác một cách “thần tốc” như vậy.

Những ngày qua, tôi luôn cập nhật tin tức, theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng. Nghe những câu chuyện xung quanh, nghe những bản tin của VOV, nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của đất nước mình về vấn đề Covid-19. Bên cạnh những câu chuyện rất đau lòng là những tấm gương, những câu chuyện rất nghĩa tình của người dân Việt Nam. Bá Hùng chỉ đơn thuần là ghi chép lại những cảm xúc đó bằng âm nhạc mà thôi.

PV: “Tiếng chuông ngân trong gió” là câu chuyện giữa người ở lại và người ra đi nhưng không bi lụy mà vẫn sáng lên niềm tin về cuộc sống tương lai tốt đẹp qua những câu hát: “Nhường cơm, sẻ áo/ Chở che nhau người Việt Nam/ Những tâm hồn bé thơ ở lại/ Sẽ vươn chồi dưới nắng ban mai”. Còn với Bá Hùng, câu hát nào khiến anh thấy xúc động nhất?

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng: Mỗi ca từ, mỗi câu chữ sử dụng trong bài hát "Tiếng chuông ngân trong gió”, đều là những cảm xúc từ trái tim của Hùng. Tuy nhiên câu hát để lại sự xúc động nhất là câu "Người còn sống, sống cho người nằm lại". Tức là ở một phương diện nào đó, Hùng nghĩ rằng có những việc mà mình có thể giúp họ gánh vác được. Chẳng hạn như, gia đình người xấu số nào đó có con nhỏ, có mẹ già thì xã hội sẽ cùng chung tay nâng đỡ, giúp đỡ để họ tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.  Hùng tâm đắc nhất với câu hát đó, bởi vì bản chất của câu hát đó thể hiện được tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.

PV: Tựa đề ca khúc là “Tiếng chuông ngân trong gió” nhưng trong bài lại không hề có tiếng chuông mà lại có tiếng sáo trúc vi vu day dứt. Vì sao Bá Hùng lại lựa chọn hòa trộn nhạc cụ phương tây (piano) và sáo trúc Việt Nam trong bản?

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng: Trong thời đại ngày nay, sự giao lưu trong văn hóa nói chung và trong nghệ thuật nói riêng đã đạt được mức độ rất cao. Các bản phối khí của Việt Nam cũng sử dụng nhạc cụ phương Tây rất nhiều, đặc biệt là piano. Việc kết hợp này là ý tưởng của Bá Hùng. Tôi đã mời nhạc sĩ Hồng Phúc, một nghệ sĩ, một nhà sản xuất, cũng là một thầy giáo dạy nhạc và nghệ sĩ Thiên Lâm, là thầy giáo, giảng viên dạy sáo ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào bài hát. Khi đề xuất ý tưởng thì mọi người đều ủng hộ hết và thực hiện với một tinh thần rất thoải mái, nhiệt tình và trách nhiệm.

PV: Những cung bậc âm thanh của cảm xúc, tiếng sáo, piano, giọng hát đã cùng hòa thanh tạo nên một bài hát da diết, đầy xúc động. Về ca sĩ, vì sao Bá Hùng lại ngay lập tức nhớ đến và nhờ ca sĩ Đức Nhân thể hiện ca khúc này?

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng: Đức Nhân sinh năm 1995 và vừa mới tốt nghiệp thủ khoa Đại học Thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cảm nhận của tôi, Đức Nhân là một người có chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức tốt và đặc biệt là rất nhiệt tình trong công việc. Em luôn chú ý lắng nghe và tiếp thu những lời hướng dẫn để thể hiện ca khúc. Việc thực hiện một bản nhạc gấp trong thời gian một tiếng mà Nhân có thể thể hiện cảm xúc được như thế là rất tốt rồi. Tôi cảm thấy hài lòng với phần hát của ca sĩ Đức Nhân.

PV: Ngoài tưởng nhớ đến những người đã qua đời vì Covid-19, qua ca khúc này, Bá Hùng còn muốn gửi gắm điều gì?

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng: Là một công dân của Việt Nam, Bá Hùng cảm thấy tự hào về dân tộc, quê hương, đất nước mình trong giai đoạn chống dịch vừa qua. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp, chúng ta phải luôn chấp hành tốt ý thức về phòng, chống dịch, đặc biệt là tuân thủ các hướng dẫn về 5K của Bộ Y tế.

PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ Bá Hùng về cuộc trò chuyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

MV mới của Min cổ vũ giới trẻ sống tích cực, tránh xa drama
MV mới của Min cổ vũ giới trẻ sống tích cực, tránh xa drama

VOV.VN - MV "Hít vào thở ra" với những thước phim “phượt” khắp Sài Gòn, mang thông điệp cổ vũ giới trẻ nói không với drama tiêu cực và tận hưởng cuộc sống từ những điều giản đơn nhất.

MV mới của Min cổ vũ giới trẻ sống tích cực, tránh xa drama

MV mới của Min cổ vũ giới trẻ sống tích cực, tránh xa drama

VOV.VN - MV "Hít vào thở ra" với những thước phim “phượt” khắp Sài Gòn, mang thông điệp cổ vũ giới trẻ nói không với drama tiêu cực và tận hưởng cuộc sống từ những điều giản đơn nhất.

Adele: "Album "30" là lời nhắc nhở về đại dịch Covid-19"
Adele: "Album "30" là lời nhắc nhở về đại dịch Covid-19"

VOV.VN - Adele đã có chia sẻ lý do album mới của cô lại đóng vai trò như một lời nhắc nhở về đại dịch và vì sao cô quyết định không tổ chức tour lưu diễn ngay sau đó.

Adele: "Album "30" là lời nhắc nhở về đại dịch Covid-19"

Adele: "Album "30" là lời nhắc nhở về đại dịch Covid-19"

VOV.VN - Adele đã có chia sẻ lý do album mới của cô lại đóng vai trò như một lời nhắc nhở về đại dịch và vì sao cô quyết định không tổ chức tour lưu diễn ngay sau đó.

Dàn nghệ sĩ Việt - Hàn góp mặt trong MV "Way back home - Về nhà thôi" cổ vũ đội ngũ chống dịch
Dàn nghệ sĩ Việt - Hàn góp mặt trong MV "Way back home - Về nhà thôi" cổ vũ đội ngũ chống dịch

VOV.VN - Video âm nhạc "Way back home - Về nhà thôi" là món quà tinh thần đặc biệt tiếp sức đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19; thuộc chương trình "2021 Korea Love Box, Trao yêu thương – Tiếp sức mạnh" do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam thực hiện.

Dàn nghệ sĩ Việt - Hàn góp mặt trong MV "Way back home - Về nhà thôi" cổ vũ đội ngũ chống dịch

Dàn nghệ sĩ Việt - Hàn góp mặt trong MV "Way back home - Về nhà thôi" cổ vũ đội ngũ chống dịch

VOV.VN - Video âm nhạc "Way back home - Về nhà thôi" là món quà tinh thần đặc biệt tiếp sức đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19; thuộc chương trình "2021 Korea Love Box, Trao yêu thương – Tiếp sức mạnh" do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam thực hiện.