Bốn tác phẩm của danh họa Antonello da Messina bị đánh cắp tại Italy
VOV.VN - Bốn tác phẩm có giá trị đặc biệt của danh họa Phục hưng Antonello da Messina vừa bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Khu vực Messina, Sicily, Italy, trong đêm 15/8, giữa lúc thành phố đang diễn ra lễ hội Đức Mẹ Lên Trời.
Theo Reuters, các đối tượng đột nhập Museo Regionale di Messina vào đêm 15/8 và lấy đi những tác phẩm được xem là một phần quan trọng trong di sản nghệ thuật của thành phố. Vụ trộm được phát hiện sau đó và đang được cảnh sát Italy điều tra.
Đáng chú ý, ba trong số các tác phẩm bị lấy đi là những tấm gỗ thuộc “Polittico di San Gregorio” (San Gregorio Polyptych), tác phẩm được Antonello da Messina thực hiện năm 1473. Đây là một trong những di sản quan trọng nhất gắn với quê hương của danh họa.
Ban đầu, những kẻ trộm đã tháo cả năm tấm còn lại của bộ tranh khỏi vị trí trưng bày. Tuy nhiên, hai tấm bị bỏ lại bên ngoài bảo tàng trong quá trình tẩu thoát, còn ba tấm đã bị mang đi.
Tác phẩm thứ tư là một bảng tranh hai mặt với hình ảnh Madonna và Chúa Hài đồng cùng một tu sĩ dòng Phanxicô ở mặt trước và Chúa Kitô trong cảnh Pietà ở mặt sau. Tác phẩm này được trưng bày trong một tủ bảo vệ an toàn và từng được vùng Sicily mua lại vào năm 2003.
Vụ trộm gây chấn động bởi những tác phẩm bị lấy đi không chỉ có giá trị tài chính mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử và bản sắc văn hóa Messina. Đây cũng là những tác phẩm hiếm hoi của Antonello da Messina còn hiện diện tại chính quê hương ông.
Antonello da Messina (khoảng 1430–1479) là một trong những tên tuổi quan trọng của hội họa Italy thời Phục hưng. Số lượng tác phẩm còn tồn tại của ông rất hạn chế, khiến mỗi tác phẩm trở thành một phần đặc biệt quý giá của di sản nghệ thuật châu Âu.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát Italy thu hồi ba tác phẩm của các danh họa Pháp Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir và Henri Matisse, vốn bị đánh cắp khỏi một bảo tàng gần Parma hồi tháng 3.
Giới chức văn hóa Italy đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước vụ việc và đặt kỳ vọng vào cuộc điều tra của lực lượng chức năng. Bảo tàng cũng được cho là đã đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.
Với Messina, đây không đơn thuần là một vụ mất cắp tác phẩm nghệ thuật. Đó là sự biến mất tạm thời của một phần ký ức văn hóa gắn với chính thành phố nơi Antonello da Messina sinh ra và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nghệ thuật Phục hưng.