Dàn diễn viên “Hoa hồng trên ngực trái” bồi hồi, hẫng hụt khi hết phim

VOV.VN -Hồng Diễm "Hoa hồng trên ngực trái" chia sẻ: "Một kết thúc trọn vẹn và nhiều cảm xúc. Sẽ phải mất một thời gian dài chênh vênh...".

Ngay khi phim kết thúc, diễn viên Hồng Đăng (vai Bảo) chia sẻ trên trang cá nhân, "46 tập phim "Hoa hồng trên ngực trái" đã hết... các bạn thấy sao? Mọi thứ đong đầy chứ??? Có thể sẽ không làm hài lòng được toàn bộ khán giả. Nhưng tôi nghĩ bộ phim cũng cho người xem trải qua các cung bậc cảm xúc, cùng ngồi quây quần theo dõi bộ phim và ngồi suy ngẫm đâu đó có gì đấy khá giống với cuộc đời mình đã trải qua".

Hậu trường "Hoa hồng trên ngực trái".

Còn Hồng Diễm (vai Khuê) đã khoe những tấm hình ảnh đẹp trong tập cuối cùng dòng chia sẻ, "Những hình ảnh đẹp nhất đã khép lại hành trình của “Hoa hồng trên ngực trái”. Cảm ơn những cảm xúc yêu thương, giận hờn mà khán giả đã sống cùng phim, đồng hành cùng nhân vật trong phim. Chúng tôi hạnh phúc lắm. Gửi lời cảm ơn chân thành tới từng cá nhân trong ekip bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành vai diễn. Yêu thương và nhớ mọi người rất nhiều! Một kết thúc trọn vẹn và nhiều cảm xúc. Sẽ phải mất một thời gian dài chênh vênh...".

 
 

Ngọc Quỳnh chia sẻ cảm xúc hẫng hụt sau hành trình với "Hoa hồng trên ngực trái": "Kết thúc một quá trình với các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố sau gần 6 tháng của "Hoa hồng trên ngực trái". Cảm thấy nhẹ nhõm cùng một chút hẫng hụt. Xin cảm ơn tới toàn thể anh chị em trong ekip sản xuất phim. Và lời cuối xin gửi lời Tri ân đến toàn bộ khán giả đã dành tình cảm cho "Hoa hồng trên ngực trái”.

Dàn diễn viên đều hài lòng với kết phim.
Khi tập cuối "Hoa hồng trên ngực trái" lên sóng tối 9/1, Trọng Nhân đang có chuyến du lịch ở Australia. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi bộ phim kết thúc, anh vẫn cảm thấy bồi hồi, xao xuyến vì phải chia tay khán giả. Bộ phim này đặc biệt hơn rất nhiều bộ phim khác anh từng tham gia vì đánh dấu sự trở lại sau hơn 4 năm rời xa màn ảnh. Nam diễn viên chia sẻ, anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được đoàn làm phim vì đồng nghiệp nào cũng hết lòng giúp đỡ nhau diễn xuất song cũng rất “lầy lội” khi đùa nghịch. Mọi người luôn tạo cho nhau tâm lý thoải mái làm việc. “Khi phim kết thúc, tôi có chút bồi hồi xao xuyến vì không biết liệu khán giả có quên mình không dù bây giờ mọi người đang dành cho mình tình cảm rất lớn”, nam diễn viên cho biết.
 
Trọng Nhân chia sẻ, sau tập 45, anh nhận được hàng trăm tin nhắn động viên từ khán giả trên trang cá nhân. Họ cảm động vì diễn xuất chân thực của anh khi mất người anh cùng cha khác mà mà mình rất khao khát được gần gũi. Trọng Nhân rất hài lòng với cái kết viên mãn này của bộ phim Hoa hồng trên ngực trái. “Đó là một cái kết mãn nguyện dành cho cả hai cặp Khang - San, Khuê - Bảo. Điều đó có ý nghĩa rằng sau rất nhiều biến cố và mất mát trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ nhận được hạnh phúc mà họ xứng đáng được hưởng”, nam diễn viên chia sẻ. 
Phim Hoa hồng trên ngực trái dài 46 tập, do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn và NSND Công Lý làm phó đạo diễn. Ngoài Trọng Nhân, phim còn có nhiều diễn viên nổi tiếng khác bao gồm: Hồng Đăng, Hồng Diễm, Ngọc Quỳnh, Diệu Hương, Kiều Thanh…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hồng trên ngực trái tập cuối: Thái mất, Khuê đón mẹ chồng cũ về ở
Hoa hồng trên ngực trái tập cuối: Thái mất, Khuê đón mẹ chồng cũ về ở

VOV.VN - Một quyết định bất ngờ là Khuê đón mẹ Thái (NSND Hoàng Cúc) về sống cùng sau khi Thái mất.

Hoa hồng trên ngực trái tập cuối: Thái mất, Khuê đón mẹ chồng cũ về ở

Hoa hồng trên ngực trái tập cuối: Thái mất, Khuê đón mẹ chồng cũ về ở

VOV.VN - Một quyết định bất ngờ là Khuê đón mẹ Thái (NSND Hoàng Cúc) về sống cùng sau khi Thái mất.

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 44: Thái hiến tim cứu con gái nguy kịch
“Hoa hồng trên ngực trái” tập 44: Thái hiến tim cứu con gái nguy kịch

VOV.VN - "Hoa hồng trên ngực trái" tập 44: Thái quyết định hiến tim để cứu bé Bống đang gặp nguy hiểm, Khuê nghẹn ngào tiễn biệt chồng cũ lần cuối...

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 44: Thái hiến tim cứu con gái nguy kịch

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 44: Thái hiến tim cứu con gái nguy kịch

VOV.VN - "Hoa hồng trên ngực trái" tập 44: Thái quyết định hiến tim để cứu bé Bống đang gặp nguy hiểm, Khuê nghẹn ngào tiễn biệt chồng cũ lần cuối...

Sạn 'Hoa hồng trên ngực trái': Yêu Khuê nhưng Bảo để hình nền gái lạ
Sạn 'Hoa hồng trên ngực trái': Yêu Khuê nhưng Bảo để hình nền gái lạ

Nhiều khán giả nhanh mắt đã phát hiện ra, hình nền chiếc điện thoại của nhân vật Bảo (Hồng Đăng) là ảnh một cô gái xinh xắn, lạ hoắc mà không phải Khuê.

Sạn 'Hoa hồng trên ngực trái': Yêu Khuê nhưng Bảo để hình nền gái lạ

Sạn 'Hoa hồng trên ngực trái': Yêu Khuê nhưng Bảo để hình nền gái lạ

Nhiều khán giả nhanh mắt đã phát hiện ra, hình nền chiếc điện thoại của nhân vật Bảo (Hồng Đăng) là ảnh một cô gái xinh xắn, lạ hoắc mà không phải Khuê.