“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và câu chuyện bản quyền

VOV.VN -Với sức nóng hiếm có của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", nhà sản xuất và phát hành bộ phim đang hết sức lo ngại về vấn đề bảo vệ bản quyền.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" chinh phục khán giả bằng cảm xúc

Ngay sau 2 đêm ra mắt tại TP HCM và Hà Nội, bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đã nhanh chóng tạo nên một “cơn sốt” không hề nhỏ. Nối liền theo sự kiện này, 2 ngày chiếu sớm (30/9 & 1/10) với các suất đặc biệt trên toàn quốc cũng đều kín chỗ và đỉnh điểm là sự bùng nổ vào ngày công chiếu đầu tiên (2/10). 

Tính đến thời điểm 2/10, tổng cộng hơn 110.000 vé được bán ra trên toàn quốc."Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" bất ngờ trở thành một "hiện tượng" chưa từng thấy trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Lần đầu tiên, một bộ phim được dư luận gắn nhãn nghệ thuật ngoài ý muốn lại gây khuynh đảo phòng vé đồng thời tạo nên một cơn sốt "cảm xúc" mạnh mẽ gây ảnh hưởng từ thế giới ảo trên mạng cho đến thế giới thật bên ngoài.

Những câu chuyện hồn nhiên của 3 đứa trẻ Thiều, Mận và Tường đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc sau khi xem phim.
Chạm vào cảm xúc, đánh thức những ký ức là điều đẹp nhất mà bộ phim đã làm được với những khán giả đầu tiên được thưởng thức. Trong đoạn clip ngắn ghi lại những phản ứng của khán giả tại các rạp, có khán giả đã rơm rớm nước mắt, có khán giả thổn thức và có cả những khán giả bật khóc khi bất chợt gặp lại những hình ảnh chính mình của ngày xưa. 

Không chỉ có thế, những nụ cười cũng đã được bật ra không ít khi trên màn hình là các tình huống hết sức đáng yêu, ngô nghê của những đứa trẻ. Cảm xúc của khán giả cứ thế vỡ òa và đan xen vào nhau cho đến khi bộ phim kết thúc. Có thể nói, lâu lắm rồi mới có một bộ phim chạm vào được trái tim của khán giả nhiều đến như thế.

Với truyền thông, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" như một làn gió lạ đánh thức một năm mà điện ảnh Việt ngủ quên trong phim hài và tình cảm lãng mạn. Sự mới mẻ của nội dung phim và sự “can đảm” của những nhà đầu tư mà trong đó đứng đầu là Cục Điện Ảnh đã nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn từ cộng đồng. Những mỹ từ đẹp nhất, lung linh nhất và ngọt ngào nhất đã được dành cho phim tức các đơn vị truyền thông. 

Câu chuyện bản quyền

Với sức nóng mà bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đang có thì vấn đề bản quyền đang được nhà sản xuất và phát hành bộ phim hết sức lo ngại.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được đầu tư tới hơn 20 tỷ để có được chất lượng hình ảnh và âm thanh hoàn hảo nhất. Sẽ vô cùng đáng tiếc nếu chỉ vì nôn nóng xem phim mà ai đó lại tiếp tay cho việc phát tán phim lậu và phải xem bản phim kém chất lượng, làm giảm sút rất nhiều giá trị của bộ phim.

Công văn của Cục Điện ảnh gửi các cấp chức năng về việc hỗ trợ bảo vệ bản quyền phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Vì vậy, Cục Điện ảnh đã gửi công văn cho các cụm rạp và Cục An Ninh Thông Tin, Truyền Thông – Bộ Công An (A87), Cục An Ninh Mạng - Bộ Công An (A68), Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (C50) đề nghị kiên quyết ngăn chặn và nghiêm trị mọi hành động vi phạm bản quyền với bộ phim này. Bản chiếu phim ở mỗi cụm rạp đều được đánh dấu để dễ dàng truy tìm nếu có bị sao chép tại rạp. 

Ngoài công cụ tự động phát hiện nội dung sao chép vi phạm bản quyền Content Tracking của Youtube, Galaxy cũng hợp tác với Netlink để trực và phát hiện các bản sao chép vi phạm trên internet 24/24.

Với tư cách đại diện cho các nhà sản xuất và đầu tư bộ phim, chúng tôi: Cục Điện Ảnh, Công Ty TNHH MTV Phương Nam Phim, Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn & Điện Ảnh TP HCM (Saigon Concert) và Công Ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí Galaxy khẳng định đây không phải là dự án thương mại mà hướng tới mục tiêu vì xã hội và cộng đồng. Vì thế, sau khi phim hoàn thành chiếu rạp, chúng tôi sẽ có chương trình phát hành phim rộng rãi trên nhiều kênh khác để đưa bộ phim tới với khán giả nhiều nhất có thể. Bạn luôn có cơ hội để xem bộ phim một cách chính thức với chất lượng hoàn hảo nhất.

Nếu bạn thấy bản lậu của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được phát tán dưới bất kỳ hình thức nào, xin hãy gọi báo về số 0120.219.5333 hoặc số 0120.7252.630 hoặc email copyright@galaxy.com.vn để nhà sản xuất và phát hành bộ phim kịp thời xử lý.
Ngoài ra, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" còn đang được chuẩn bị để gửi đi nhiều liên hoan phim quốc tế và tìm kiếm khả năng phát hành ở nước ngoài và điều này đòi hỏi phải tuân thủ công ước Berne về bản quyền. Vì vậy, sẽ thật chua xót nếu một bộ phim hay, đầy cảm xúc lại bị mất cắp bản quyền trên chính quê hương mình, để lỡ cơ hội quảng bá vẻ đẹp đất nước, văn hoá, con người Việt Nam đến với thế giới. Một hành động vô ý thức về chuyện bản quyền có thể dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc, đánh mất nét đẹp dân tộc mà chúng ta luôn trân trọng và gìn giữ./.

Theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan thì các chủ thể có hành vi xâm phạm bản quyền đối với bộ phim có thể chịu phạt tiền đến 250 triệu đồng đối với cá nhân, đến 500 triệu đồng với tổ chức, đối với các hành vi sao chép tác phẩm/bản ghi âm, ghi hình hay phân phối bằng bất cứ phương tiện nào mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, hay chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.

Ngoài ra, bên vi phạm còn phải tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả như tiến hành dỡ bỏ bản sao vi phạm, hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Nếu nghiêm trọng hơn thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 170a, Bộ luật Hình sự với mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Những cung bậc cảm xúc của trẻ thơ
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Những cung bậc cảm xúc của trẻ thơ

VOV.VN -Tự nhiên, nhẹ nhàng và có gì đó đơn giản như những đứa trẻ trong phim, nhưng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Victor Vũ đã khiến khán giả xúc động.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Những cung bậc cảm xúc của trẻ thơ

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Những cung bậc cảm xúc của trẻ thơ

VOV.VN -Tự nhiên, nhẹ nhàng và có gì đó đơn giản như những đứa trẻ trong phim, nhưng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Victor Vũ đã khiến khán giả xúc động.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Không đặt nặng vấn đề doanh thu
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Không đặt nặng vấn đề doanh thu

VOV.VN -Theo Tổng Giám đốc công ty Galaxy M&E - đơn vị phối hợp sản xuất bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", doanh thu không phải là điều kỳ vọng nhất...

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Không đặt nặng vấn đề doanh thu

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Không đặt nặng vấn đề doanh thu

VOV.VN -Theo Tổng Giám đốc công ty Galaxy M&E - đơn vị phối hợp sản xuất bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", doanh thu không phải là điều kỳ vọng nhất...

Tác giả "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" chúc mừng đạo diễn Victor Vũ
Tác giả "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" chúc mừng đạo diễn Victor Vũ

VOV.VN - Vắng mặt trong đêm ra mắt bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tại TP HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã gửi những lời chúc mừng tới đạo diễn Victor Vũ.

Tác giả "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" chúc mừng đạo diễn Victor Vũ

Tác giả "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" chúc mừng đạo diễn Victor Vũ

VOV.VN - Vắng mặt trong đêm ra mắt bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tại TP HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã gửi những lời chúc mừng tới đạo diễn Victor Vũ.

Đạo diễn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nghẹn ngào kể chuyện thời bé
Đạo diễn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nghẹn ngào kể chuyện thời bé

Đạo diễn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nghẹn ngào tâm sự về hành trình cuộc đời từ tuổi thơ tới hiện tại bên gia đình.

Đạo diễn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nghẹn ngào kể chuyện thời bé

Đạo diễn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nghẹn ngào kể chuyện thời bé

Đạo diễn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nghẹn ngào tâm sự về hành trình cuộc đời từ tuổi thơ tới hiện tại bên gia đình.