Khi di sản được kể bằng góc nhìn của nhiều thế hệ
VOV.VN - Từ những nét vẽ hồn nhiên của học sinh đến những tác phẩm của các họa sĩ nhiều năm gắn bó với hội họa, triển lãm “Ngàn năm di sản” mở ra một cách kể khác về di sản Việt Nam: gần gũi, đa thanh và giàu sức sống, nơi mỗi thế hệ tìm thấy một cách riêng để kết nối với văn hóa và lịch sử dân tộc.
Với hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả, từ học sinh lớp 3 đến các họa sĩ trên 60 tuổi, triển lãm mang đến những góc nhìn đa dạng về nét đẹp di sản. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, tranh dó, khắc gỗ, màu nước, gouache, Aqyla..., khắc họa vẻ đẹp Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, cùng những giá trị văn hóa, kiến trúc, thiên nhiên và đời sống Việt Nam dưới góc nhìn đương đại.
Theo Họa sĩ Đinh Quang Huy, Nhà sáng lập CLB Tôi Vẽ, mỗi tác phẩm đều mong muốn lan toả tình yêu di sản đến mọi lứa tuổi.
“Các tác phẩm đang trưng bày tại sự kiện “Ngàn năm di sản” được thể hiện với rất nhiều chất liệu khác nhau rất đa dạng. Ví dụ như các chất hiệu về màu nước, sơn mài, khắc gỗ, đặc biệt là có các chất liệu mới như Aqyla, một chất liệu sơn dầu gốc nước được thể hiệu trên giấy dó truyền thống của Việt Nam. Các đề tài được các hạn sĩ đầu tư cũng như đem lại các góc nhìn rất thú vị với lứa tuổi rất đa đa dạng. Trong sự kiện này các tác giả có những em học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến những thành viên khá lớn tuổi U50, U60, mong muốn của chúng tôi là đem sức lan tỏa của nhiều di sản đến với mọi lứa tuổi, đặc biệt là giáo dục về di sản và lịch sử của Việt Nam cho các bạn lứa tuổi càng nhỏ càng tốt”.
Điểm nhấn của triển lãm là sự đa dạng về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình. Không gian trưng bày được sắp đặt theo từng nhóm chất liệu, nổi bật với tác phẩm "Vinh quy bái tổ" kích thước 2,5 × 7 m được thực hiện hoàn toàn thủ công, cùng hệ thống vải ngũ hành tái hiện họa tiết, kiến trúc và đời sống di sản Việt Nam do CLB Tôi Vẽ thiết kế và thực hiện.
Từ những nét vẽ hồn nhiên của học sinh tiểu học, trung học đến những tác phẩm của các họa sĩ đã có nhiều năm gắn bó với hội họa, tất cả cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản, văn hóa và vẻ đẹp của đất nước.
Tham gia trưng bày tác phẩm tại triển lãm, em Nguyễn Lan Nhi, Trường Trung học cơ sở Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Con vẽ về quán cà phê Hà Nội Khi đi trên đường phố Hà Nội thường xuyên bắt gặp những quán cà phê mang đậm chất Hà Nỗi, với một tình yêu Hà Nội, con muốn truyền cảm hứng, muốn cho mọi người biết đến nét đặc trưng của những quán cà phê Hà Nội".
“Với tôi, Văn Miếu Quốc Tử Giám chiếm một vị trí rất quan trọng, không chỉ trong lòng tôi mà trong lòng gia đình tôi. Đây là một biểu tượng về sự học và biểu tưởng phát triển của quốc gia. Tôi thường xuyên đưa các con của mình đến đây vào dịp đầu năm cũng như dịp cuối năm. Mỗi khi đến đây tôi có những cảm xúc rất mãnh liệt và sự kết nối rất lớn đối với nơi này. Đặc biệt là khu vực hàng bia Tiến sĩ, trong rất nhiều tác phẩm vẽ về Văn Miếu, tôi dành một sự đặc biệt đối với khu vực này và tại triển lãm này, tôi có mang đến một tác phẫm tên “Nguyên khí ngàn năm” vẽ về khu vực hàng bia Tiến sỹ bằng chất liệu Aqyla”, chị Lại Thị Thu Giang chia sẻ cảm hứng sáng tác.
Ấn tượng trước vẻ đẹp của Hà Nội thông qua những góc nhìn đa dạng của các hoạ sỹ, chị Bùi Thị Xuân Trà, Mỹ Đình, Hà Nội cho biết: “Khi mình tham quan triển lãm thì mình thấy rất ấn tượng. Các bức tranh gợi cho mình cảm nhận giống như một người đang đứng giữa lòng Hà Nội, với những tác phẩm rất đặc trưng của Hà Nội về những địa điểm nổi tiếng, với những thời điểm và những sắc thái khác nhau để cho mình có thêm nhiều góc nhìn hơn về quê hương của mình”.
Trong thời gian diễn ra triển lãm, Ban Tổ chức tổ chức chuỗi workshop nghệ thuật gồm "Dấu Di sản" (khắc gỗ), "Màu Di sản" (màu nước, gouache), "Lấp lánh Di sản" (sơn mài) cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác. Đặc biệt, ngày 29/8/2026 sẽ diễn ra chương trình giao lưu với hơn 100 họa sĩ sơn mài Việt Nam, tạo diễn đàn trao đổi về chất liệu truyền thống và xu hướng sáng tác đương đại.
Với hơn 120 tác phẩm cùng những câu chuyện, hình ảnh về Văn miếu Quốc tử giám, về Hà Nội, công chúng có thêm cơ hội khám phá di sản Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến các thế hệ mai sau. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 25/9/2026 tại Nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.