My Viet Nam Story 2026: Khi tiếng Việt viết nên bản tình ca hữu nghị Việt – Thái
VOV.VN - Cuộc thi “My Viet Nam Story 2026” tại Đại học Srinakharinwirot (Bangkok) trở thành điểm nhấn văn hóa, nơi sinh viên Thái Lan kể “câu chuyện Việt Nam” bằng tiếng Việt, góp phần làm sâu sắc tình hữu nghị nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan.
Cuộc thi là thành quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Khoa Nhân văn trường Đại học SWU ở thủ đô Bangkok. Từ 8 trường đại học trên khắp xứ sở Chùa Vàng, các thí sinh đã mang đến những "câu chuyện Việt Nam" của riêng mình. Không còn là những bài diễn thuyết khô khan, sân khấu cuộc thi bùng nổ với sự đa dạng: từ biểu diễn đàn bầu, múa rối bóng "Tấm Cám" cho đến những chia sẻ đầy tự hào về "Nước mắm Phú Quốc" hay "Tâm niệm gia đình người Việt".
Phó Hiệu trưởng trường Srinakharinwirot, PGS.TS Prapaporn Rojsiriruch tự hào khẳng định: “Đây là lần thứ hai chúng ta cùng nhau tổ chức cuộc thi này, và thật truyền cảm hứng khi được chứng kiến niềm đam mê của các sinh viên Thái Lan trong việc học tiếng Việt cũng như khám phá những truyền thống phong phú của Việt Nam”.
Trước những tiết mục đa dạng, sôi động tại cuộc thi, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: “Các bạn mang đến sân khấu hôm nay những sắc màu văn hóa vô cùng phong phú. Tôi tin rằng, bên cạnh những văn kiện hợp tác, thì chính những hoạt động giao lưu gần gũi như thế này là yếu tố làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên gắn kết và bền vững hơn”.
Điểm nhấn của cuộc thi chung kết chính là sự tỏa sáng của những "Đại sứ văn hóa" trẻ. Em Pongpisut Pengsuk với cái tên Việt Nam là Tuấn Phong từ Đại học Chulalongkorn đã khiến khán phòng "nổi da gà" bằng giọng hát truyền cảm như một ca sĩ bản xứ với ca khúc “Đất rừng phương Nam”, xuất sắc giành giải Nhì.
Câu chuyện thực tập tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mang về giải Nhất cho hai em sinh viên từ trường Đại học Thammasat. Hay em Emma (Somsak Sakpibun) trong tà áo dài lộng lẫy, kết hợp vũ đạo hiện đại của ca khúc "Vũ trụ có anh" để lan tỏa sức sống mới của tiếng Việt. Với các em, tiếng Việt không chỉ là môn học, mà là cánh cửa mở ra thế giới. Em Pongpisut Pengsuk chia sẻ:“Em thấy con người hai nước Việt Nam và Thái Lan rất giống nhau, đều rất tốt bụng. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ sang Việt Nam học tiếp, sau đó quay trở lại Thái Lan để dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Thái”.
Theo cô giáo Đỗ Thúy Hà, một giảng viên tiếng Việt tại trường Đại học Chulalongkorn, chính sự tò mò và niềm yêu thích cá nhân, từ cờ tướng đến âm nhạc đã giúp các em sinh viên tự xóa nhòa biên giới ngôn ngữ. Đây chính là hình thức "ngoại giao nhân dân" tự nhiên và bền chặt nhất.
Cuộc thi "My Viet Nam Story 2026" khép lại bằng những nụ cười và niềm tự hào trong từng ánh mắt. Hành trình 50 năm hữu nghị Việt – Thái đang được viết tiếp bằng chính nhiệt huyết của những bạn trẻ Thái Lan yêu tiếng Việt, những người đang dùng ngôn ngữ để nối liền những trái tim đồng điệu.