Chi Pu: “Thị phi có lẽ không hợp với tôi”

VOV.VN - Chi Pu cho biết, cô hoạt động nghệ thuật bằng tính tài năng của mình, cho nên thị phi có lẽ không hợp với cô.

Là một trong số ít nghệ sĩ Hà thành vào Nam lập nghiệp và gặt hái được khá nhiều thành công. Theo chị, đó là do bản thân "hay" hay "hên"?

Cái "hên" chỉ đến một lúc nào đó, còn cái "hay" là thứ người ta phấn đấu lâu dài để có được. Tôi nghĩ những thành quả gặt hái được hiện tại đúng hơn là nhờ chữ "duyên" - duyên với nghệ thuật, và với mảnh đất Sài Gòn này. Để từ đó, những nỗ lực, phấn đấu của tôi được mọi người đón nhận và yêu mến.

Sống tự lập ở Sài Gòn là điều không đơn giản, nhất là với một người phụ nữ nhạy cảm như chị. Chị làm cách nào để vượt qua?

Tính đến giờ tôi ở Sài Gòn cũng hơn hai năm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đã trải qua. Tôi chọn đối mặt với khó khăn vì đó là cách nhanh nhất để vượt qua nó. Mà bây giờ, phụ nữ sống tự lập tôi nghĩ cũng không xa lạ gì mấy.

Chi Pu

Chị từng tâm sự không có nhiều bạn trong giới showbiz. Là do bản thân chị muốn sống khép kín hay chị cảm thấy không an toàn với những mối quan hệ đó?

Với tôi bạn bè thì nhiều nhưng bạn tâm giao thì chỉ một vài người tôi có thể trút hết nỗi lòng, cảm xúc. Mỗi một người bạn đều đáng quý và thương yêu mình theo một cách nào đó, nên tôi luôn trân trọng họ như những món quà vô giá cuộc sống này mang đến.

Là người cung Song Tử, chị đối diện và giải quyết các mâu thuẫn cá nhân trong công việc lẫn chuyện yêu thế nào?

Mọi người thường nói cung Song Tử thì có 2 tính cách. Với tôi trong công việc có một Chi Pu và trong tình yêu có một Chi Pu khác nữa. Nhưng công việc và tình yêu của tôi rạch ròi lắm, không liên quan đến nhau đâu.

Khi yêu, phụ nữ cung Song Tử thường chung tình và sống hết mình vì tình yêu. Còn chị, chị thấy mình thế nào?

Chắc là đúng rồi đấy (cười). Tôi đã yêu là yêu hết lòng. Ai bảo si tình cũng được, nhưng tôi nghĩ khi có một người đặc biệt như thế đi qua đời mình thì phải thương yêu và giữ lấy chứ.

Nhiều người không thích người yêu bên cạnh là một người tham vọng. Trong khi đó, chị lại rất đam mê và tâm huyết với nghệ thuật. Chị chia sẻ thế nào về điều này?

Người yêu tôi biết điều đó chứ, nhưng vẫn ủng hộ bạn gái hết mình. Tôi nhiệt huyết với nghệ thuật lắm nên chắc không gì ngăn lại được điều đó đâu.

So với một năm trước đây, hình ảnh của Chi Pu đã thay đổi nhiều. Chị quyến rũ, trưởng thành hơn trong mỗi sự kiện. Phải chăng chị tự tin với hình ảnh này hơn?

Sự thay đổi này với tôi đến rất tự nhiên. Thời điểm này, tôi phù hợp với hình ảnh trưởng thành thay vì trẻ trung cá tính. Tôi cũng thử style make-up mới, để kiểu tóc mới bồng bềnh và bản thân thấy rất ưng ý. Mặc đẹp, chững chạc và phù hợp tính chất sự kiện giúp tôi thêm tự tin và tại dấu ấn với khán giả.

Để hoàn thiện hình ảnh của mình, chị tiết lộ thế nào về quá trình làm đẹp và chăm sóc bản thân?

Tôi tập gym khá đều đặn. Bạn biết đấy, nếu tập không thường xuyên thì cơ thể sẽ rất mệt mỏi và còn khó giảm cân hơn so với việc không tập cơ. Vậy nên dù bận đến đâu thì một tuần tôi cũng phải dành ít nhất 3 buổi tập, mỗi buổi khoảng 2 tiếng. Bên cạnh đó, tôi cũng chăm chút nhiều cho da bằng việc đi spa thường xuyên, và đặc biệt quan tâm đến mái tóc. Đi quay, chụp phải làm tóc thường xuyên khiến tóc dễ xơ và hư tổn lắm. Tôi đang dùng sản phẩm dưỡng tóc với công nghệ oxy để mái tóc bồng bềnh, khiến cho tinh thần của mình cũng nhẹ nhàng.

Bên cạnh những lời khen, nhiều khán giả chưa quen hình ảnh này cũng ít nhiều lên tiếng. Bản thân chị thấy sao?

Khán giả yêu quý mình thì cũng sẽ yêu quý hình ảnh mới của mình. Như vừa chia sẻ, tôi không cố thay đổi vì "đua đòi" hay để gây chú ý, mà tất cả đều tự nhiên, theo tiến trình phát triển của mỗi người.

Chỉ trong vài năm vào Nam lập nghiệp, chị đã có thể mua xe hơi và chăm chút cho cuộc sống cá nhân. Có vẻ như chị rất đắt show và thu nhập rất tốt?

Tôi hết mình với công việc nên may mắn là công việc vẫn còn tìm đến tôi, giúp tôi có nguồn thu nhập cho cuộc sống hàng ngày và có dư một phần để thực hiện các dự án riêng. Ô tô thì phải mua để tiện di chuyển, còn hiện tôi vẫn ở nhà thuê và cũng chưa nghĩ đến chuyện mua thêm gì đó khác. Mỗi người có những hạn mức hài lòng riêng cho bản thân. Với tôi, hài lòng nhất là khi được làm điều mình yêu thích và sống được nhờ điều đó.

Chọn hình ảnh an toàn và hiếm scandal, chị có sợ mình kém nổi bật giữa showbiz lắm chiêu trò?

Thực ra tôi không chọn lựa, mà bản tính tôi là vậy. Tôi ngại thị phi, ồn ào vì dính vào rất phiền phức. Có thể đó là cách gây chú ý rất nhanh nhưng với tôi nó không phù hợp. Tôi chọn chăm chỉ hết mình với nghề và cứ thế đi lên. 

Chi Pu đang dần chứng minh thực lực bằng những vai diễn. Bên cạnh đó là vai trò sản xuất với những dự án phim ngắn và web series. Chị đang nỗ lực để chứng minh mình làm được nhiều hơn những gì người khác nghĩ? 

Diễn xuất là đam mê, trở thành nhà sản xuất là một thử thách. Đã là đam mê thì cần theo đuổi. Đã là thử thách thì phải dốc sức vượt qua và chạm đến mục tiêu. Tôi không làm chỉ vì để chứng tỏ điều gì đó. Tôi làm để vượt qua giới hạn của bản thân mình, để mang lại những tác phẩm nghệ thuật hay, giá trị cho khán giả. May mắn khi tôi còn trẻ, còn đủ nhiệt huyết và thời gian để theo đuổi điều lớn lao đó.

Dự định sắp tới của chị là gì? 

Cuối tháng 9, web "Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai" tôi sản xuất và đóng vai chính sẽ ra mắt, với sự tham gia diễn xuất của anh Quang Vinh, Vân Anh The Voice và Lukas Công Dương. Dịp này tôi cũng phát hành MV ca khúc nhạc phim "Fighting Fighting" mà bản thân thể hiện cùng album nhạc phim.

Đầu tháng 10 tôi có chuyến công tác và làm việc với các đối tác lớn ở Hàn Quốc, đồng thời tổ chức họp fan lớn quảng bá web. Tháng 11 tôi tham gia một lễ trao giải cho các nhà sản xuất nội dung trực tuyến châu Á. Còn tháng 12 phim điện ảnh Vệ sĩ Sài Gòn mà tôi đóng cùng anh Thái Hoà, Kim Lý sẽ chính thức ra rạp. Có vẻ từ đây đến cuối năm khá bận rộn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Noo Phước Thịnh mướt mồ hôi đưa học trò đi đón Trung Thu
Noo Phước Thịnh mướt mồ hôi đưa học trò đi đón Trung Thu

Tối 15/9, Noo Phước Thịnh đưa các học trò trong chương trình The Voice Kids tới tham gia lễ hội trung thu tại ngôi nhà bánh kẹo khổng lồ đầu tiên ở Việt Nam.

Noo Phước Thịnh mướt mồ hôi đưa học trò đi đón Trung Thu

Noo Phước Thịnh mướt mồ hôi đưa học trò đi đón Trung Thu

Tối 15/9, Noo Phước Thịnh đưa các học trò trong chương trình The Voice Kids tới tham gia lễ hội trung thu tại ngôi nhà bánh kẹo khổng lồ đầu tiên ở Việt Nam.

Thúy Hạnh trổ tài dạy con gái làm bánh trung thu
Thúy Hạnh trổ tài dạy con gái làm bánh trung thu

VOV.VN - Cặp vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang đã tự tay hướng dẫn hai con gái hoàn thành những chiếc bánh trung thu trước sự chứng kiến của người hâm mộ.

Thúy Hạnh trổ tài dạy con gái làm bánh trung thu

Thúy Hạnh trổ tài dạy con gái làm bánh trung thu

VOV.VN - Cặp vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang đã tự tay hướng dẫn hai con gái hoàn thành những chiếc bánh trung thu trước sự chứng kiến của người hâm mộ.

Lý do MC Danh Tùng bị phản đối lên sóng trực tiếp
Lý do MC Danh Tùng bị phản đối lên sóng trực tiếp

Lần đầu MC Danh Tùng chia sẻ về câu chuyện thú vị xoay quanh việc lồng tiếng cùng bí mật về 'mối tình' 5 năm với bạn dẫn Thùy Linh

Lý do MC Danh Tùng bị phản đối lên sóng trực tiếp

Lý do MC Danh Tùng bị phản đối lên sóng trực tiếp

Lần đầu MC Danh Tùng chia sẻ về câu chuyện thú vị xoay quanh việc lồng tiếng cùng bí mật về 'mối tình' 5 năm với bạn dẫn Thùy Linh

Thực hư chuyện Phương Thanh xuống tóc để cầu nguyện cho Minh Thuận
Thực hư chuyện Phương Thanh xuống tóc để cầu nguyện cho Minh Thuận

Tối 15/8 Phương Thanh bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cô xuống tóc khi sang Ấn Độ hành hương.

Thực hư chuyện Phương Thanh xuống tóc để cầu nguyện cho Minh Thuận

Thực hư chuyện Phương Thanh xuống tóc để cầu nguyện cho Minh Thuận

Tối 15/8 Phương Thanh bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cô xuống tóc khi sang Ấn Độ hành hương.

Lý Hải, Minh Hà hoá thân thành chú Cuội – chị Hằng
Lý Hải, Minh Hà hoá thân thành chú Cuội – chị Hằng

VOV.VN - Lý Hải, Minh Hà hoá thân thành chú Cuội – chị Hằng cùng gia đình khám phá ngôi nhà bánh kẹo lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn.

Lý Hải, Minh Hà hoá thân thành chú Cuội – chị Hằng

Lý Hải, Minh Hà hoá thân thành chú Cuội – chị Hằng

VOV.VN - Lý Hải, Minh Hà hoá thân thành chú Cuội – chị Hằng cùng gia đình khám phá ngôi nhà bánh kẹo lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn.