Tùng Dương: "Tôi có chút khác biệt với đồng nghiệp"

VOV.VN - "Tôi hơi có chút khác biệt với những đồng nghiệp khác, luôn giữ cuộc sống riêng tư một cách ý nhị...", Tùng Dương chia sẻ.

Với liveshow riêng mới diễn ra và album “Độc đạo” vừa phát hành, một lần nữa dấu ấn Tùng Dương lại được khắc họa rõ nét hơn bao giờ hết.

Tùng Dương

PV: Thời gian vừa rồi, Tùng Dương đã kết hợp với nhạc sĩ Nguyên Lê cho ra mắt album “Độc Đạo”, sau đó là liveshow cùng tên vào ngày 24/11 vừa qua. Anh có để ý sự phản hồi của khán giả?

CS Tùng Dương: Rất may mắn là cả album và liveshow đều nhận được phản hồi của khán giả cũng như nhận định của mọi người trong ekip sản xuất. Tùng Dương, Nguyên Lê cùng các nghệ sĩ nước ngoài cũng như cả ekip đã mang tới cho khán giả một món ăn tinh thần vừa quen vừa lạ.

Trong liveshow, các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi đã dùng âm nhạc của nước mình để kết nối tính truyền thống của tất cả các nước, tạo nên tiếng nói chung, dùng âm nhạc để đưa con người xích lại gần nhau hơn. Đó cũng chính là thông điệp về sự nhân văn, về tình yêu giữa con người với con người: chúng tôi đến với nhau bằng âm nhạc.

Thật may mắn là sau khi album và liveshow đến với công chúng, những phản hồi, nhận định đều là sự khen ngợi, động viên, và quan trọng hơn là hiểu được con đường mà chúng tôi đang đi.

PV: Được biết, thể loại âm nhạc trong “Độc Đạo” là world music - một thể loại âm nhạc còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Vậy khi mang thể loại này đến với khán giả Việt, anh có nhiều áp lực?          

CS Tùng Dương: Có thể thể loại world music sẽ khác lạ với phần đông tai nghe của khán giả, đó hoàn toàn là một không gian âm nhạc rất rộng. Trên nền không gian đó, người nghệ sĩ được thỏa sức bay bổng, dùng tư tưởng của mình để nói lên thông điệp, sự suy tưởng mà một nghệ sĩ đương đại đang muốn thể hiện.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải làm nổi bật rõ tính bản ngã của mỗi nghệ sĩ sống tại từng nước. Dù cho Tùng Dương hay Nguyên Lê có đi đâu, làm việc ở đâu, điều quan trọng nhất là trái tim của người nghệ sĩ vẫn luôn hướng về quê nhà của mình. Đó chính là thông điệp của Độc Đạo.

Chính bởi vậy nên chúng tôi không quá lo lắng về việc khó tiếp cận khán giả. Những giai điệu trong album rất gần gũi quen thuộc với mọi người, như lời ru điệu thức 5 âm của Bắc Bộ, kết hợp với hòa thanh nhạc Jazz với những ngón đàn của anh Nguyên Lê… Dương nghĩ rằng, trong cái lạ đó cũng có những điều rất quen thuộc.

PV: Tùng Dương cảm thấy cách làm việc của những nghệ sĩ nước ngoài có gì khác so với những nghệ sĩ Việt Nam?     

CS Tùng Dương: Phải công nhận họ làm việc khoa học hơn chúng ta rất nhiều. Khi làm việc họ luôn biết cách lên thời gian làm việc và thực hiện rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian làm việc để tạo nên Độc Đạo, chúng tôi đã có những giây phút thăng hoa thực sự, được chìm vào thế giới riêng của mình.

Trong album này, lần đầu tiên Tùng Dương song ca với 3 nghệ sĩ - 3 người rất quan trọng trong việc đóng góp, tạo nên sự khác biệt cho dòng chảy của world music. Đó là Tom Diakite - một nghệ sĩ lớn đến từ Senegal, Dhafer Yossef đến từ Tunisia - cả hai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng của dòng world music. Bên cạnh đó là nữ ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc Soul/Jazz và world music - Julia Sarr, người đã cùng song ca với Tùng Dương trong liveshow hôm 24/11 vừa rồi.

3 người cùng Tùng Dương hòa giọng vào những bài hát như "Giăng tơ", "Redemption Song" (1 bài hát ca ngợi sự tự do), ca khúc nhân văn "Seven seconds", và đặc biệt ca khúc "Bài ca trên núi" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương được Tùng Dương song ca cùng với nghệ sĩ Dhafer Yossef. Anh ấy có phần biểu diễn giọng giả thanh đặc biệt mang tính bản địa, điều ấy đã mang tới sự đặc biệt cho ca khúc.

Dương nghĩ rằng, tính thể loại không còn quá quan trọng trong album này, mà quan trọng nhất chính là tính tư tưởng của tác phẩm.

Tùng Dương và nghệ sĩ Julia Sarr (Ảnh: Linh Chile)

PV: Để chuẩn bị cho sự trở lại lần này, được biết Tùng Dương đã tốn khá nhiều tiền bạc và sức lực?

CS Tùng Dương: Đối với một người nghệ sĩ, điều quan trọng nhất chính là năng lượng và cảm xúc để vững tâm và tự tin cho một dự án âm nhạc. Tất nhiên trong quá trình thực hiện, có rất nhiều khó khăn phải đối mặt.

Ví dụ như Dương phải bay đi bay về để có thể trau chuốt hoàn chỉnh cho sản phẩm. Hay khi làm việc với những nghệ sĩ nước ngoài, họ có nhiều điều khác biệt với mình về văn hóa, phong tục tập quán nên phải làm thế nào để dung hòa để không mất đi vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt Nam cũng như của các nước khác trong những sản phẩm kết hợp.

Tuy nhiên, trở ngại nào cũng đều phải vượt qua, bằng cách làm việc chuyên nghiệp và khoa học. Chăm chút cho sản phẩm âm nhạc của mình là điều cần thiết nhất để có thể tới đích.

PV: Thời gian tới, Tùng Dương sẽ tiếp tục kết hợp với nhạc sĩ Nguyên Lê để theo đuổi dòng nhạc này chứ?

CS Tùng Dương: Với Tùng Dương, thời điểm hiện tại không có chữ “thử nghiệm”. Thử nghiệm là từ thời gian trước đây với "Những ô màu khối lấp phương" hay "Li ti". Hiện tại Dương đã tìm ra con đường của mình và rất vững vàng trên con đường đó.

Mỗi lần thực hiện những dự án âm nhạc của mình ở nơi xứ người đều mang lại cho Dương những trải nghiệm. Theo Dương, khi con người ta đã bước qua giai đoạn thể nghiệm thì người ra sẽ tiếp tục một giai đoạn mới. Dương đang ở độ tuổi 30, độ tuổi đủ để vững tâm với con đường mình đã chọn, không còn phải mơ hồ mà đi thử nghiệm bản thân mình ở cái này cái kia nữa.

PV: Như vậy là sau Độc Đạo lần này, Tùng Dương vẫn sẽ tiếp tục với dòng nhạc world music?

CS Tùng Dương: Tất nhiên rồi, Dương nghĩ world music là một không gian rất rộng. Dòng nhạc chỉ là một phương tiện để ca sĩ biểu đạt giọng hát của mình thôi. Nếu đã gọi là “xu hướng âm nhạc” thì nó sẽ mang tính thời trang hơn một chút.

Quan trọng nhất là đằng sau xu hướng đó, mình phải nói lên được điều mình muốn thể hiện ở thời điểm đó. Có thể vài năm nữa, sự chuyển hướng trong âm nhạc của Tùng Dương sẽ khác, nhưng nó cũng vẫn sẽ nói lên những cảm nhận, những điều mà Dương đã lĩnh hội và muốn chia sẻ.

PV: Đã bao giờ Tùng Dương nghĩ sự nghiệp của mình đã đạt tới đỉnh cao?

CS Tùng Dương: Dương không bao giờ nghĩ như vậy. Khi thành công với một dự án âm nhạc, lại có những cánh cửa khác mở ra, thử thách hơn, khó khăn nhiều hơn. Người nghệ sĩ luôn luôn và cần phải nỗ lực vận động không ngừng nghỉ.

PV: Đầu tư cho âm nhạc của mình một cách rất “xa hoa”, nhưng hình như trong cuộc sống Tùng Dương lại khá giản dị?

CS Tùng Dương: Với Dương thì người nghệ sĩ càng giản dị thì càng phản ánh đúng con người của họ. Có thể Dương hơi có một chút khác biệt với những đồng nghiệp khác, Dương luôn giữ cuộc sống riêng tư của mình một cách ý nhị.

Điều mà Dương muốn chia sẻ với mọi người nhiều nhất là bằng âm nhạc. Chỉ cần tiếp thêm được sức mạnh từ sự đồng cảm, chia sẻ của khán giả, Dương có thể vượt qua được mọi thứ và có thể thỏa sức sáng tạo những dự án lớn. Điều đó quan trọng hơn việc bạn có một lối sống vật chất xa hoa.

PV: Xin cảm ơn Tùng Dương!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tùng Dương mong 365 ngày đều là...mùng 8/3
Tùng Dương mong 365 ngày đều là...mùng 8/3

(VOV) - Album “Tùng Dương - Hát tình ca” là sự lãng mạn, bay bổng mà chàng ca sĩ muốn dành tặng cho “một nửa thế giới” nhân ngày 8/3.

Tùng Dương mong 365 ngày đều là...mùng 8/3

Tùng Dương mong 365 ngày đều là...mùng 8/3

(VOV) - Album “Tùng Dương - Hát tình ca” là sự lãng mạn, bay bổng mà chàng ca sĩ muốn dành tặng cho “một nửa thế giới” nhân ngày 8/3.

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè
Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

VOV.VN - Lần đầu biểu diễn theo phong cách opera, giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

VOV.VN - Lần đầu biểu diễn theo phong cách opera, giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.

Tân Nhàn bất ngờ làm “bóng ma” cùng Tùng Dương
Tân Nhàn bất ngờ làm “bóng ma” cùng Tùng Dương

(VOV) - Khán giả Hà Nội đã được thưởng thức một đêm nhạc trữ tình khó quên cùng với vợ chồng ca sĩ Tân Nhàn và khách mời Tùng Dương.

Tân Nhàn bất ngờ làm “bóng ma” cùng Tùng Dương

Tân Nhàn bất ngờ làm “bóng ma” cùng Tùng Dương

(VOV) - Khán giả Hà Nội đã được thưởng thức một đêm nhạc trữ tình khó quên cùng với vợ chồng ca sĩ Tân Nhàn và khách mời Tùng Dương.

Bán đấu giá ảnh Tùng Dương và Trần Thu Hà
Bán đấu giá ảnh Tùng Dương và Trần Thu Hà

(VOV) - Tại lễ khai mạc triển lãm “Ánh sáng từ tâm”, 2 bức ảnh chụp ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Trần Thu Hà đã được bán đấu giá làm từ thiện.

Bán đấu giá ảnh Tùng Dương và Trần Thu Hà

Bán đấu giá ảnh Tùng Dương và Trần Thu Hà

(VOV) - Tại lễ khai mạc triển lãm “Ánh sáng từ tâm”, 2 bức ảnh chụp ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Trần Thu Hà đã được bán đấu giá làm từ thiện.

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”
Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

VOV.VN - Lần đầu tiên góp mặt trong “Điều còn mãi”, Tùng Dương sẽ thử thách bản thân với tác phẩm “Bên kia sông Đuống” của nhạc sĩ Hồ Bắc.

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

VOV.VN - Lần đầu tiên góp mặt trong “Điều còn mãi”, Tùng Dương sẽ thử thách bản thân với tác phẩm “Bên kia sông Đuống” của nhạc sĩ Hồ Bắc.

Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”
Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”

VOV.VN - Trong chương trình “Độc đạo” của Tùng Dương – Nguyên Lê, khán giả lần đầu được thưởng thức một “món ăn” mới lạ nhưng vô cùng hấp dẫn.

Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”

Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”

VOV.VN - Trong chương trình “Độc đạo” của Tùng Dương – Nguyên Lê, khán giả lần đầu được thưởng thức một “món ăn” mới lạ nhưng vô cùng hấp dẫn.

"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"
"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"

VOV.VN - Nguyên Lê sinh ra và lớn lên ở Pháp, không nói được tiếng Việt, nhưng ông vẫn luôn đi tìm “cái tôi” Việt Nam của mình.

"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"

"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"

VOV.VN - Nguyên Lê sinh ra và lớn lên ở Pháp, không nói được tiếng Việt, nhưng ông vẫn luôn đi tìm “cái tôi” Việt Nam của mình.

Tùng Dương hát nhạc jazz miễn phí ở Hà Nội và TPHCM
Tùng Dương hát nhạc jazz miễn phí ở Hà Nội và TPHCM

(VOV) - Trong hai ngày 12/7 và 14/7, Tùng Dương sẽ cùng ban nhac jazz “Unit Asia” biểu diễn miễn phí tại Hà Nội và TP HCM.

Tùng Dương hát nhạc jazz miễn phí ở Hà Nội và TPHCM

Tùng Dương hát nhạc jazz miễn phí ở Hà Nội và TPHCM

(VOV) - Trong hai ngày 12/7 và 14/7, Tùng Dương sẽ cùng ban nhac jazz “Unit Asia” biểu diễn miễn phí tại Hà Nội và TP HCM.

Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn
Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

VOV.VN - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chiều 2/9 vang dội những tiếng vỗ tay trước sự thăng hoa của các nghệ sĩ, ca sĩ.

Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

VOV.VN - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chiều 2/9 vang dội những tiếng vỗ tay trước sự thăng hoa của các nghệ sĩ, ca sĩ.

Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới
Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

VOV.VN - Tùng Dương tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc riêng của mình với album “Độc đạo” và chương trình cùng tên.

Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

VOV.VN - Tùng Dương tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc riêng của mình với album “Độc đạo” và chương trình cùng tên.