Trên những con phố Tết
Trên những con phố Tết

Anh đứng giữa phố vàng sắc nắng/ Có cả em cùng đứng đợi mùa về/ Những lá bàng cũng thăm thẳm non tơ/ Lá lúng liếng nhìn chúng mình to nhỏ

Trên những con phố Tết
Em lại hát cùng xuân
Em lại hát cùng xuân

Em lại hát như ngày nào vẫn hát/ Hát khi vui. Hát cả lúc đang buồn

Em lại hát cùng xuân
Giao thừa
Giao thừa

Em có nghe xuân đến từng giờ/ Trong tí tách hạt mầm xanh nụ biếc/ Trong nao nức người vui đón tết/ Trong xôn xao Trời - Đất chuyển giao mùa

Giao thừa
Ngơ ngác đường xuân
Ngơ ngác đường xuân

Nao nức đường hoa người trẩy hội/  Đào phai ửng sáng má ai hồng

Ngơ ngác đường xuân
Kỷ Sửu xuân chúc
Kỷ Sửu xuân chúc

Thơ của Nguyễn Minh Sơn

Kỷ Sửu xuân chúc
Hà Nội chiều cuối năm
Hà Nội chiều cuối năm

Hà Nội chiều cuối năm/Món quà xuân nho nhỏ/Mấy cành đào Nhật Tân/Chao nghiêng vào mái phố

Hà Nội chiều cuối năm
Ngọn cờ trên đỉnh Tà-pua
Ngọn cờ trên đỉnh Tà-pua

Thơ Nguyễn Đăng Kỳ

Ngọn cờ trên đỉnh Tà-pua
Những mảnh tàn lá
Những mảnh tàn lá

Thơ Phạm Tiến Duật

Những mảnh tàn lá
Huyền thoại Tình yêu
Huyền thoại Tình yêu

Thơ của Đoàn Thị Lam Luyến

Huyền thoại Tình yêu
Không đề gửi mùa đông
Không đề gửi mùa đông

Thơ: Thảo Phương

Không đề gửi mùa đông
Một góc chiều Hà Nội
Một góc chiều Hà Nội
Ngày về
Ngày về

Thơ: Nguyễn Đình Thi

Ngày về
Ngày con gái
Ngày con gái

Thơ: Đinh Hoàng Anh

Ngày con gái
Đi học
Đi học

Thơ: Minh Chính

Đi học
Quê hương
Quê hương

Thơ: Giang Nam

Quê hương
Bùa lá
Bùa lá

Thơ: Nguyễn Thị Đạo Tĩnh

Bùa lá