Ấm lòng ngày giỗ các liệt sĩ
VOV.VN - Cứ đến dịp 27/7, nhiều nơi tổ chức ngày giỗ chung, tri ân những người đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng.
Những ngày này, cùng với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa gia đình chính sách, người có công với Cách mạng, nhiều cấp Hội Phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng còn đứng ra lo đám giỗ chung, tưởng nhớ các liệt sỹ. Đây là nét đẹp truyền thống thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống độc lập, tự do của dân tộc.
Phụ nữ Xã Hòa Phong dọn dẹp bàn thờ tại nhà mẹ Phạm Thị Mỳ |
Trong ngôi nhà vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ sửa chữa khang trang thay thế căn nhà tôn dột nát, chị Phạm Thị Mãi, con dâu của bà Phạm Thị Mỳ lo dọn dẹp bàn thờ cúng giỗ cha chồng.
Chị em trong Chi hội Phụ nữ thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũng tới sửa soạn mâm cúng liệt sĩ Lê Minh Trung, chồng của bà Phạm Thị Mỳ.
Chị Phạm Thị Mãi trải lòng, cả gia đình 5 người lâu nay sống dựa vào 3 sào ruộng và tiền trợ cấp liệt sỹ của mẹ chồng nên khá chật vật. Lễ cúng giỗ chỉ có hương, đăng, hoa, quả. Cách đây mấy hôm, đại diện Chi hội Phụ nữ thôn đến nhà đặt vấn đề cúng giỗ liệt sỹ Lê Minh Trung, cả nhà ai cũng xúc động, không nỡ từ chối.
Hội Phụ nữ Phường Hải Châu 1 tổ chức bữa cơm nghĩa tình. |
Vậy là từ sáng sớm 26/7, các chị trong Chi hội Phụ nữ thôn đã có mặt trong nhà chị Mãi. Mỗi người một việc, người đi chợ, người dọn bàn thờ, người nhặt rau, nấu nướng… chuẩn bị mâm cơm cúng trên bàn thờ liệt sỹ.
Nhìn chị em đến lo giỗ cha chồng mình, chị Mãi và mọi người trong nhà đều cảm thấy ấm lòng: "Mấy năm gia đình lo không chu đáo. Năm nay có chị em phụ nữ lo nấu cơm, mấy chị đi chợ, mấy chị ở nhà lo dọn quét bàn thờ, hoa quả sửa soạn để trên bàn thờ, nấu mâm cúng cho ba tôi, tôi thấy cũng vui hơn".
Xương máu các anh hùng liệt sĩ nay đã thấm sâu vào lòng đất mẹ, bồi đắp cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Và hàng năm, cứ đến dịp 27/7, nhiều nơi tổ chức ngày giỗ chung, tri ân những người đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng.
Các cấp Hội Phụ nữ ở xã Hòa Phong, huyện Hoà Vang tìm đến giúp những gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không có người chăm sóc làm đám giỗ tưởng nhớ người thân.
Những nhà neo người như gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cử, chồng và 2 người con trai đã hy sinh được các chị quan tâm đặc biệt. Sau ngày mẹ Cử qua đời, Hội đứng ra làm đám giỗ và thường xuyên dọn dẹp nơi thờ phụng liệt sĩ của gia đình mẹ.
Các cấp hội Phụ nữ quận Hải Châu tặng quà cho mẹ Đỗ Thị Hòe |
Bà Nguyễn Thị Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang cho biết, việc tổ chức đám giỗ cho các gia đình liệt sỹ vào dịp 27/7 được Hội Phụ nữ huyện thực hiện từ năm 2012 đến nay: "Chọn hộ gia đình khó khăn, gia đình liệt sĩ không có điều kiện giỗ thì chi Hội Phụ nữ đó vận động kinh phí trực tiếp đi chợ nấu ăn, đến dọn dẹp bàn thờ. Gia đình neo người, khó khăn thì Hội chọn gia đình đó làm trước."
Không làm đám giỗ cho các liệt sỹ như phụ nữ huyện Hoà Vang, nhưng cứ đến dịp 27/7, các cấp Hội Phụ nữ ở quận Hải Châu lại tổ chức bữa cơm nghĩa tình, quây quần bên người thân các gia đình có công với cách mạng. Tại đây, đại diện Hội Phụ nữ, các đoàn thể và chính quyền địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các gia đình cách mạng.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chi Hội trưởng Chi Hội Phụ nữ phường Hải Châu 1, thành phố Đà Nẵng bộc bạch, mọi người đến với nhau bằng tấm lòng, ấm áp nghĩa tình: "Khi triển khai hoạt động này, các chị hưởng ứng nhiệt tình và đầy tâm huyết. Mỗi chị đều thể hiện nghĩa cử của mình là tự động đưa ra món ăn, tự nấu nướng không để gia đình bận tâm. Cán bộ hội đến rất sớm để chăm lo gia đình".
Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức đám giỗ liệt sỹ khởi nguồn từ Hội Phụ nữ huyện Hòa Vang, nay đã nhân rộng ra toàn thành phố. Mỗi địa phương có cách làm khác nhau nhưng đều chứa đựng tấm lòng trân quý, biết ơn các gia đình liệt sỹ. Theo bà Nguyễn Thi Huyền, các cấp Hội Phụ nữ ở Đà Nẵng còn có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”./.
Đồng Lộc - Ngã ba huyền thoại