Bài học đau xót từ vụ 8 nữ sinh chết đuối

(VOV) -Qua sự việc đau lòng, nhiều cái “giá như” được dư luận đặt ra khiến chính quyền, các bậc thầy cô, cha mẹ phải suy nghĩ.

Vụ việc 8 nữ sinh lớp 7 và 8 trường THCS An Mỹ (huyện Mỹ Đức – Hà Nội) bị chết đuối tại hồ Tuy Lai khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đau xót. Trong buổi chiều 12/9 định mệnh, xã An Mỹ đã mất đi 8 thành viên nhỏ tuổi, ngoan ngoãn với bao tương lai phía trước.

Tiếp xúc với chúng tôi tại địa phương, cán bộ và người dân đã cùng mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng, và những cái “giá như” được đưa ra…  

Hồ Tuy Lai - nơi xảy ra sự việc đau lòng

Đùa với tử thần

Nằm cách xa khu dân cư khoảng 2km, hồ Tuy Lai (Mỹ Đức) rộng hàng nghìn héc-ta, được bao bọc bởi một bên là núi, quanh năm nước trong xanh, nhiều chỗ có thể nhìn thấy đáy. Giữa hồ là chùa Hàm Long, được đồn là rất linh thiêng, nên mỗi dịp rằm, mồng một, ngày lễ… rất đông người dân đến hành lễ. Có thể nói, môi trường ở đây rất trong lành, là điểm đến vãn cảnh lý tưởng của các bạn trẻ.

Bên cạnh đó, khi những con sông “giăng lụa mênh mông” của đất Hà Tây xưa đã bị các nhà máy, dân cư xả thải gây ô nhiễm, thì hồ Tuy Lai vô hình trung trở thành nơi thanh niên, già trẻ, gái trai khu vực lân cận tìm về tắm trong những ngày nắng nóng, vui chơi những ngày nghỉ, người già đến vãn cảnh chùa…

Ông Thuật, quản đốc một cơ sở sản xuất gạch, cách hồ Tuy Lai khoảng 500m cho biết: Vào mùa hè, mỗi chiều muộn thường có hàng chục người đến hồ tắm, có cả trẻ con. Người nhà của một số cháu thiệt mạng vừa qua cũng nói rằng, các em đã nhiều lần ra con đập giữa hồ chơi và từng tắm ở đây.  

Chiếc biển báo kiểu "mất bò mới lo làm chuồng"

Sẽ là rất hữu ích khi trẻ con được người lớn luyện tập cho bơi lội để phòng ngừa tai nạn đuối nước, song điều đáng nói là hồ Tuy Lai có mực nước rất sâu và cũng chính người dân địa phương kể lại, hồ này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10 người trong những năm gần đây (chưa kể 8 nữ sinh). Cụ thể năm 2011, có một học sinh cấp III ở Mỹ Đức bị chết đuối, trước đó, một người cũng đã tử nạn và người nhà phải thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể suốt nhiều ngày.

Biết nguy hiểm, nhưng người dân vẫn tìm đến để bơi lội tại hồ, đùa giỡn với “tử thần”, trong khi chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn ngừa, giải thích, thậm chí biển cảnh báo cũng không có.

Chỉ đến khi sự việc đau xót ngày 12/9 xảy ra, người ta mới vội vàng cắm biển “Khu vực nước sâu, nguy hiểm”! 

Trẻ cần được trang bị những kỹ năng cần thiết khi đuối nước xảy ra

Sai lầm chết người của con trẻ

Câu chuyện chết đuối tập thể ở hồ Tuy Lai sẽ không trở nên tồi tệ như thế, nếu như các em biết xử lý tình huống khôn ngoan hơn. Theo ông Thuật và những người dân ở đây, chỉ khi sự việc xảy ra khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau họ mới biết, cho dù ông Thuật ở cách đó không xa. “Nếu tôi và những công nhân đang làm việc gần đó biết được sớm, có thể các cháu sẽ chẳng chết thảm như thế”, ông Thuật xót xa nói.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 3.500 trẻ bị chết đuối. Trong đó, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa là 3 địa phương có số trẻ chết đuối cao nhất nước, từ 132-180 em/địa phương/năm. Tiếp đến là khu vực Tây Nguyên, ĐBSCL, Bắc miền Trung từ 75-100 em/địa phương/năm…

 

3 em học sinh thoát chết vẫn trong tình trạng hoang mang, khủng hoảng tinh thần. Song người nhà các em cho biết, khi nhìn thấy các bạn bị nạn, những em trên bờ đã không hô hoán, gọi người lớn mà lại gọi cho bạn cùng lớp đến. Bởi thế, trước sự bất lực của nhóm trên bờ và sự chậm trễ trong cứu nạn đã khiến 8 em bị “hà bá” cướp mất sinh mạng.

Lý do của hành động trên được lý giải là có thể do các em hoang mang, đặc biệt là sợ người lớn biết chuyện. Bởi buổi chiều hôm đó, các em đến trường và được được thông báo nghỉ học. Song, thay vì về nhà, các em lại lại rủ nhau ra hồ nước để chơi (trước đó các em đã ra chơi nhiều lần).

Và nếu như, sự việc đau lòng không xảy ra, chắc chắn cha mẹ các em nghĩ rằng con mình đã có một buổi đến trường, còn cô giáo cũng yên tâm vì các em đã về nhà.

Rõ ràng các em đáng thương hơn đáng trách, song một lần nữa, có thể thấy câu chuyện giáo dục học sinh bằng sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương cũng như toàn xã hội không bao giờ cũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tiếp về vụ 8 nữ sinh bị chết đuối ở Hà Nội
Tin tiếp về vụ 8 nữ sinh bị chết đuối ở Hà Nội

(VOV) -Nghỉ học đi chơi hồ, 1 em bị trượt chân xuống hố sâu, 7 em nhoài người ra cứu bạn đều bị chết đuối…

Tin tiếp về vụ 8 nữ sinh bị chết đuối ở Hà Nội

Tin tiếp về vụ 8 nữ sinh bị chết đuối ở Hà Nội

(VOV) -Nghỉ học đi chơi hồ, 1 em bị trượt chân xuống hố sâu, 7 em nhoài người ra cứu bạn đều bị chết đuối…

8 nữ sinh chết đuối ở Hà Nội: Hoa tang trắng trời An Mỹ
8 nữ sinh chết đuối ở Hà Nội: Hoa tang trắng trời An Mỹ

(VOV) -Chiều 13/9, các gia đình nạn nhân tổ chức lễ cầu siêu cho 4 trong số 8 cháu bé ở thôn Tảo Khê

8 nữ sinh chết đuối ở Hà Nội: Hoa tang trắng trời An Mỹ

8 nữ sinh chết đuối ở Hà Nội: Hoa tang trắng trời An Mỹ

(VOV) -Chiều 13/9, các gia đình nạn nhân tổ chức lễ cầu siêu cho 4 trong số 8 cháu bé ở thôn Tảo Khê

Hà Nội: Rủ nhau tắm hồ, 8 học sinh nữ chết đuối
Hà Nội: Rủ nhau tắm hồ, 8 học sinh nữ chết đuối

(VOV) - Sự việc đau lòng trên vừa xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 12/9.

Hà Nội: Rủ nhau tắm hồ, 8 học sinh nữ chết đuối

Hà Nội: Rủ nhau tắm hồ, 8 học sinh nữ chết đuối

(VOV) - Sự việc đau lòng trên vừa xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 12/9.

Vụ 8 cháu bé chết đuối: Tiếng khóc ai oán của người ở lại
Vụ 8 cháu bé chết đuối: Tiếng khóc ai oán của người ở lại

(VOV) - Người dân xã An Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì hung tin những đứa trẻ tội nghiệp ra đi quá đột ngột...

Vụ 8 cháu bé chết đuối: Tiếng khóc ai oán của người ở lại

Vụ 8 cháu bé chết đuối: Tiếng khóc ai oán của người ở lại

(VOV) - Người dân xã An Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì hung tin những đứa trẻ tội nghiệp ra đi quá đột ngột...

Tiễn 8 nữ sinh chết đuối ở Hà Nội về cõi vĩnh hằng
Tiễn 8 nữ sinh chết đuối ở Hà Nội về cõi vĩnh hằng

(VOV) -Trong cơn mưa tầm tã của đợt gió mùa tràn về, người dân xã An Mỹ (Hà Nội) xót xa tiễn 8 em nhỏ về nơi chín suối…

Tiễn 8 nữ sinh chết đuối ở Hà Nội về cõi vĩnh hằng

Tiễn 8 nữ sinh chết đuối ở Hà Nội về cõi vĩnh hằng

(VOV) -Trong cơn mưa tầm tã của đợt gió mùa tràn về, người dân xã An Mỹ (Hà Nội) xót xa tiễn 8 em nhỏ về nơi chín suối…