Hà Nội gặp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử
VOV.VN -Hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ, tri ân các thế hệ đã làm nên chiến thắng lịch sử đó.
Tối qua 6/5, tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử năm 2014. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị.
Tại buổi giao lưu, các nhân chứng lịch sử là những người lính trong chiến dịch Điện Biên năm xưa - những người đã trực tiếp đóng góp sức mình làm nên một chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đã sôi nổi kể lại những kỷ niệm không thể quên.
Đại tá Nguyễn Hữu Tài nguyên Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn 209, đại đoàn 312 nhớ lại thời điểm trước giờ xuất phát mở màn tiến công vào cứ điểm Him Lam, một cứ điểm mạnh nhất của địch ở phân khu phía Bắc: “Quyết tâm tiêu diệt Him Lam trong một đêm là quyết tâm rất lớn. Trước giờ ra trận đọc thư của Bác Hồ có câu: các chú sắp ra trận, Bác chờ các chú báo cáo thành tích để Bác khen thưởng, Bác hôn các chú…. Trong lúc pháo ta trút đạn lửa ầm ầm xuống đầu địch, thì các chiến sỹ xung kích của trung đoàn 141 và 209 tiến ra trận địa xuất phát xung phong.”
Mỗi người một kỷ niệm khác nhau, nhưng tựu chung lại, những người lính ngày ấy đều một lòng một dạ dốc sức, sẵn sàng hy sinh cho chiến dịch. Đại tá Trương Vĩnh Thăng, nguyên chiến sỹ đại đoàn 351 pháo binh, người từng trực tiếp lái xe kéo pháo lên trận địa kể: “Ngày đó, vì pháo đã tới đích nên cấp trên thưởng cho tất cả lái xe vào hầm pháo để trực tiếp được chứng kiến giờ phút nổ súng ngày 13/3. Chúng tôi mừng lắm. Đúng 5h5 phút là nổ súng Him Lam. Quả thật lúc đó, trong lòng chưa bao giờ có phút sung sướng như thế.”
Cũng tại buổi giao lưu, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã thay mặt lãnh đạo thành phố trao quà tặng tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội./.