Hà Nội: Rơi từ tầng 9, một người đàn ông chết thảm

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng thì nghe thấy một tiếng “bịch” rất mạnh, và ngay sau đó là tiếng hò hét rất lớn của người nhà...

Khoảng 5h30 sáng nay (9/1) tại số nhà 98, tầng 9 Nơ 7 Bán đảo Linh Đàm, một người đàn ông đã rơi từ tầng 9 của tòa nhà xuống đất và tử vong tại chỗ.
 
Tòa nhà nơi nạn nhân "rơi"...
 
Theo nhiều người dân ở khu vực này cho biết: nạn nhân tên là Nguyễn Hữu Hứa sinh năm 1947, quê Thái Bình.
 
Ông Hứa từ Thái Bình lên Hà Nội ở với con trai để chữa bệnh đã được 3 tháng nay. Thời điểm ông Hứa rơi từ tầng 9 xuống cũng là thời điểm nhiều người qua lại ở khu vực này nên ngay lập tức đã phát hiện được sự việc.
 
Theo người dân ở xung quanh cho biết: vẫn chưa rõ là ông Hứa tự tử hay trượt chân ngã. Đến 9h sáng nay, người nhà đã mang xác nạn nhân về quê mai tang.
 
Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên