Keo Nưa nơi mùa xuân đến sớm

VOV.VN -Hương sắc mùa xuân trên đỉnh Keo Nưa lại càng thắm đượm. Người dân ở Keo Nưa ngắm tuyết rơi trong tiết xuân để thêm yêu Tổ quốc.

Những ngày cuối mùa đông, vùng thượng nguồn dòng sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), gió sương giăng mắc, giá lạnh đến tê người. Đặt chân lên đỉnh Keo Nưa - nơi phân định ranh giới thiêng liêng giữa hai nước Việt- Lào mới cảm nhận được hương sắc của núi rừng, của lòng người miền biên viễn. 

Xuân ấm áp, tết nghĩa tình đã đến với người dân, đến với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày dêm vững chắc tay súng canh giữ đất trời.

Tuần tra tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Thắm tình quân dân nơi cửa gió

Những ngày áp tết trên tuyến đường Quốc lộ 8A nối từ Thị xã Hồng Lĩnh về với Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn nườm nượp người và phương tiện giao thông qua lại. Xe lăn bánh đưa chúng tôi vượt qua bao quả đồi, con dốc, bao gềnh thác chênh vênh, hiểm trở. Biên giới vào xuân, không gian, thời gian dường như nén lại, bởi dọc suốt cung đường là ngập tràn sắc hoa, vươn mình đón làn gió mới.

Lần đầu tiên đặt chân lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tôi mới thực sự cảm nhận trọn vẹn và đầy đủ hơn về mảnh đất thiêng liêng nơi bốn mùa chỉ có mây ngàn, gió núi và những người cán bộ, chiến sĩ mang trên mình quân hàm xanh đầy trọng trách trước Đảng, trước nhân dân.

Mặc dù công việc cuối năm hết sức bận rộn, vậy nhưng Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nguyên- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vẫn dành thời gian tiếp chúng tôi trong sự cởi mở, chân thành. Anh Nguyên cho biết: Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Quốc tế Cầu Treo đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại, buôn bán ma tuý, chất cháy nổ trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân.

Rất đông Kiều bào về quê ăn Tết

Duy trì quân số trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu đồng thời thực hiện đồng bộ, thống nhất các kế hoạch, quy chế phối hợp giữa lực lượng Biên phòng, Hải Quan trong công tác kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đảm bảo thủ tục nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác cửa khẩu và đối ngoại biên phòng bên cạnh duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ với Đồn Công an cửa khẩu Nậm Pao 505, Đại đội Bộ đội Biên phòng 253 của nước bạn Lào, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cũng đã phối hợp tổ chức nhiều đợt tuần tra song phương, tuần tra bảo vệ biên giới, hai bên cánh gà, các vùng lõm, vùng đệm, đảm bảo nắm chắc tình hình hệ thống đường biên, cột mốc.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nguyên, để động viên nhân dân vui xuân, đón tết tại đêm giao lưu nghệ thuật "Thắm tình biên cương", Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tổ chức trao tặng 200 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới và dân bản Thoọng Pẹ của nước bạn Lào.

Ngoài ra, cũng trong đợt này, Đồn sẽ trao tặng 100 suất quà cho những gia đình có công với cách mạng và những người dân có nhiều công lao đóng góp phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên.

Tặng quà tết Bính Thân cho nhân dân vùng biên giới

Tết Nguyên đán cận kề, hương sắc mùa xuân trên đỉnh Keo Nưa lại càng thắm đượm. Khác hẳn với mọi năm, năm nay nhiệt độ ở Keo Nưa đột ngột hạ thấp, có lúc xuống 0 độ C khiến cho núi rừng phủ kín màn sương trắng xoá. Băng tuyết là hiện tượng rất hiếm khi xuất hiện ở miền Trung nhưng giờ đây lại xuất hiện ngay trên đỉnh Keo Nưa càng tô điểm cho bức tranh núi non thêm lung linh, huyền bí, đẹp đến mê hồn.

Nhiều người dân Hương Sơn và du khách thập phương đã dừng chân ở Keo Nưa để được thả hồn mình trong khói sương bãng lãng, ngắm tuyết rơi để thêm yêu Tổ quốc mình.

Hoà vào từng dòng người hối hả ngược xuôi, có không ít người Lào gốc Việt và những người sau bao năm tháng rời bản quán quê hương đi làm ăn xa nay trở về quê để đoàn viên, sum họp cùng gia đình. Hẳn trong trong trái tim của mỗi người hồi hương ấy, họ trở về quê trong dịp tết là để thắp nén tâm nhang, báo công với người đã khuất nhưng đồng thời dịp đầu xuân mới họ trở về quê làm việc nghĩa, đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ của mình để xây dựng đất nước, quê hương ngày thêm giàu mạnh.

Anh Nguyễn Văn Thành, quê ở thị trấn Nghèn huyện Can Lộc hiện đang làm nghề xây dựng ở nước bạn Lào chia sẻ: Tính đến nay, anh đã có gần 5 năm làm việc ở Lào, nhưng năm nào cũng vậy cứ vào dịp tết Nguyên đán anh lại trở về quê vì quê hương mãi luôn là chùm khế ngọt.

Điều khiến anh cảm động nhất là trong cái giá lạnh đột ngột, tái tê nhưng với tinh thần trách nhiệm cao các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và lực lượng Hải Quan ở Cửa khẩu vẫn tạo mọi điều kiện để anh cũng như nhiều du khách khác hoàn thành thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh một cách nhanh gọn. Lần này anh ý định về quê sẽ đóng góp một khoản tiền để góp phần cùng dòng họ khơi dậy phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài cho con em.

Bếp lửa ấm nồng trên đỉnh núi Keo Nưa

Rừng sâu vọng tiếng khèn ơn Đảng!

Trong màn sương dày đặc, chúng tôi tạm biệt các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, tạm biệt những người con của đất Việt thân yêu đang hồ hỡi về quê ăn tết để đến với Khu bảo tồn đa dạng sinh học Hêpa- Hương Sơn. 

Ít ai có thể ngờ rằng, ngay dưới thung lũng Keo Nưa, rừng sâu hun hút lại đang lưu giữ những nét đẹp văn hoá đa vùng miền, đa màu sắc của nhiều dân tộc anh em như ở nơi đây. Khu bảo tồn Hêpa có rất nhiều những tốp nhà sàn xinh xắn của đồng bào dân tộc H’Mông, Sán Dìu cùng những chiếc váy hoa sặc sỡ, khoe sắc mùa xuân bên dòng thác Huyền My ầm ào tuôn chảy.

Cán bộ, nhân viên của Khu bảo tồn Hêpa có người quê ở Hà Tĩnh, nhưng cũng có không ít người là đồng bào dân tộc ở Nghệ An, Lào Cai, Hà Giang và nhiều nơi khác. Họ đến đây để khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nghiên cứu đa dạng sinh học và khôi phục nhiều nguồn dược liệu quý hiếm.

Đón tết Nguyên đán năm nay, các cán bộ, nhân viên Khu bảo tồn đa dạng sinh học Hêpa vui lắm, bởi họ được đón nhận những tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là sự quan tâm, đùm bọc cưu mang của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Đổi lại món quà tinh thần mùa xuân, làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ đó là điệu khèn lá "Người Mèo ơn Đảng" của các chàng trai, cô gái người H'Mông cất lên vang vọng, ngân xa, thao thiết giữa núi rừng. Tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân dân cá nước thật ấm nồng và ý nghĩa mỗi dịp tết đến, xuân về.    

Tiết trời vào xuân, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo những chuyến hàng quá cảnh vẫn nườm nượp ngược xuôi, từng tốp du khách cứ đắm đuối trước vẻ đẹp của núi cao vương vấn sương giăng, sông sâu chênh vênh thác đổ. Mây cứ bảng lãng trôi theo chiều gió. Tôi cảm nhận làn gió xuân nơi thượng nguồn Ngàn Phố thật dịu ngọt, trong lành và dường như đang thầm mang đến nhiều dự cảm tốt đẹp, làm ấm lòng các cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biên giới xa xôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết này, Trường Sa có hoa tươi
Tết này, Trường Sa có hoa tươi

VOV.VN -Những giàn hoa lan, hoa giấy, những luống hoa thạch thảo, mười giờ… đang khoe sắc ở Trường Sa là kết quả của một dự án triển khai 3 năm qua.

Tết này, Trường Sa có hoa tươi

Tết này, Trường Sa có hoa tươi

VOV.VN -Những giàn hoa lan, hoa giấy, những luống hoa thạch thảo, mười giờ… đang khoe sắc ở Trường Sa là kết quả của một dự án triển khai 3 năm qua.

Độc đáo tục đón Tết của đồng bào Dao Thanh Phán
Độc đáo tục đón Tết của đồng bào Dao Thanh Phán

VOV.VN - Đồng bào Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh có phong tục tổ chức đón tết sớm hơn, bắt đầu từ 20 tháng chạp.

Độc đáo tục đón Tết của đồng bào Dao Thanh Phán

Độc đáo tục đón Tết của đồng bào Dao Thanh Phán

VOV.VN - Đồng bào Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh có phong tục tổ chức đón tết sớm hơn, bắt đầu từ 20 tháng chạp.

Xót xa với điều ước Tết của nữ nghệ sĩ cải lương nổi danh một thời
Xót xa với điều ước Tết của nữ nghệ sĩ cải lương nổi danh một thời

VOV.VN - Chương trình “Tết này tôi ước” về nữ danh ca cải lương vang bóng một thời Hoa Mỹ Hạnh khiến người xem không khỏi rớt nước mắt.

Xót xa với điều ước Tết của nữ nghệ sĩ cải lương nổi danh một thời

Xót xa với điều ước Tết của nữ nghệ sĩ cải lương nổi danh một thời

VOV.VN - Chương trình “Tết này tôi ước” về nữ danh ca cải lương vang bóng một thời Hoa Mỹ Hạnh khiến người xem không khỏi rớt nước mắt.

Chương trình “Tết sum vầy” 2016
Chương trình “Tết sum vầy” 2016

VOV.VN -Chương trình “Tết sum vầy” nhằm thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn...

Chương trình “Tết sum vầy” 2016

Chương trình “Tết sum vầy” 2016

VOV.VN -Chương trình “Tết sum vầy” nhằm thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn...

Xanh tươi làng Chăm Vĩnh Hanh đón Tết
Xanh tươi làng Chăm Vĩnh Hanh đón Tết

VOV.VN -Vĩnh Hanh đang vào vụ rau đông xuân. Thị trường Tết hứa hẹn hút hàng khiến bà con Chăm dồn sức vào lo chăm sóc rau.

Xanh tươi làng Chăm Vĩnh Hanh đón Tết

Xanh tươi làng Chăm Vĩnh Hanh đón Tết

VOV.VN -Vĩnh Hanh đang vào vụ rau đông xuân. Thị trường Tết hứa hẹn hút hàng khiến bà con Chăm dồn sức vào lo chăm sóc rau.