Người lính nơi biên cương chung sức dựng trường phổ thông nội trú liên cấp
VOV.VN - Giữa đại ngàn biên giới Lạng Sơn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang chung sức xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ, để học sinh vùng biên kịp đón năm học mới.
Đến nay, nhiều công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bước vào giai đoạn hoàn thiện nhiều hạng mục. Cùng với nhiều lực lượng khác, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã góp sức, sẻ chia trách nhiệm, đồng hành cùng đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng những ngôi trường.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Kiên Mộc được xây dựng với quy mô từ 27- 30 lớp học để có thể đón nhận khoảng 1.000 học sinh, hiện khối lượng thi công đã đạt khoảng 85%. Để công trình hoàn thành trước thềm năm học mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) đã trực tiếp góp sức trên công trường, cùng lực lượng thi công đảm nhiệm nhiều phần việc, từ đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Tại khu vực phòng học chính, giữa địa hình hiểm trở, mặt bằng chật hẹp, khi những cỗ máy cơ giới không thể phát huy tác dụng trước bùn lún và trơn trượt, thì đôi vai lực điền, ý chí sắt đá của những người lính trẻ đã khỏa lấp khoảng trống của máy móc, đưa từng phần vật tư về đích.
Binh Nhì Tô Việt Anh, Đồn Biên phòng Chi Lăng, cảm nhận: “Mặc dù khối lượng công việc còn khá nhiều nhưng tất cả chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Thay vào đó là niềm tự hào khi được góp một phần công sức để xây dựng một ngôi trường khang trang, hiện đại cho các em nhỏ vùng biên.”
Với nhiều chiến sĩ, đây không chỉ là mệnh lệnh hành chính, trách nhiệm người lính mà còn xuất phát từ trái tim với hành động đầy ý nghĩa - góp sức xây dựng nơi học tập, sinh hoạt cho con em đồng bào vùng biên.
Thiếu tá Phạm Phú Thịnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chi Lăng cho biết: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động đơn thuần mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng góp sức lực vào việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh ở khu vực biên giới. Đồng thời đây cũng là việc làm thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ của BĐBP đó là tích cực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương tổ quốc.”
Còn tại xã biên giới Mẫu Sơn, vượt lên những khó khăn trở ngại về địa hình, mặt bằng thi công, vận chuyển vật liệu khó khăn, thời tiết bất lợi, ngôi trường tại đây đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thiện 36 lớp học cho 1.260 học sinh trong năm học mới. Mỗi ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma không chỉ góp phần giúp đỡ, hỗ trợ nhà thầu thi công giải quyết bài toán trong bối cảnh thiếu nhân lực, mà còn thể hiện tình quân dân bền chặt, khăng khít, sắc son.
Thượng tá Trần Trọng Tới, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: “Đến nay, đơn vị đã huy động được hơn 60 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ để vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, dọn dẹp các khu vực thi công, đồng thời thực hiện nhiều phần việc phù hợp với khả năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, phối hợp giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn khu vực xây dựng”.
Theo kế hoạch, năm học 2026 – 2027, 4 trường Phổ thông nội trú liên cấp tại Mẫu Sơn, Quốc Khánh, Khuất Xá và Kiên Mộc sẽ đi vào hoạt động, mở ra những không gian học tập khang trang, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên. Trong hành trình ấy, những người lính Biên phòng đã trực tiếp góp sức dựng xây từng hạng mục, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ. Từ những ngôi trường được dựng lên bằng sức người và nghĩa tình quân – dân, một “công trình” lớn lao hơn cũng được bồi đắp: niềm tin của nhân dân, thế trận lòng dân và sức mạnh đoàn kết nơi biên cương Tổ quốc.