Những công dân đầu tiên chào đời năm 2019

Đồng hồ điểm 0h đầu năm 2019, 3bé gái và một bé trai cùng khóc vang chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM).

Vượt cạn vào thời khắc chuyển giao sang năm mới 2019, sản phụ Nguyệt Quế, 21 tuổi, quê Long An hạ sinh con trai đầu lòng lúc đồng hồ vừa chuyển qua 0h. “Hoàng tử” đầu tiên của năm 2019 nặng 3,25 kg, khóc vang cả khu phòng sinh.

Bé được ôm trên bụng mẹ ngay sau lúc lọt lòng theo phương pháp “da kề da”. Gia đình dự định đặt tên cậu bé là Duy Phúc.

“Hoàng tử” đầu tiên của năm 2019 nặng 3,25kg.

Cùng lúc được hạ sinh vào giờ phút đặc biệt tại Bệnh viện Từ Dũ là 3 bé gái. Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ trực tiếp đỡ sinh công dân nhí đầu tiên và tặng quà cho gia đình các cháu bé sinh vào thời khắc chuyển giao năm mới.

“Dù đã nhiều lần trải qua việc trực lễ, tết nhưng lúc nào đón các công dân đầu tiên của năm mới chào đời chúng tôi cũng xúc động và hạnh phúc hơn”, bác sĩ Nhi cho biết.

Tại Cần Thơ, khi kim đồng hồ dần nhích đến khoảnh khắc đặc biệt cũng là lúc sản phụ 24 tuổi tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ hít lấy những hơi thật sâu, dốc toàn tâm toàn sức vượt cạn bé trai nặng 3,3 kg lúc 0h. Nước mắt bà mẹ trẻ vỡ òa khi nghe tiếng con khóc chào đời.

Bố mẹ hạnh phúc đón con chào đời vào thời khắc đặc biệt, chuyển giao sang năm mới 2019.

5 phút sau ca đỡ sinh đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, một bé trai kháu khỉnh huơ đôi tay bé xíu như lời chào mừng năm mới đến gia đình và các y bác sĩ. Ông bố trẻ đã trao những nụ hôn và cái ôm ngọt ngào đến vợ và “thiên thần nhỏ” vừa chào đời.

“Thật hạnh phúc vô cùng khi con được sinh ra trong khoảnh khắc ý nghĩa thế này. Bây giờ cảm xúc thật khó tả, cầu cho may mắn, bình an luôn đến với con trong năm mới”, ông bố quê Hậu Giang xúc động.

Những em bé đầu tiên của năm 2019 chào đời trong niềm vui mừng của cả gia đình và các bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ, cho biết khuya 31/12/2018, có hơn 40 sản phụ đang chờ sinh tại viện.

Dự kiến trong ngày Tết Dương lịch năm 2019, bệnh viện sẽ đón thêm khoảng 60 bé lần lượt chào đời, đánh dấu sự sinh sôi nảy nở với ước mong một năm mới may mắn, đủ đầy, trọn vẹn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Em bé ghen tị không thể ngừng khóc khi bố mẹ hôn nhau
Clip: Em bé ghen tị không thể ngừng khóc khi bố mẹ hôn nhau

VOV.VN - Clip bé Ella khóc đã đạt hơn 4 triệu người xem sau khi cha bé, ông Matt Hanneken tải lên youtube.

Clip: Em bé ghen tị không thể ngừng khóc khi bố mẹ hôn nhau

Clip: Em bé ghen tị không thể ngừng khóc khi bố mẹ hôn nhau

VOV.VN - Clip bé Ella khóc đã đạt hơn 4 triệu người xem sau khi cha bé, ông Matt Hanneken tải lên youtube.

Em bé chỉnh sửa gen thứ 3 ở Trung Quốc có thể sẽ chào đời
Em bé chỉnh sửa gen thứ 3 ở Trung Quốc có thể sẽ chào đời

VOV.VN - Nhà khoa học Trung Quốc cho biết, thêm 1 người thụ thai thành công bào thai được chỉnh sửa gen, sau cặp song sinh biến đổi gen đầu tiên trên thế giới.

Em bé chỉnh sửa gen thứ 3 ở Trung Quốc có thể sẽ chào đời

Em bé chỉnh sửa gen thứ 3 ở Trung Quốc có thể sẽ chào đời

VOV.VN - Nhà khoa học Trung Quốc cho biết, thêm 1 người thụ thai thành công bào thai được chỉnh sửa gen, sau cặp song sinh biến đổi gen đầu tiên trên thế giới.

Em bé chào đời trên tàu cứu trợ sau thảm họa kép ở Indonesia
Em bé chào đời trên tàu cứu trợ sau thảm họa kép ở Indonesia

Bé Sulawesi chào đời khỏe mạnh được ví như "phép màu" trên vùng đất bị tàn phá của Indonesia.

Em bé chào đời trên tàu cứu trợ sau thảm họa kép ở Indonesia

Em bé chào đời trên tàu cứu trợ sau thảm họa kép ở Indonesia

Bé Sulawesi chào đời khỏe mạnh được ví như "phép màu" trên vùng đất bị tàn phá của Indonesia.

Em bé đầu tiên ra đời nhờ tử cung hiến tặng từ người đã chết
Em bé đầu tiên ra đời nhờ tử cung hiến tặng từ người đã chết

VOV.VN - Một phụ nữ Brazil không có tử cung bẩm sinh đã cho ra đời một bé gái sau khi nhận tử cung được hiến tặng từ một người đã chết.

Em bé đầu tiên ra đời nhờ tử cung hiến tặng từ người đã chết

Em bé đầu tiên ra đời nhờ tử cung hiến tặng từ người đã chết

VOV.VN - Một phụ nữ Brazil không có tử cung bẩm sinh đã cho ra đời một bé gái sau khi nhận tử cung được hiến tặng từ một người đã chết.