Nối dài những dòng người thành kính

VOV.VN -Dù có phải chờ đợi đến đâu, nhưng dòng người vẫn không ngừng nối dài đợi đến lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Gần 5h chiều 12/10, cái nắng gay gắt đã có phần dịu xuống, hàng vạn người vẫn đang kiên nhẫn nối dài hàng km, trật tự di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng an ninh tiến dần vào khu vực nhà tang lễ - nơi đặt linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dòng người không ngừng được nối dài, song nhiều người vẫn không quản ngại chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được vào viếng vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc.

Dòng người không ngừng được nối dài 

Khuôn mặt mướt mát mồ hôi, ông RuDiger Dinsel – cựu chiến binh người Đức năm nay đã 58 tuổi cùng vợ đến dự đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trưa nay. Dù đôi chân khập khiễng và được lực lượng an ninh ưu tiên để vợ chồng ông xếp hàng lên trước, nhưng ông xua tay khước từ, lặng lẽ xuống phía cuối để xếp hàng như mọi người.

Từ khi còn rất nhỏ, ông đã nghe người Đức kể nhiều tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lớn lên, ông biết đến Đại tướng nhiều hơn qua hai cuộc kháng chiến chống chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ. Vì vậy, ông khao khát được gặp Đại tướng dù chỉ một lần trong suốt gần 50 năm qua. Chính vì lý do đó, ông đã lấy vợ người Việt Nam để có cơ hội được tìm hiểu về đất nước, lịch sử con người Việt Nam - đặc biệt là có cơ hội được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Đại tướng là người tôi rất ngưỡng mộ, dù chưa một lần được gặp ông trực tiếp. Ông là một phần quan trọng trong cuộc chiến giải phóng dân tộc của Việt Nam. Khi nghe tin ông qua đời, tôi rất đau buồn và tiếc thương. Tôi đã đến nhà riêng của ông, xếp hàng để vào viếng. Đến chiều nay, tôi lại vào Nhà tang lễ để tiễn biệt vị tướng lĩnh tài ba mà trong lòng tôi vô cùng kính mến”, ông Dinsel xúc động nói.

Từng là người lính chiến trường, trong đơn vị pháo binh E45 tham gia trong trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ 1954, cựu chiến binh Nguyễn Hải Hào năm nay cũng đã 84 tuổi, chống gậy xếp hàng chờ viếng vị Tổng tư lệnh tối cao. Do tuổi cao, nên di chuyển được một đoạn, ông lại ngồi xuống nghỉ. Ông ốm mấy ngày qua, nên chưa có điều kiện đến viếng Đại tướng được. Sau khi nghe thông báo chiều nay người dân được vào tiễn biệt Đại tướng tại Nhà tang lễ, ông nghĩ phải bằng mọi cách đến đây để được nhìn thấy Tổng tư lệnh lần cuối.

Cựu chiến binh Nguyễn Hải Hào

Ông Hào nghẹn ngào nói: “Cuộc đời tôi có cơ duyên được nhiều lần gặp trực tiếp và làm việc cùng Đại tướng. Trong những lần tiếp xúc và gặp gỡ ấy, tính cách và con người của Đại tướng đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc mà suốt cả cuộc đời tôi không bao giờ quên. Không chỉ thế hệ những cựu chiến binh, những chiến sĩ cùng chiến đấu với ông mà cả những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ đều tiếc thương, cảm phục Đại tướng. Đại tướng đã sống thọ và ra đi, đó cũng là quy luật của tự nhiên, nhưng những bài học, nhân cách, tầm ảnh hưởng lớn lao của Đại tướng thì sẽ còn lại mãi mãi”.

Mang chung một lòng thành kính như cựu chiến binh Nguyễn Hải Hào, cô Phan Hồng Nga (Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã vượt hàng nghìn cây số đến trước nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông từ 5 ngày trước để đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cô Nga kể, sáng nay cô cùng mọi người ngồi ở vườn hoa Pasteur, theo dõi lễ tang của Đại tướng qua màn hình led. Đến trưa, nghe thông báo từ Ban tổ chức lễ tang đồng ý để nhân dân viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch thay vì bắt đầu từ 15h chiều 12/10, cô liền theo dòng người xếp thành 2 hàng chờ vào viếng. Mặc dù cả ngày nay chưa ăn uống gì, nhưng cô Nga vẫn kiên nhẫn theo dòng người chờ được vào viếng người anh hùng vĩ đại. “Cho dù phải chờ đến sáng mai, tôi vẫn sẽ chờ để được vào viếng Đại tướng”, cô Nga nói.

Đi từ huyện Kiến Thụy-Hải Phòng từ 5h sáng, ông Phạm Xuân Tươi cùng những người dân ở quê bắt chuyến xe sớm nhất trong ngày để kịp giờ vào viếng Đại tướng. Ông Tươi xúc động cho biết: “Phải bao nhiêu đời chúng ta mới có có một vị Đại tướng vĩ đại như vậy. Ông không chỉ là vị tướng giỏi, gần gũi, quan tâm tới quân, dân, mà còn là vị tướng trường thọ nhất. Trên thế giới có mấy ai được như ông? Vì vậy mà dù không được vào viếng Đại tướng, nhưng được đến đây chứng kiến lễ tang của ông, chứng kiến tình cảm của đồng bào dành cho ông, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi”.

Đông đúc, nắng nóng, nhưng dòng người chờ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn nối dài mãi. Với họ, sự chờ đợi dù có dài đến đâu cũng là tất cả sự thành kính, biết ơn, kính trọng, là nén tâm hương dâng lên người anh hùng vĩ đại của dân tộc – Đại tướng Võ Nguyên Giáp./.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại chiều 12/10:

Đông đúc, nắng nóng, nhưng dòng người chờ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn nối dài mãi
Ai nấy đều di chuyển thật nhẹ nhàng, thành kính
Đoàn cựu chiến binh di chuyển đến Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông
Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải chơi vài bản nhạc tưởng niệm Đại tướng

Thanh niên tình nguyện giúp đỡ cựu chiến binh xếp hàng vào viếng Đại tướng
Ông RuDiger Dinsel – cựu chiến binh người Đức lặng lẽ xếp hàng chờ viếng Đại tướng
Là người rất ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ông Dinsel đã lấy vợ người Việt Nam để có cơ hội được tìm hiểu về đất nước, lịch sử con người Việt Nam anh hùng
Cô Phan Hồng Nga (Cao Lãnh, Đồng Tháp) mang theo di ảnh Đại tướng trong lễ viếng

Người dân  theo dõi lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình led tại vườn hoa Pasteur.

Nhiều bạn trẻ tin câu nói nổi tiếng của Đại tướng trong bức điện lịch sử gửi các đơn vị tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ..."

Mặc dù đã đến chiều muộn, song dòng người vẫn không ngừng nối dài để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Trung đội nữ công binh thép” và những hồi ức về Đại tướng
“Trung đội nữ công binh thép” và những hồi ức về Đại tướng

VOV.VN -“Trung đội nữ công binh thép” - là cái tên mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp đặt cho Trung đội nữ công binh tại A-T-P.

“Trung đội nữ công binh thép” và những hồi ức về Đại tướng

“Trung đội nữ công binh thép” và những hồi ức về Đại tướng

VOV.VN -“Trung đội nữ công binh thép” - là cái tên mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp đặt cho Trung đội nữ công binh tại A-T-P.

Người dân xếp hàng nhiều giờ mong được viếng Đại tướng
Người dân xếp hàng nhiều giờ mong được viếng Đại tướng

VOV.VN -Ngày 12/10, hàng nghìn người dân đã tập trung trước cửa Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để mong được vào viếng Đại tướng.

Người dân xếp hàng nhiều giờ mong được viếng Đại tướng

Người dân xếp hàng nhiều giờ mong được viếng Đại tướng

VOV.VN -Ngày 12/10, hàng nghìn người dân đã tập trung trước cửa Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để mong được vào viếng Đại tướng.

Người dân Kim Bình khắc ghi hình ảnh Đại tướng
Người dân Kim Bình khắc ghi hình ảnh Đại tướng

VOV.VN -Những ngày này, núi rừng Kim Bình trở nên tĩnh lặng hơn, trầm mặc hơn trước sự ra đi của Đại tướng.

Người dân Kim Bình khắc ghi hình ảnh Đại tướng

Người dân Kim Bình khắc ghi hình ảnh Đại tướng

VOV.VN -Những ngày này, núi rừng Kim Bình trở nên tĩnh lặng hơn, trầm mặc hơn trước sự ra đi của Đại tướng.

Những hình ảnh cảm động trong ngày đầu vào viếng Đại tướng
Những hình ảnh cảm động trong ngày đầu vào viếng Đại tướng

VOV.VN -Dù tuổi già, sức yếu, bệnh tật... nhưng nhiều người vẫn cố gắng tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày đầu Quốc tang.

Những hình ảnh cảm động trong ngày đầu vào viếng Đại tướng

Những hình ảnh cảm động trong ngày đầu vào viếng Đại tướng

VOV.VN -Dù tuổi già, sức yếu, bệnh tật... nhưng nhiều người vẫn cố gắng tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày đầu Quốc tang.