Tết sum vầy của người hồi hương tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Dịch tạm lắng, nhiều lao động đã quay lại miền Nam làm ăn nhưng cũng không ít người đã tìm được việc làm ổn định ở quê mình. Tết này, họ được sum vầy cùng gia đình, người thân ở quê nhà.

Lâu lắm rồi, gia đình ông Lê Bá Kỳ, ở thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị mới có một cái Tết đông đủ con cháu đi làm ăn xa trở về đoàn tụ. Ngày cuối năm, mọi người bày soạn mâm cúng tất niên ông bà, tổ tiên. Tiếng cười nói vang cả ngôi nhà. Ngoài sân, đám trẻ chạy nhảy nô đùa. Một không khí đầm ấm, hạnh phúc ngập tràn trong gia đình ở vùng quê nghèo này.

Ông Lê Bá Kỳ có 2 con trai từng theo cha làm nghề biển. Quê ông là vùng biển bãi ngang, việc đánh bắt ngày càng khó nên 2 người con lần lượt bỏ nghề biển vào TP.HCM làm công nhân may mặc. Bây giờ, một cậu đã lấy vợ, sinh con. Hơn chục năm nay, gia đình ông chưa một lần ăn Tết có đầy đủ con cháu. Năm nào có anh thì lại thiếu em, lúc có cháu lại vắng con cái.

Ông Lê Bá Kỳ kể, nhiều năm, các con cháu của ông không về, bữa cơm tất niên chỉ còn 2 vợ chồng già, ngôi nhà trống trải lắm. Đêm giao thừa, ông bà nhớ con, nhớ cháu da diết. Năm nay, con cháu về đông đủ, ngôi nhà ông rộn vang tiếng cười.

“Vì điều kiện kinh tế mà con cái phải vào TP.HCM làm ăn, xa xôi. Bây giờ do dịch, các con về đây thì cảm thấy quá mừng, gần gũi tình cảm, gần gũi gia đình, gần gũi quê hương. Tết sum vầy", ông Lê Bá Kỳ nói.

Anh Lê Bá Chí và chị Nguyễn Thị Hương là con đầu, dâu trưởng của ông Lê Bá Kỳ làm công nhân may tại TP.HCM hơn chục năm nay. Tháng 8 năm ngoái, hai vợ chồng anh Chí bế con gái 3 tuổi tự đi xe gắn máy về quê tránh dịch. Hành trình hồi hương phải vượt qua bao nỗi gian truân. Lúc đó, ban ngày ăn uống qua loa, tối ngủ vạ vật tại các cây xăng dọc đường. Khi về đến tỉnh Bình Định, cả nhà mệt lả, đứa con ngất xỉu phải nhờ các nhà sư một ngôi chùa ở tỉnh Bình Định thuê xe cấp cứu chở cả nhà về quê.

Chị Nguyễn Thị Hương cho biết, lương công nhân mỗi tháng 10 triệu đồng, làm việc từ sáng sớm đến tối. Vài ba năm, vợ chồng mới về quê một lần nhưng lần nào cũng vội, chỉ kịp ăn bữa cơm với cha mẹ, thăm vài người thân rồi trở lại miền Nam làm việc. 3 năm nay, đứa con gái lớn phải gửi về quê nhờ ông, bà nội chăm sóc, mỗi lần nhớ con chỉ gọi điện qua Zalo để nói chuyện.

Chị Nguyễn Thị Hương cho biết, trong cái rủi có cái may, năm nay, vợ chồng chị mới có thời gian ở bên ông bà, cha mẹ lâu hơn: “Nghe con về được nhưng bị gặp trục trặc dọc đường thì buồn, đến khi về được rồi thì mừng. Đây là kỷ niệm nhớ suốt đời luôn. Tết năm nào cũng nói sẽ dành tiền về quê mà mỗi lần về tốn kém. Nếu không có đợt dịch vừa rồi thì Tết này vợ chồng em cũng không về, vì điều kiện kinh tế, nuôi con nhỏ. Sau đợt dịch này, đa số ai cũng muốn về quê hương, để gần gia đình”.

Vừa điều trị bệnh Covid-19 chuyển biến nặng trở về quê, anh Lê Bá Chí, chồng chị Hương hiện sức khỏe vẫn còn yếu. Lần này, vợ chồng anh quyết định ở lại quê nhà, không vào Nam làm việc nữa. Số tiền tích cóp lâu nay cộng thêm tiền vay ngân hàng, anh Chí đóng thuyền, sắm ngư cụ quay lại với nghề biển truyền thống của cha ông.

“Ở trong đó một thời gian nên suy nghĩ sẽ về quê lập nghiệp. Bởi thấy cha mẹ cũng đã già yếu, không thể bươn chải đi làm mãi được. Tôi có tâm nguyện ở gần cha mẹ để thuận tiện hơn chăm sóc cha mẹ lúc đau ốm, già yếu”, anh Chí cho hay.

Một thời gian dài, dọc các làng quê nghèo ở vùng nông thôn, ven biển ở miền Trung, nhiều thanh niên lớn lên nếu không đi học thì vào miền Nam kiếm việc làm, lập nghiệp. Có những ngôi làng, trong nhà chỉ toàn ông bà già và trẻ em. Những năm gần đây, khi quê hương bắt đầu có nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp hoạt động, cơ hội tìm kiếm việc làm nhiều hơn, nhiều con em đã quay về quê “an cư lạc nghiệp.

Qua khảo sát nhu cầu tìm việc làm đối với lao động ở các tỉnh phía Nam về quê trách dịch, tỉnh Quảng Trị hiện có hàng nghìn người mong muốn được làm việc tại quê hương. Các cơ quan chức năng đã kết nối cho gần 500 lao động tìm được việc làm ổn định tại quê nhà, chưa kể nhiều lao động tự tìm kiếm được việc làm.

Bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết, Tết này, hàng nghìn suất quà Tết đã kịp thời hỗ trợ lao động nghèo, lao động về quê tránh dịch gặp khó khăn, qua đó nhân lên tấm lòng yêu thương, mang hơi ấm mùa xuân về với mọi nhà.

“Với chủ đề Tết sum vầy, xuân bình an, Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ tất cả đoàn viên đều có Tết và trao 2.000 suất quà, mỗi suất 700.000 đồng cho người lao động đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đoàn viên này cũng có một cái Tết ấm áp”, bà Lê Thị Hà bày tỏ.

Không còn cảnh tàu xe trắc trở mỗi lần về quê ăn Tết, không còn cảnh nhớ nhà da diết vào đêm Giao thừa, những người phải ly hương đi làm ăn xa nay đã trở về với người thân, đón Tết nơi quê cha đất mẹ. Ngoài kia, dịch dã vẫn chưa thôi phức tạp nhưng những đứa con mưu sinh trên đất khách nay trở về trong ngôi nhà của cha mẹ mình cùng đón xuân đầm ấm, tràn ngập yêu thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm lòng người hồi hương khi qua Phú Yên
Ấm lòng người hồi hương khi qua Phú Yên

VOV.VN -Trên hành trình về quê của người dân qua tỉnh Phú Yên, đồng bào cảm thấy ấm lòng khi được chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương đón tiếp chu đáo, ấm áp tình người. 

Ấm lòng người hồi hương khi qua Phú Yên

Ấm lòng người hồi hương khi qua Phú Yên

VOV.VN -Trên hành trình về quê của người dân qua tỉnh Phú Yên, đồng bào cảm thấy ấm lòng khi được chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương đón tiếp chu đáo, ấm áp tình người. 

Trạm dừng chân Cần Thơ - Nơi thắm đượm “nghĩa đồng bào” trên chặng đường hồi hương
Trạm dừng chân Cần Thơ - Nơi thắm đượm “nghĩa đồng bào” trên chặng đường hồi hương

VOV.VN - Nhiều hoạt động nghĩa tình đã và đang được các tổ chức, cá nhân ở Cần Thơ thực hiện nhằm sưởi ấm biết bao người dân khó khăn khi di chuyển từ vùng dịch trở quê.

Trạm dừng chân Cần Thơ - Nơi thắm đượm “nghĩa đồng bào” trên chặng đường hồi hương

Trạm dừng chân Cần Thơ - Nơi thắm đượm “nghĩa đồng bào” trên chặng đường hồi hương

VOV.VN - Nhiều hoạt động nghĩa tình đã và đang được các tổ chức, cá nhân ở Cần Thơ thực hiện nhằm sưởi ấm biết bao người dân khó khăn khi di chuyển từ vùng dịch trở quê.

Lao động nghèo hồi hương tránh dịch: Đường về nhà gian nan
Lao động nghèo hồi hương tránh dịch: Đường về nhà gian nan

VOV.VN - Nhiều ý kiến tranh luận về việc đón hay không đón dòng người từ các địa phương có dịch trở về quê hương. Cần làm gì trong lúc này?

Lao động nghèo hồi hương tránh dịch: Đường về nhà gian nan

Lao động nghèo hồi hương tránh dịch: Đường về nhà gian nan

VOV.VN - Nhiều ý kiến tranh luận về việc đón hay không đón dòng người từ các địa phương có dịch trở về quê hương. Cần làm gì trong lúc này?