Thừa thầy, thiếu thợ là nguy lắm!

Theo tôi, thay vì bỏ thi đại học để lấy kết quả thi phổ thông, chúng nên làm ngược lại, bu nó ạ!  

Ngày 4/12/2008

Gửi mẹ cái Mùa!

Mấy hôm rày, báo chí lại rộ lên chuyện thày giáo Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Có người bảo: Trường nào có ông giáo Khoa là mệt lắm. Ông ấy đâu có được bình thường. Buồn cười thật mẹ cái Mùa nhỉ.

Trong một xã hội, người làm một công việc bình thường, là chống cái xấu, cái tiêu cực, lại hoá thành kẻ không bình thường thì quả cần phải rung tiếng chuông báo động. Cũng như lần trước, tôi kể cho mẹ Mùa nghe chuyện ông giáo Bình phải huỷ cái vé tàu, không bán được cho ai, chỉ vì ông ấy thật thà, không nâng giá vé theo kiểu con phe. Người tốt thành lạc lõng. Người ta đã quen dần với cái xấu và vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau khổ của đồng loại thì quả là rất đáng lo ngại bu nó ạ.

Nếu trường nào cũng có thày Khoa thì cái xấu sẽ không còn chỗ nương náu. Những người như thày Khoa cần phải được xã hội bảo vệ, chia sẻ và cảm thông.

Nhân nói chuyện giáo dục, tôi nhớ có dạo, bu nó đi bán lợn về, tíu tít khoe với tôi về việc sắp bỏ thi đại học. Cứ tốt nghiệp phổ thông và trong năm học có điểm cao là vào thẳng đại học. Tôi lại thấy nên làm ngược lại, là bỏ thi phổ thông mà chỉ thi đại học thôi. Vì phổ thông chỉ là cấp xoá mù ở mức sơ đẳng. Vậy thì có gì mà căng thẳng thế. Thi phổ thông phải gác vòng trong vòng ngoài là rất không bình thường.

Tôi nghĩ các cháu chỉ cần làm một bài thi như kiểu bài kiểm tra cuối học kỳ là có thể cho các cháu tốt nghiệp phổ thông để nó đi cày ruộng, đào than, móc cống hay làm bất cứ việc gì. Còn vào đại học là chọn tài năng, là đào tạo nhân tài cho đất nước. Vậy thì phải thi rất nghiêm chỉnh mới có cơ hội chọn được người giỏi. Nếu chỉ căn cứ vào điểm học phổ thông rồi cho hết vào đại học thì rất nguy hiểm. Vì điểm ấy không tin được. Các thày cô vốn dễ mủi lòng, có thể nâng điểm học trò. ấy là chưa kể tiêu cực, chỉ cho thầy mấy trăm ngàn là điểm và học bạ sẽ được thay lại hết. Đại học mà đầu vào kém thì đầu ra liệu có khá không? Sẽ có nhiều ông cử, bà cử không làm được việc.

Nhiều thầy mà lại không có thợ. Nguy lắm bu nó ạ. Tôi mong ông Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân sẽ xốc lại cái ngành giáo dục quá quan trọng này. Còn ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì tôi cứ nhớ mãi một chuyện mà tôi đọc được trên báo. Có nhà báo hỏi Thủ tướng về chuyện bỏ thi đại học. Thủ tướng bảo, cần phải hỏi dân, tham khảo ý dân đã rồi mới quyết định. Ngày xưa, Bác Hồ cũng hay hỏi ý dân. Bác bảo: Phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững, cây mới bền. Đúng quá bu nó ạ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên