Việt Nam luôn là tấm gương của Trí, Dũng, Nghị lực và Phẩm giá

Cứ 5 năm một lần, vào dịp kỉ niệm ngày thành lập (7/9), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi “Bạn biết gì về Việt Nam’’ dành cho thính giả là người nước ngoài và Việt kiều. Cuộc thi thu hút đông đảo thính giả của nhiều quốc gia tham dự.

Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 200 bài dự thi của thính giả là người nước ngoài và Việt kiều gửi về từ 28 quốc gia. Người dự thi nhiều tuổi nhất là một thính giả người Pháp, ông Rene Durand, 77 tuổi, và nhỏ tuổi nhất là Daniel Kahler, 18 tuổi, học sinh THPT người Đức.

Có những người lập hẳn Câu lạc bộ nghe Đài TNVN để cùng dự thi như nhóm thính giả chương trình Indonesia hay như nhóm sinh viên Campuchia của Trường Hữu nghị 80 - Sơn Tây, Hà Nội. Bài dự thi dài nhất là của thính giả người Argentina, ông Rolando Ariel Pepe Reggiardo. Bài dự thi của ông dài 80 trang, có nhiều tư liệu và hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Ngoài việc trả lời các câu hỏi dự thi, nhiều thính giả đã bày tỏ những tình cảm sâu sắc đối với đất nước, con người Việt Nam, với Đài TNVN.

Trong bài dự thi của mình, ông Idriss Bououdina, người Maroc bày tỏ: Người Việt Nam rất coi trọng hoà bình. Ai cũng mơ ước có cuộc sống bình yên. Còn thính giả Maite Lopez Pino, người Cuba, đã dành những lời lẽ tốt đẹp nhất ca ngợi đất nước, con người Việt Nam. Đọc bài của ông, có cảm tưởng ông viết để bày tỏ tình cảm của mình chứ không phải để dự thi.

Ông viết: “Việt Nam luôn là tấm gương của Trí, Dũng, của Nghị lực và Phẩm giá. Những đôi mắt dài đen láy hình trái bàng của người Việt Nam chất chứa bao nhiêu nghị lực và sức mạnh. Và trong những đôi mắt ấy, tôi thấy những người anh hùng đã chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Hoàng Minh Nguyệt trao giải cuộc thi cho ông G.Anatolevic
(người Nga)

Nhà báo Nga Guenadi Anatolovich Evdokimov, ngoài bài dự thi, ông còn viết hẳn một bài nói về những cảm xúc của mình đối với đất nước và con người Việt Nam. Ông tâm sự: “Một người bạn của tôi đi du lịch Việt Nam trở về với tâm trạng như được chắp cánh, dường như có một con rồng Việt Nam đã cho anh mượn đôi cánh nhẹ nhàng bất tử”.

Nhà báo Guenadi Evdokimov còn viết: “Nếu nhìn vào bản đồ thì Việt Nam và Nga cách xa nhau hàng nghìn kilômét. Song khoảng cách địa lý đó chẳng có ý nghĩa gì đối với tình cảm quý mến nhau, chẳng ảnh hưởng gì đến sự đồng cảm của những tâm hồn Nga - Việt. Hai nước Nga và Việt Nam thật gần gũi, thậm chí gần gũi hơn những nước mà lịch sử xếp đặt là láng giềng của nhau. Việt Nam sẽ không bao giờ ra khỏi cuộc đời tôi”.

Nhiều thính giả coi Đài TNVN là một trong những phương tiện thông tin về Việt Nam nhanh nhất và tin cậy nhất đối với họ. Thính giả người Thái Lan, ông Kasem Thang Thong cho biết, ông nghe Đài TNVN từ hơn 30 năm nay. Theo ông, Đài TNVN đã có rất nhiều thay đổi cả về nội dung và hình thức. Cho đến giờ, lời xướng từ chiếc radio: Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trở nên quen thuộc đối với ông mỗi khi đồng hồ điểm 18h30.

Thật xúc động khi đọc bài dự thi của ông Ivan Ivanoff Andeev, người Uruguay. Ông viết: Nếu tôi có may mắn giành được giải thưởng từ cuộc thi của các bạn, tôi mong muốn thay mặt người con trai Henry yêu quý đã mất của tôi dành tặng giải thưởng đó cho một trường học ở Hà Nội. Đối với tôi, thật không gì hạnh phúc hơn khi được làm việc đó.

Còn thính giả Roberto Ortiz Maseres, người Tây Ban Nha, đã viết, với tất cả tình cảm chân thành nhất dành cho Đài TNVN, đối với tôi, Đài TNVN là phương tiện tuyệt vời nhất để tôi hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Chỉ với một cái radio nhỏ, tôi có thể biết những gì đang diễn ra tại một đất nước cách xa Tây Ban Nha hàng nghìn kilômét.

Thính giả Leonardo Santiago, người Venezuela, tâm sự anh đã nghe Đài TNVN từ năm 1999, khi còn là học sinh cấp 2. Anh viết trong bài dự thi của mình: “Tôi sống ở nông thôn. Trong khi mọi người nơi tôi sống nghĩ rằng Việt Nam vẫn còn chiến tranh thì qua Đài TNVN tôi biết những thực tế đang diễn ra trên đất nước các bạn. Tôi đã thông tin lại cho họ hiểu về Việt Nam hiện nay. Những chương trình tiếng Tây Ban Nha đã giúp tôi rất nhiều trong học tập và vươn lên vào đại học”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên