Cứu cô gái bị đa chấn thương sau va chạm với xe buýt

VOV.VN -Em Nhâm bị tai nạn giao thông, bị vỡ xương chậu, thủng tử cung… Bố mẹ làm ruộng nghèo, không đủ tiền chạy chữa phải trông nhờ các tấm lòng hảo tâm.

“Hằng ngày, Nhâm nhìn vào khung sắt ở bụng đang cố định 2 xương chậu bị vỡ rồi rơm rớm nước mắt. Nhìn em ấy, ai cũng xót xa. Không biết đến bao giờ Nhâm mới bình phục trở lại, em ấy còn quá trẻ, còn cả tương lai ở phía trước”, chị Ngô Thị Hằng (chị gái Nhâm) nghẹn ngào nói.

 

 

Vào ngày 24/7, Ngô Thị Nhâm (22 tuổi, trú tại thôn Phạm Xá, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, Nam Định) được bạn của mình là Nguyễn Thị Kim Oanh chở đi tiêm, chữa bệnh đau mắt đỏ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội). Cả hai đi theo hướng từ Ngã Tư Sở về Hà Đông. Khi 2 người tới địa chỉ 340 Nguyễn Trãi thì có một chiếc xe máy đi cùng chiều đã “ne” chiếc xe của Oanh ra ngoài, khiến Oanh loạng choạng, mất lái và xe máy bị nghiêng sang bên trái. Theo đà quán tính của chiếc xe máy đổ, Nhâm ngã sang bên trái, va chạm với xe buýt tuyến 19 (Yên Nghĩa – Trần Khánh Dư) mang biển kiểm soát 29B- 06745 và bị bật ngược trở ra. Nhâm được đưa vào bệnh viện Quân Y 103 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Nhâm đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng hiện tại sức khỏe của bạn vẫn còn rất yếu.

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ tới vụ tai nạn, bạn Nguyễn Thị Kim Oanh kể lại: “Trên đường đi cấp cứu, chị Nhâm vẫn còn tỉnh, nhưng chỉ nói một câu là “Người chị gãy làm đôi rồi. Chị đau lắm!” rồi lịm đi. Lúc đó, em vô cùng lo lắng và hoảng sợ”.

Oanh kể thêm: “Chị Nhâm mất quá nhiều máu nên cả nhà đã phải huy động những người thân quen trên Hà Nội để tiếp máu. Lúc đó, bác sĩ cấp cứu nói chỉ cần một chút nữa thôi là chị ấy sẽ không qua khỏi. Tới khi phẫu thuật, các bác sĩ cũng đã nói với người nhà chuẩn bị tâm lý vì tỷ lệ sống của chị Nhâm lúc đó rất mong manh. Ngày xảy ra tai nạn cũng là ngày chị Nhâm tròn 22 tuổi”.

Được biết, Nhâm bị vỡ hoàn toàn xương chậu phía sau lưng, thủng tử cung, rách hậu môn. Trải qua các cuộc phẫu thuật, hiện tại các bác sĩ đã mổ ghép xương, đặt khung cố định 2 xương chậu, đường tiêu hóa được đặt ống tạm thời ở hông và xử lý các vết thương khác. Hiện tại Nhâm đã tỉnh táo, đã cử động được tay và ăn cháo, tuy nhiên, việc hồi phục còn phải mất rất nhiều thời gian.

 

Hiện tại Nhâm đã tỉnh táo, đã cử động được tay và ăn cháo, tuy nhiên, việc hồi phục còn phải mất rất nhiều thời gian.

Ngồi bần thần bên giường bệnh, chị gái Nhâm nước mắt lưng tròng, đến bây giờ chị vẫn chỉ hy vọng cái ngày định mệnh 24/7 đó là một giấc mơ. “Phải rất nghị lực, Nhâm mới qua được cơn nguy kịch vì trên đường đi cấp cứu cơ hội sống của Nhâm rất mong manh. Có những lúc tôi tưởng em gái đã tuột khỏi tay mình, thật may em Nhâm vẫn còn sống đến bây giờ, chỉ có điều trước mắt sẽ là thời gian rất khó khăn với Nhâm cũng như với gia đình”, chị Hằng nói mà những giọt nước mắt cứ lăn trào. Chị không dám hình dung tiếp những gì em gái mình đang phải đối mặt, của hiện tại cũng như tương lai phía trước.

Nhâm là con út trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ Nhâm thường xuyên đau ốm do bệnh thoái hóa đốt sống, giảm sức lao động, nên kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào một tay bố. 

Cuộc sống khó khăn đeo bám, nên ngay từ khi còn nhỏ Nhâm đã sớm có ý thức tự lập để giúp đỡ gia đình. Cũng vì muốn giảm gánh nặng cho bố mẹ, Nhâm thường xuyên xin đi phụ giúp bán hàng tại nhiều nơi. Sau khi tốt nghiệp trường CĐ Sư phạm Trung ương hồi tháng 11 năm ngoái, vì chưa xin được việc đúng với ngành nghề theo học, nên tạm thời Nhâm đang làm nhân viên an ninh tại siêu thị Ocean Mart Starbow (Hà Nội) để giúp bố mẹ trang trải khoản nợ vay vốn dành cho sinh viên khi còn đi học.

“Mẹ em tháng trước đi khám bệnh thì phát hiện bị u gan, định tháng này đi kiểm tra lại thì tai họa này ập tới. Hiện tại em đang rất bối rối. Đã hơn 15 ngày nằm viện tới nay, chi phí gia đình em phải lo đã lên tới gần 200 triệu đồng. Những nơi vay mượn được, gia đình cũng đã đi gõ cửa hết. Các bác sĩ thông báo quá trình điều trị cho Nhâm sẽ còn phải kéo dài, chi phí có thể lên tới 400 triệu đồng. Khoản viện phí này thực sự đã vượt quá tầm với của gia đình”, nói đoạn, chị Hằng bật khóc.

Tuy Nhâm đã qua cơn nguy kịch, nhưng sắp tới việc điều trị của em còn mất rất nhiều thời gian. Gia đình Nhâm rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để Nhâm vượt qua biến cố khó khăn này.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về:

Chị Ngô Thị Hằng (chị gái Nhâm): đội 12, thôn Phạm Xá, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, Nam Định

Số điện thoại: 01678316848

Số tài khoản: 35135163712700011- Ngân hàng OceanBank-chi nhánh Trương Định-Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót thương cháu bé 12 tháng tuổi đối mặt với bệnh hiểm nghèo
Xót thương cháu bé 12 tháng tuổi đối mặt với bệnh hiểm nghèo

(VOV) -  Mới 12 tháng tuổi nhưng bé đã phải cùng mẹ rong ruổi trên khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc để chữa bệnh.

Xót thương cháu bé 12 tháng tuổi đối mặt với bệnh hiểm nghèo

Xót thương cháu bé 12 tháng tuổi đối mặt với bệnh hiểm nghèo

(VOV) -  Mới 12 tháng tuổi nhưng bé đã phải cùng mẹ rong ruổi trên khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc để chữa bệnh.

Thanh niên người Dao, 17 tuổi, bị bỏng điện phải cắt 2 tay!
Thanh niên người Dao, 17 tuổi, bị bỏng điện phải cắt 2 tay!

VOV.VN - Tẩn A Lai đang trong giai đoạn rất khó khăn, mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ!

Thanh niên người Dao, 17 tuổi, bị bỏng điện phải cắt 2 tay!

Thanh niên người Dao, 17 tuổi, bị bỏng điện phải cắt 2 tay!

VOV.VN - Tẩn A Lai đang trong giai đoạn rất khó khăn, mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ!

“Giữ ấm bàn chân em”
“Giữ ấm bàn chân em”

(VOV) - Chương trình sẽ tổ chức quyên góp tiền, giày, tất, găng tay… giúp các em vượt qua được giá lạnh.

“Giữ ấm bàn chân em”

“Giữ ấm bàn chân em”

(VOV) - Chương trình sẽ tổ chức quyên góp tiền, giày, tất, găng tay… giúp các em vượt qua được giá lạnh.

VOV online trao tiền ủng hộ cho em Hoàng Văn Binh
VOV online trao tiền ủng hộ cho em Hoàng Văn Binh

(VOV) - Số tiền độc giả ủng hộ em Hoàng Văn Binh đợt này là 100 USD và 2.100.000 đồng

VOV online trao tiền ủng hộ cho em Hoàng Văn Binh

VOV online trao tiền ủng hộ cho em Hoàng Văn Binh

(VOV) - Số tiền độc giả ủng hộ em Hoàng Văn Binh đợt này là 100 USD và 2.100.000 đồng

Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ
Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ

VOV.VN -Nếu một mình chị Mai xoay xở thì khó lòng bé Pản có cơ hội chữa bệnh, chỉ hy vọng có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ

Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ

VOV.VN -Nếu một mình chị Mai xoay xở thì khó lòng bé Pản có cơ hội chữa bệnh, chỉ hy vọng có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp
Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp

VOV.VN - Những san sẻ của các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp gia đình em vơi bớt đi gánh nặng từ biến cố này.

Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp

Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp

VOV.VN - Những san sẻ của các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp gia đình em vơi bớt đi gánh nặng từ biến cố này.

Một mẹ góa nuôi 2 con đau ốm (1 người đang nguy kịch)
Một mẹ góa nuôi 2 con đau ốm (1 người đang nguy kịch)

VOV.VN - Dù như thế nào bà vẫn muốn con mình sống, để mẹ con còn có nhau

Một mẹ góa nuôi 2 con đau ốm (1 người đang nguy kịch)

Một mẹ góa nuôi 2 con đau ốm (1 người đang nguy kịch)

VOV.VN - Dù như thế nào bà vẫn muốn con mình sống, để mẹ con còn có nhau

Nhói lòng trước tình cảnh bé 20 tháng tuổi bị bỏng toàn thân
Nhói lòng trước tình cảnh bé 20 tháng tuổi bị bỏng toàn thân

VOV.VN -Bé Vy bị bỏng nặng khi ngã vào nồi nước sôi. Bố mẹ làm ruộng nghèo, không đủ tiền chạy chữa phải trông nhờ vào các tấm lòng hảo tâm

Nhói lòng trước tình cảnh bé 20 tháng tuổi bị bỏng toàn thân

Nhói lòng trước tình cảnh bé 20 tháng tuổi bị bỏng toàn thân

VOV.VN -Bé Vy bị bỏng nặng khi ngã vào nồi nước sôi. Bố mẹ làm ruộng nghèo, không đủ tiền chạy chữa phải trông nhờ vào các tấm lòng hảo tâm