Làng chài và tương lai của những đứa trẻ

VOV.VN - Chỉ được học đến hết lớn 5, phần lớn các em đã phải bỏ học để theo cha mẹ ra khơi dù lực học khá.

Quanh năm sống trên biển, cư dân làng chài Vung Viêng và Cửa Vạn (Hạ Long) lấy thuyền làm nhà, vịnh là quê hương. 

Thuyền là nhà...

Vịnh là quê hương.

Mỗi con thuyền là một gia đình, trẻ nhỏ lớn lên cùng chiếc võng nhỏ trên mui thuyền 

Sinh ra trên thuyền bè lớn lên trên sóng nước. Trẻ em làng chài lớn lên cùng con thuyền, học bơi, chèo thuyền... trước khi học chữ.



Những đứa trẻ nơi đây, từ nhỏ đã tỏ ra hiếu khách


Và luôn mỉm cười khi trò chuyện

Chúng cũng ham những trò chơi như bao trẻ em khác. Tuy vậy, theo ông trưởng thôn Cửa Vạn, trò chơi của chúng rất nghèo nàn. Chỉ là gảy chun hoặc thi bơi, chèo thuyền...



Điểm học làng chài Cửa Vạn. Trẻ con ở đây, không chỉ “khát” trò chơi mà còn “khát” chữ. Những lớp học ở đây mới được dựng lên từ năm 2001. Cả làng chỉ có ba phòng học, một thư viện và một vài phòng nhỏ dành cho giáo viên. 

Một lớp học của làng chài

Học sinh cũng chỉ được học từ lớp 1 đến lớp 5, gần đây mới có thêm một lớp bổ túc cấp II, học sinh nào muốn học tiếp phải vào đất liền.

Tuy vậy không phải đứa trẻ nào cũng được cha mẹ cho lên đất liền học tiếp dù theo các thầy cô giáo lực học của các em rất khá và nếu được tiếp tục theo học thì vào đất liền sẽ duy trì được ở mức khá, giỏi.

Không phải đứa trẻ nào cũng được cha mẹ cho lên đất liền học tiếp dù theo các thầy cô giáo lực học của các em rất khá.

Điểm trường Cửa Vạn có 6 thầy cô giáo còn rất trẻ thay nhau giảng dạy khoảng 50 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 và lớp bổ túc cấp II.

Các thầy, cô đều đang là giáo viên thuộc biên chế trường học trên đất liền của thành phố Hạ Long được phân công “đưa con chữ” đến với trẻ em Cửa Vạn. Vật chất thiếu thốn, nhưng các thầy cô đều thấy vui vì sự quan tâm, yêu mến của học sinh và dân làng nơi đây.

Cũng như ở  vùng cao, các thầy cô ở đây vừa phải lo dạy học vừa phải làm công tác tuyên truyền, vận động đến từng gia đình mới phần nào thay đổi được cách suy nghĩ của những người dân nơi đây cho con em đến trường học chữ. Nhưng cũng chỉ được đến hết lớn 5, phần lớn các em đã phải bỏ học để theo cha mẹ ra khơi. Thậm chí có những em đang học  lớp 4- 5 đã nghỉ học cả tuần để ra khơi với bố mẹ.

Thành phố Hạ Long đã có dự án di dời làng chài lên đất liền. Vì vậy, tâm nguyện của các thầy cô nơi đây còn là muốn hướng cho các em có những ước mơ của riêng mình, những công việc trong tương lai.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa Vạn- Vung Viêng: Những ngôi làng giữa biển
Cửa Vạn- Vung Viêng: Những ngôi làng giữa biển

VOV.VN -Nằm cách đất liền gần 30km, các ngôi làng này được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi kì vĩ của vịnh Hạ Long.

Cửa Vạn- Vung Viêng: Những ngôi làng giữa biển

Cửa Vạn- Vung Viêng: Những ngôi làng giữa biển

VOV.VN -Nằm cách đất liền gần 30km, các ngôi làng này được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi kì vĩ của vịnh Hạ Long.