Người cõng chữ lên đỉnh núi Cha

VOV.VN - Từ hai năm nay, cứ mỗi tối trên đỉnh núi Cha, xã La Pán Tẩn huyện Mù Cang Chải, lớp học xoá mù chữ lại mở cửa, sáng đèn.

Lớp học xoá mù chữ đặt ở điểm trường Trống Tông, xã La Pán Tẩn. Toàn xã có 685 hộ thì có đến 538 hộ nghèo và 57 hộ cận nghèo và 100% là đồng bào dân tộc Mông. Tỷ lệ người lớn chưa biết chữ lên tới 20% dân số toàn xã.
Trước tình hình đó, kể từ năm 2013, lớp học được mở ra, kể từ đó 5 lớp học như này thu hút được 159 học viên.
Cô giáo Đặng Thị Hoa dậy chữ cho đồng bào, cô là người dưới xuôi nhưng đã lên đây công tác được hơn chục năm. Cô là giáo viên tiểu học nhưng dậy thêm lớp phổ cập xoá mù chữ.
Các cô giáo Đinh Thị Thương cũng có mặt ở đây 15 năm. Cô nắn chữ cho đồng bào như những trẻ lớp 1.
Sau 6 tháng, các học viên dưới sự chỉ bảo của các cô đã học được đến chương trình lớp 3.
Địu con đi học là hình ảnh thường thấy ở lớp này. Theo cô Thương, các học viên ở lớp cô rất chịu khó đến trường.
Cô giáo Thương chỉ từng con tính cho học viên. Cô cho biết, sau khi học xong, các học viên của lớp có thể áp dụng điều học được vào cuộc sống hàng ngày như đọc sách báo, tính toán tiền nong...
Những con chữ tuy còn nguệch ngoạc nhưng nó làm thay đổi đời sống của cả một con người.
 Học viên này nhiều khi cũng không chú ý tới bài giảng.
Đôi bàn tay trước đây chỉ quen với làm việc thì nay nó đã quen với những trang sách.
Sau giờ giảng, các cô ở lại luôn điểm trường, giữa núi rừng cùng bao điều kiện khó khăn, các cô soạn giáo án để tiếp tục lên lớp sáng hôm sau.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo dạy trẻ mầm non giữa mây trời Mù Cang Chải
Thầy giáo dạy trẻ mầm non giữa mây trời Mù Cang Chải

VOV.VN - Thầy Cứ A Giàng có lẽ là một trong những trường hợp đặc biệt nhất khi nhận đứng lớp mầm non, công việc tưởng chừng chỉ dành cho nữ giới.

Thầy giáo dạy trẻ mầm non giữa mây trời Mù Cang Chải

Thầy giáo dạy trẻ mầm non giữa mây trời Mù Cang Chải

VOV.VN - Thầy Cứ A Giàng có lẽ là một trong những trường hợp đặc biệt nhất khi nhận đứng lớp mầm non, công việc tưởng chừng chỉ dành cho nữ giới.

Gặp những thầy giáo trẻ “gieo chữ” ở Trường Sa
Gặp những thầy giáo trẻ “gieo chữ” ở Trường Sa

VOV.VN - Những thầy giáo trẻ tâm niệm, được dạy học nơi đảo xa thì ý nghĩa của tuổi đôi mươi sẽ được nhân lên gấp nhiều lần.

Gặp những thầy giáo trẻ “gieo chữ” ở Trường Sa

Gặp những thầy giáo trẻ “gieo chữ” ở Trường Sa

VOV.VN - Những thầy giáo trẻ tâm niệm, được dạy học nơi đảo xa thì ý nghĩa của tuổi đôi mươi sẽ được nhân lên gấp nhiều lần.