VOV.VN - Bước ra khỏi chiến tranh, người lính cố gắng xếp lại những mất mát để trở về đời thường. Nhưng cuộc trở về ấy không dễ dàng. Hậu quả chiến tranh, đặc biệt là thứ chất độc quái ác mang tên Dioxin đã đeo bám họ suốt cuộc đời, hơn thế nữa, còn hủy hoại sự sống, dập tắt ước mơ về một mái nhà với tiếng trẻ nô đùa rít rít.
VOV.VN - Tại Bắc Ninh, điểm sáng phát triển công nghiệp năng động, khi dòng vốn đầu tư ngày càng lớn, các quan hệ kinh tế - xã hội đa dạng, đan xen, công tác kiểm tra, giám sát không còn chỉ là “hậu kiểm”. Hoạt động này trở thành nền tảng vững chắc, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tạo điều kiện cho sự phát triển lâu dài.
VOV.VN - Qua những lá thư gửi cho nhân vật "tôi", Bích hiện lên với những nỗi niềm rất thật: sự thành khẩn với chính mình, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau và khát khao tìm thấy ý nghĩa cuộc đời qua lao động thực tế. Cô muốn qua những lá thư, tìm một người động viên “trong cuộc phấn đấu mới”, “ở những ngày sắp tới”…
VOV.VN - Đây là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, ra đời năm 1968, khắc họa hình ảnh kiêu hãnh của các nữ thanh niên xung phong thành thị trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân. Bài hát do NSND Thanh Huyền thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.