Hội Xuân vùng cao
VOV online giới thiệu chùm thơ của tác giả Mã Văn Tính
Hội xuân vùng cao
Vùng cao mở hội vui xuân
Trống, chiêng vang giữa cánh đồng mùa khô
Hai bên núi đá nhấp nhô
Cột chơi cao ngất
Lá cờ tung bay
Người từ khe núi ra đây
Gái làng bẽn lẽn hây hây má hồng
Con trai bản mặt đỏ bừng
Gặp nhau thèn thẹn
Ngập ngừng
Liếc nghiêng…
Mới nghe tiếng trống, tiếng chiêng
Bước chân vấp đá - ngả nghiêng trong lòng.
Cột còn trót vót giữa sân
Quả còn tua tím, tua hồng trao tay
Tiếng cười tiếp sức còn bay
Có màu áo lính càng say thi tài
Chơi trò nhanh - khoẻ - dẻo dai
Đu đôi con gái con trai tưng bừng
Sân khèn mỗi lúc một đông
Tiếng Sli đối đáp…
Nắng hồng biên cương
Hoa rừng thoang thoảng thơm hương
Dáng người
Bóng núi
Thiên đường mùa xuân.
Mỗi năm hội núi một lần
Đừng quên
Kẻo nhớ
Tiếc thầm người ơi!./.
***
Du xuân nhớ Bác
Xuân ấy
Người về nước
Núi Pác Bó thơm hoa
Đón Bác – chào Cách mạng
Dìu dắt Nước non nhà.
Đường cứu nước rộng mở
Tung bay một ngọn cờ
Tay nắm tay đoàn kết
Theo lời Đảng – Bác Hồ
Nhà Cách mạng, nhà thơ
Thơ và người chiến sĩ
Vượt qua bao bão tố…
Thương “Ông Ké” - Cụ Hồ!
Người cầm lái cả nước
Hướng con tàu mùa xuân
Đi vào hồn dân tộc
Đưa Cách mạng thành công.
Đất nước nay ửng hồng
Suối Lê Nin trong vắt
Du xuân ngắm núi Mác
Nhớ Bác…
Hồ Chí Minh!./.
***
Tìm em
Anh tìm em
Giữa hội xuân
Lướt lên, vòng xuống mà không thấy người
Vầng trăng lạc giữa núi đồi
Trái tim lạc bước
Để tôi lạc đường
Anh tìm
Cái thuở dỗi hờn
Câu ca bỏ lửng
Em còn nhớ không?
Nỗi buồn đeo đẳng mùa xuân
Tôi và em lạc bước chân nhọc nhằn
Anh đi tìm
Phía xa xăm
Nửa đời lê gót – tháng năm dại khờ
Lạc trong nắng, lạc trong mưa
Ngoái nhìn sóng nước xô bờ phía em
Tìm… em
Thành phố lên đèn
Qua bao nét mặt lạ quen xô bồ
Biết đâu tình chỉ là thơ
“Giá vàng, giá đất… bất ngờ lên ngôi”?
Anh tìm… em
Giữa cuộc đời
Bơ vơ lạc giữa một trời hội xuân
***
Ai lên Xứ Lạng
“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa…”*
Nổi danh từ thuở còn thưa thớt người
Nhiều thắng cảnh
Chợ vui chơi
Mải say xứ Lạng quên lời hẹn em.
Ai ơi! Chưa đến thì lên
Mến câu ca cũ
Thăm miền biên cương
Hương hồi thoảng gió đã thơm
Giang tay đón bạn - bốn phương trải lòng
Mải mê ngắm cảnh non sông
Tam Thanh
Tô Thị…
Mắt không muốn rời
Kỳ Lừa dạo một vòng chơi
Gặp em… Nhớ mãi nụ cười vùng biên
Chẳng cần “Bầu rượu nắm nem”
Mà say câu hát chợ phiên áo chàm
Nắng chiều tắt núi buông màn
Hồn bay lên đỉnh đại ngàn chông chênh.
Đường lên Xứ Lạng gập ghềnh
Câu thơ lục bát mãi xanh với đời
Xanh trong anh
Xanh trong tôi
Xanh trong tâm tưởng hồn người Việt Nam!./.
* Bài ca dao
***
Gửi lính đảo
Gửi anh!
Người lính trẻ
Giữa biển đảo mênh mông
Bông hoa đào đất mẹ
Và mùa xuân - nắng hồng.
Anh có còn nhớ không
Mỗi khi mùa xuân đến
Triền núi đào đỏ rực
Tiếng khèn ai bay lên
Vọng khèn tình tìm em
Trong vườn đào nắng mới
Bông hoa như biết nói
Trong ánh mắt anh cười…
Em gửi tuổi hai mươi
Cả mùa xuân quê núi
Theo cánh sóng biển xanh
Tới anh người lính đảo.
Sinh ngày: 20/6/1947 * Những tác phẩm chính: - Tác phẩm thơ in chung Thơ nhà giáo (NXB Văn hóa các dân tộc, 2004). - Tác phẩm in riêng: - Hoa đất lạ (NXB Hội nhà văn, 2011) Các giải thưởng: - Giải Khuyến khích Thơ cuộc thi Bác Hồ của chúng ta (chỉ xếp giải chính thức và khuyến khích), Hội nhà văn Việt Nam, 2003 – 2004; |