Ấm lòng Tết Việt ở Bangkok
Những ngày giáp Tết âm lịch, tôi có dịp được đi công tác tại Bangkok, Thái Lan. Ở đây, tôi được biết thêm về không khí chuẩn bị đón Tết của bà con kiều bào Việt Nam ở “đất nước Chùa Vàng”
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến Bangkok là cái nắng oi ả quyện trong bầu không khí đặc quánh khói xe. Thật khó cảm thấy hương vị Tết quê nhà ở đất nước nắng nóng quanh năm này. Lại càng khó hơn vì ngày Tết ở Thái Lan không trùng với ngày Tết âm lịch Việt Nam, mà diễn ra từ ngày 13-15/4. Hơn nữa, Tết của người Thái là Lễ tạt nước Songkran, nên khác rất nhiều so với Tết cổ truyền của người Việt.
Được một đồng nghiệp hiện đang làm cho tờ “Bangkok Post” chỉ đường, tôi xuống tàu điện ngầm từ ga chính Hua Lamphong, ngồi một mạch qua 9 ga nhỏ rồi sau đó bắt taxi tới đường Rama-9, nơi có nhiều con phố tập trung đông bà con Việt Nam sinh sống. Tình cờ, khách sạn Ratchada nơi tôi chọn làm chỗ nghỉ chân lại có tới 5 người Việt đang làm việc tại đây và tất cả đều quê ở Hà Tĩnh. Họ không phải sang đây cùng lúc. Có người làm việc ở đây đã 4 năm, có người mới sang được vài tháng. Tuy nhiên điểm chung là họ đều được Ban quản lý thu xếp chỗ ăn, ở ngay tại khách sạn và trả lương không đến nỗi nào.
Tò mò tìm hiểu nơi người Việt sinh sống, hai vợ chồng anh Hoàng Thanh Phú và chị Nguyễn Thị Vui, nhân viên khách sạn, dẫn tôi đi tham quan một vòng. Phòng của anh Phú, chị Vui tuy nhỏ, nhưng nhiều ánh sáng, ngày bình thường chỉ có bức ảnh Bác Hồ được bày trang trọng trên ban thờ nhỏ giữa phòng nhưng những ngày giáp Tết như thế này, căn phòng ấm áp hẳn lên với sắc đỏ của hoa đào, câu đối Tết và còn có cả dăm chiếc bánh chưng xanh mướt mua ở khu phố Tàu.
Hỏi chuyện, chị Vui nói: “Ở Thái Lan, kiếm làm sao ra cành đào, cây quất, thế là chúng tôi nghĩ ra cách mua giấy màu về gập hoa, bện mấy sợi dây thép để làm cành đào. Bánh chưng, giò thủ thì có thể mua được ở chợ cho đỡ nhớ Tết ở quê nhà”. Năm nay là năm thứ tư hai anh chị đón Giao thừa Việt Nam tại Bangkok, nhưng họ quyết tâm ở lại thêm vài ba năm nữa, kiếm lưng vốn kha khá rồi về hẳn Việt Nam “ăn một cái Tết thật to, thật vui với gia đình cho thoả những năm tháng nhớ quê hương”.
Đây là lần đầu tiên đón Tết xa nhà nên hai anh em Thành và Tâm- chủ một cửa hàng tạp hoá nhỏ bên đường – không khỏi bùi ngùi khi thấy tôi hỏi thăm. Nhưng chỉ sau ít phút, họ sôi nổi hẳn lên khi kể cho tôi nghe về một số kế hoạch đã chuẩn bị cho Giao thừa. Thành hào hứng nói: “Cũng giống như ở Việt Nam, chúng em sẽ soạn sẵn một mâm cúng Giao thừa tươm tất, tuy không có nhiều dưa hành và bánh chưng nhưng mọi người coi lòng thành hướng về Tết cổ truyền linh thiêng ở quê hương mới là điều chính. Đúng 12h đêm, tất cả người Việt ở đây ngồi quây quần bên mâm cỗ chờ nghe Chủ tịch nước đọc lời chúc Tết. Vì Thái Lan cùng múi giờ với Việt Nam, nên sáng mùng Một chúng em cũng sẽ xuất hành đi chúc Tết một số bà con người Việt ta ở Bangkok”.
Trong chuyến công tác này, tôi cũng gặp gỡ được nhiều bà con người Việt làm ăn thành công trên đất Thái, như anh Quang Cường, quê ở Thái Bình hiện là chủ một cửa hàng bán đồ điện tử gia dụng lớn ngay giữa lòng thành phố. Anh Cường cho biết, từ hơn 10 năm nay, đều đặn năm nào anh cũng mua vé máy bay đưa vợ và con gái về quê ăn Tết với ông bà. Bởi Tết đối với anh rất thiêng liêng.
Bangkok những tháng gần đây liên tục bất ổn với những căng thẳng dồn dập trên chính trường, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì cuộc sống của bà con ta ở thành phố này vẫn bình yên. Có chăng chỉ là một chút than phiền, như của vợ chồng chị Hoàng Thị Thoa, chủ một quán ăn nhanh trên khu phố mua sắm Silom, về khả năng sẽ có ít khách du lịch chọn Bangkok là điểm đến trong năm tới. “Chúng tôi sẽ chuyển hướng sang bán các món ăn Việt Nam. Khách du lịch quốc tế ưa dùng đồ ăn nhanh vãn đi thì chúng tôi đã có thực khách là người Thái. Họ cũng thích hương vị của món ăn Việt Nam lắm. Tết này sẽ ổn thôi anh ạ”, chị cười nói.
Rời Bangkok về Việt Nam trên chuyến bay gần cuối năm Mậu Tý, tôi có cảm giác nhẹ nhõm vì đã phần nào hiểu được cuộc sống mưu sinh của người Việt ta nơi đất khách quê người. Cái Tết của những người Việt xa quê thật thiêng liêng và mang nhiều ý nghĩa./.