Chúng tôi tự hào là những sinh viên Việt Nam

“Sinh viên Việt Nam chăm chỉ nhất, đoàn kết nhất, có tinh thần học hỏi cao và đặc biệt luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc”- Đó là những lời nhận xét mà nhiều bạn bè, thầy cô ở các trường Đại học Nga dành cho các bạn sinh viên Việt Nam

Trong một lần tham dự “Những ngày văn hoá Việt Nam tại các trường Đại học Matxcova” chúng tôi đã được nghe những lời nhận xét như thế này về các sinh viên Việt Nam của thầy An-đrây Rê-men-sôv, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông đường Bộ Matxcova: “Tại trường Giao thông đường Bộ Matxcova có nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Tôi thấy rất rõ một điều là các em luôn tìm cách tốt nhất để giới thiệu về đất nước mình, nhân dân mình, về nền văn hoá có truyền thống hàng nghìn năm của mình. Tôi thấy các em rất tự hào với nền văn hoá của mình, tự hào rằng mình là người Việt Nam và đó là điều rất tuyệt vời”.

Đúng như những lời đánh giá của thầy giáo Rê-men-sôv, sinh viên Việt Nam hiện đang học tập tại LB Nga nói chung và ở Matxcova, ở trường Đại học Giao thông đường Bộ nói riêng đều rất tự hào mình là người Việt Nam, là thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập, tu dưỡng, rèn luyện để sau này đóng góp xây dựng quê hương.

SV Việt Nam trong Những ngày  văn hoá tại các trường đại học Moscow

Trong một lần tiếp xúc gần đây, bà Trần Kim Bảo, Tham tán, Trưởng phòng Công tác lưu học sinh thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã cho chúng tôi biết thêm nhiều về tình hình sinh viên Việt Nam ở Nga. Hiện nay, trên khắp LB Nga có khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam theo học tại các trường Đại học lớn nhỏ khác nhau với những ngành nghề khác nhau. Dù là đối tượng sinh viên theo diện Hiệp định giữa hai Nhà nước hay đi học tự túc thì các em cũng đều học tập nghiêm chỉnh, kết quả học tập cuối năm thường rất tốt và được các thầy cô, được Nhà trường đánh giá cao.

Chúng tôi cũng có dịp gặp gỡ rất nhiều em sinh viên Việt Nam đang theo học ở các trường Đại học tại LB Nga. Dù là sinh viên năm đầu hay sắp ra trường, trong các em đều toát lên một sự tự tin rất đáng trân trọng. Nguyễn Thuỳ Trang đang theo học năm thứ nhất Trường Trắc địa Matxcova. Mới chỉ có 2 năm ở Nga (1 năm học dự bị), lại là sinh viên Việt Nam duy nhất ở khoá học này của Trường Trắc địa nên Trang gặp không ít khó khăn trong học tập, nhất là khi ngôn ngữ chưa thật vững để hiểu được thấu đáo mọi kiến thức thầy cô truyền đạt. Nhưng Trang đã nỗ lực hết sức, được bạn bè quý mến giúp đỡ thêm nhiều nên kết quả học tập của em cũng thật đáng tự hào, luôn được những điểm 5- bậc điểm cao nhất của Nga. Trang cho biết ngành mà bạn theo học sẽ rất cần cho đất nước, đó là ngành Trắc địa ảnh hàng không, nên Trang tự nhủ phấn đấu hết sức mình để sau khi tốt nghiệp sẽ về nước làm việc.

Xa nhà, Trang đã dồn hết tình cảm, tình yêu quê hương, đất nước vào công việc học tập và trong cuộc sống của mình. Trang kể: “Ngay từ buổi đầu tiên vào lớp học các bạn đã hỏi em từ đâu đến và em rất tự hào nói rằng tôi đến từ Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và yêu hoà bình. Em thường xuyên kể với các bạn về đất nước mình có cái gì, ngày xưa như thế nào, bây giờ như thế nào, thay đổi lớn mạnh như thế nào... rồi em kể về những người thân xung quanh mình như bố mẹ, ông bà, anh chị em để các bạn hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam”.

Còn hai bạn sinh viên nam khác là Nguyễn Đình Tứ và Vũ Tuấn Anh đều đang là những nghiên cứu sinh trên đại học tại những trường khác nhau ở LB Nga cũng cho biết, ở trường các bạn, sinh viên Việt Nam học tập rất tốt và bao giờ cũng được đánh giá cao. Niềm tự hào mà các sinh viên Việt Nam mang theo vẫn luôn là hình ảnh quê hương, đất nước; và sự phấn đấu học tập tốt của các bạn cũng luôn vì hai chữ “Quê hương”.

Nguyễn Đình Tứ kể: “Khi sang đến nước Nga, tôi được cô giáo dạy tiếng Nga đưa vào thăm phòng truyền thống của nhà trường. Ấn tượng lớn nhất đối với chúng tôi là nơi lưu giữ những thành tích học tập của sinh viên Việt Nam được các nhân viên thư viện giới thiệu rất tỉ mỉ. Tôi cũng thấy mình rất tự hào và tự nhủ phải học tập sao cho xứng đáng với truyền thống đó, xứng đáng là người Việt Nam”.

Còn Vũ Tuấn Anh, một cán bộ đoàn Thanh niên của sinh viên Việt Nam nói về tâm tư của mình như sau: “Khi tôi sang nước Nga học thì mới 18, 19 tuổi thôi, rất trẻ, phải cố gắng nhiều để hoà nhập. Bởi vậy từ lúc học dự bị cho đến giờ tôi rất thích tham gia hoạt động chung với ý muốn là giúp các bạn, các em khoá dưới, các bạn sinh viên Nga... tạo được sự hoà nhập và tổ chức được sân chơi cho các bạn để cho mọi người thấy là chúng tôi có một tổ chức người Việt, sống hoà đồng, tập thể, giúp đỡ lẫn nhau. Mình tự hào là người Việt, tự hào vì các anh chị đi trước có truyền thống học tập tốt và mình luôn cố gắng noi theo”.

Nhiều sinh viên Nga cũng như sinh viên nước ngoài khác đang theo học tại Nga rất quý mến sinh viên Việt Nam, họ kết bạn thân thiết với sinh viên Việt Nam. Họ quý các bạn Việt Nam chính ở đức tính cần cù, chăm chỉ, ở sự ham học hỏi và tinh thần đoàn kết. Và một điều đặc biệt nữa là còn ở tinh thần dân tộc, tình cảm gắn bó với quê hương trong mỗi sinh viên Việt Nam. A-lêch-xan-đrơ, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Giao thông đường Bộ Matxcova kết bạn với rất nhiều sinh viên Việt Nam. A-lêch-xan-đrơ nói: “Điều rất quan trọng là làm sao giữ được truyền thống văn hoá của dân tộc mình, dù mình đang sống ở một đất nước khác. Tôi rất yêu mến các bạn Việt Nam, vì các bạn rất cởi mở, có trái tim rất nhân hậu và học tập luôn đạt kết quả rất tốt”.

Tự hào vì mình là người Việt, trong thời gian đang học tập và sống xa Tổ quốc, dù ở hoàn cảnh nào, các sinh viên Việt Nam cũng luôn phát huy tính sáng tạo, tổ chức những hoạt động tôn vinh văn hoá Việt, giới thiệu với bạn bè thế giới về đất nước, con người Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ, liên hoan nghệ thuật, Những ngày văn hoá Việt Nam được tổ chức liên tục trong những dịp lễ, tết hoặc những ngày lịch sử của đất nước đã cuốn hút không ít bạn bè Nga, bạn bè quốc tế tham dự, thưởng thức... để từ đó họ có thể hiểu thêm về những điều hay, nét đẹp rất đáng tự hào của người Việt Nam.

Một nữ sinh viên Nga học năm thứ tư, bạn Ô-lê-xia Vê-rô-pai-e-va, rất thích thú khi được cùng tham dự tiết mục trình diễn áo dài dân tộc của Việt Nam trong “Những ngày văn hoá Việt Nam tại các trường Đại học Matxcova” vui vẻ nói: “Thật thú vị khi tôi được mặc một chiếc áo dài lụa với những bông hoa màu hồng rất đẹp. Tôi rất thích và cảm thấy rất yêu đất nước các bạn. Khi kết thúc khoá học, nếu điều kiện cho phép nhất định tôi sẽ đi thăm Việt Nam”.

Tự hào là người Việt, các sinh viên Việt Nam đang phấn đấu hết mình để trong con mắt bạn bè hình ảnh Việt Nam luôn đẹp mãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.