Những Việt kiều thầm lặng
Có rất nhiều Việt kiều trẻ đang âm thầm đóng góp cho quê hương bằng nhiều hình thức: bán đồ trang sức gây quỹ hỗ trợ trẻ em, đưa bác sĩ Mỹ tới Việt Nam khám chữa bệnh cho người nghèo...
Một sớm đầu đông Hà Nội, ngay dưới sảnh tầng 1 của Cung Thiếu nhi Hà Nội, một nhóm các bạn trẻ làm người mẫu cho các bộ sưu tập trang sức mang tên “Maya fashion T&T” đã gây sự chú ý của nhiều khách vãng lai. Những trang sức được sản xuất tại Hoa Kỳ với nguyên liệu là các loại đá tự nhiên nhiều màu sắc, pha lê, ngọc trai nuôi... được bán để gây quỹ cho chương trình “Áo ấm đón Tết vùng Tây Bắc”... Họ chỉ là một trong số rất nhiều Việt kiều thầm lặng đóng góp cho quê hương.
Toàn bộ những đồ trang sức xinh xắn này do chính tay chị Liên Hoa, một Việt kiều Mỹ, thiết kế và thực hiện. Vốn là kế toán viên cho một công ty tại Mỹ, nhưng do yêu thích thời trang, đam mê thiết kế đồ trang sức, chị đã tự tay làm nên nhiều món đồ trang sức ngộ nghĩnh để tặng bạn bè và rồi bán gây quỹ từ thiện.
Từ hai, ba năm nay, chị thường xuyên về Việt Nam cùng những người bạn của mình để làm từ thiện. Họ đã không quản ngại khó khăn, lặn lội lên các vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Lai Châu, nơi còn nhiều đồng bào gặp khó khăn để trao từng túi quà, tặng trẻ em từng đôi dép, manh áo. Dọc đường đi, cứ nhìn thấy những đứa trẻ chân đất, lấm lem bùn đất, đoàn lại dừng lại hỏi thăm và tặng quà. Thấy nhiều người dân vùng cao cơm còn không đủ no, nói chi đến thuốc chữa bệnh, chị đã cùng những người bạn bỏ tiền tổ chức khám chữa bệnh cho họ.
Những hoạt động âm thầm của chị đã nhận được sự đồng hành của một số bạn trẻ trong nước. Họ gặp nhau trong những chuyến đi từ thiện ở Hà Giang và cùng chung tay cho sứ mệnh từ thiện. Khi không có điều kiện trở về, những người bạn Việt kiều Mỹ lại gửi tiền về nhờ người trong nước gửi tới tận tay tới những người nghèo khó, bất hạnh. Chương trình “Áo ấm đón Tết vùng Tây Bắc” đã thành công cũng nhờ sự giúp sức của những bạn trẻ như Thuỷ, Thu hiện đang công tác tại Thành Đoàn Hà Nội. Họ đã giúp chị lo mọi công việc “hậu cần” và thu về được hơn 30 triệu đồng. Số tiền này tuy nhỏ bé nhưng sẽ là món quà nhiều ý nghĩa dành cho những đứa trẻ vùng cao trong cái lạnh thấu xương dịp Tết này.
Nói về công việc từ thiện của mình, chị Liên Hoa chỉ đơn giản: “Hoạt động từ thiện thực sự có ý nghĩa lớn lao đối với xã hội và người dân Việt Nam, đặc biệt đối với những người sống xa quê hương, Tổ Quốc như tôi”.
Âm thầm xây hàng trăm cây cầu
Cùng với chị Liên Hoa, Việt Ly Nguyễn cũng là một trong số những Việt kiều âm thầm làm việc từ thiện trong khoảng bốn, năm năm nay. Ngoài việc hỗ trợ cho người dân Nam Bộ thay những chiếc “cầu khỉ” bằng những chiếc cầu bê tông vững chắc, Việt Ly Nguyễn không quản ngại khó khăn, rong ruổi hàng tháng trời ở vùng núi Tây Bắc để tận tay trao quà cho các gia đình khó khăn, cho trẻ em nghèo.
Gần đây nhất, hồi tháng 9/2008, chị đã đến với đồng bào Hà Giang, Lào Cai, trao tặng những nhu yếu phẩm như chăn, màn, gạo (10kg), muối, đường... 100 triệu đồng mà Việt Ly Nguyễn quyên góp được dường như vẫn còn quá nhỏ so với nhu cầu của đồng bào nghèo.
Lên Hà Giang vào dịp Tết Trung Thu 2008, chị và đoàn từ thiện đã mang theo những món quà tinh thần đầy ý nghĩa đối với các em. Những chiếc đèn ông sao, những chiếc mũ công chúa, những quả bóng được chuẩn bị từ Hà Nội. Dọc đường đi làm từ thiện, đoàn đã tổ chức được 2 đêm vui Tết Trung thu cho thiếu nhi ở Mèo Vạc, Đồng Văn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, những đứa trẻ này mới biết thế nào là hương vị Tết Trung thu miền xuôi.
Nhìn những đứa trẻ xúng xính trong bộ quần áo mới, lần đầu tiên trong đời được đi đôi dép, Việt Ly Nguyễn đã không kìm được lòng. Đối với chị, chẳng gì xúc động bằng tận mắt mình nhìn thấy niềm sung sướng của trẻ nhỏ, hay sự rưng rưng cảm động của một cụ già.
Hết rong ruổi ở vùng Tây Bác, Việt Ly Nguyễn lại ngược vào miền Trung. Trước khi lên máy bay về Mỹ, Việt Ly Nguyễn hay tin hai bệnh nhân đang phẫu thuật tim ở Đà Nẵng đang rất cần sự trợ giúp. Trong túi hết sạch tiền, chị đành vay tạm của người bạn 300 đô la để ủng hộ hai người...
Đưa các bác sĩ Mỹ tới Việt Nam
Mấy năm trở lại đây, báo chí Việt Nam bắt đầu biết tới những hoạt động của bác sĩ Quỳnh Kiều, Giám đốc của Project Việt Nam, chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết được rằng trước đó cả chục năm, chị vẫn làm công việc đó, âm thầm mà hiệu quả. Hàng năm, chị vận động và tổ chức cho hàng trăm bác sĩ Việt kiều và bác sĩ Mỹ tới những vùng sâu, vùng xa của Việt Nam để khám chữa bệnh miễn phí. Tất cả các thành viên đi làm từ thiện đều phải tự lo vé máy bay khứ hồi và kinh phí ăn ở tại Việt Nam.
Dù là khám chữa bệnh nhân đạo, nhưng lịch trình làm việc của họ kín đặc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Lịch trình cứ đều đặn như vậy 3 – 4 tuần lễ liền. Vậy mà các bác sĩ vẫn còn nuối tiếc vì thời gian quá ngắn. Các địa điểm được chọn thường là những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi các cơ sở y tế địa phương chưa “phủ sóng” tới. Các bác sĩ theo đoàn đều phải dậy từ sáng sớm, lên xe ôtô rong ruổi hàng tiếng đồng hồ mới tới được nơi chữa bệnh. Trong suốt thời gian khám chữa bệnh, không bao giờ liên lạc được với các bác sĩ vì họ đều tắt máy di động. Chắc hẳn tình yêu đất nước và tấm lòng cao cả của nữ bác sỹ Việt kiều tài năng này đã làm rung động những người bạn Mỹ, có người hầu như năm nào cũng tình nguyện đi theo đoàn.
Được tận mắt chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của đồng bào mình, những đứa trẻ được sinh ra ở Mỹ không hề chê quê mình nghèo mà ngược lại, các em càng quyết tâm phấn đấu để sau này có thể giúp ích được nhiều hơn cho đất nước./.