Xuân quê hương trên đất Nga

Dù ở đâu, phương trời nào, mỗi dịp Tết đến xuân về, những người con mang dòng máu Việt đều hướng về quê cha đất tổ, về quê hương yêu dấu.

Những ngày cuối năm 2008, do tình hình khó khăn chung không khí chuẩn bị đón Tết của cộng đồng người Việt tại Nga không được nhộn nhịp như những năm trước. Song không phải vì thế mà kém vui.

Mặc dù còn bận rộn lo kế mưu sinh trên đất khách nhưng cách thức đón Tết cổ truyền thì không khác ở quê nhà là mấy. Cũng bánh chưng, mâm ngũ quả, phong bao lì xì cho trẻ nhỏ, rồi đến các món ăn ngày Tết như giò, chả, nem, nộm, chè kho… nhà nào dư giả thì còn sắm thêm cành đào, cội mai, không thì trang trí với cành đào cắt giấy do mấy em gái khéo tay làm cũng đã có không khí Tết lắm rồi.

Năm nay quả là năm nhiều khó khăn với cộng đồng. Đầu năm thì việc chính quyền thắt chặt việc cấp quyền lao động làm đời sống của bà con tiểu thương, lao động thời vụ có nhiều xáo trộn. Mới ổn định được một thời gian ngắn lại đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu tràn tới nước Nga. Dù muốn hay không thì cuộc sống, công việc làm ăn của cộng đồng ta tại Nga cũng đang vận động theo các xu hướng chung của nước Nga và những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế cũng đang “len lỏi” vào công việc kinh doanh và đời sống của bà con.

Theo ông Đỗ Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, mặc dù có nhiều khó khăn như vậy song có thể đánh giá là toàn thể cộng đồng đã đứng vững, ngày càng hội nhập tốt hơn với nước sở tại và đã hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng do tốc độ phát triển kinh tế của nước Nga chậm lại trong năm nay. Sang năm tình hình sẽ còn nhiều khó khăn hơn đối với bà con ta, song đây cũng là điều kiện tốt để các doanh nghiệp, bà con cộng đồng tìm được một mô hình, hướng kinh doanh mới phù hợp hơn.

Nói về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, ông Đỗ Xuân Hoàng chia sẻ, người Việt ta ở nước Nga, bao năm nay dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn trong cuộc sống, kinh doanh thì ngày Tết Nguyên đán luôn là điều thiêng liêng. Ngày Tết của người Việt tương đối xa lạ đối với người sở tại, song bà con ta luôn giữ được truyền thống hướng về quê hương đất nước, cố gắng vun vén không chỉ lo cho cái Tết trong gia đình mình mà còn cho cả cộng đồng.

Đã thành truyền thống, mỗi dịp Tết đến, xuân về Đại sứ quán lại tổ chức các cuộc gặp gỡ bà con cộng đồng và những người bạn Nga thân thiết để cùng nhau chia sẻ những kết quả trong năm cũ, hướng tới năm mới với niềm lạc quan và những hoài bão mới. Còn tại các trung tâm thương mại nơi tập trung nhiều bà con sinh sống, ban quản trị các trung tâm cũng cố gắng tổ chức một cái Tết tươm tất, với những món quà mừng xuân tuy giá trị không lớn nhưng đậm nghĩa tình đồng bào nơi xa quê. Sang hơn chút nữa thì các doanh nghiệp lớn mời các đoàn nghệ thuật trong nước sang Nga biểu diễn phục vụ nhân viên của mình và bà con cộng đồng, nhỏ hơn thì có các chương trình mừng xuân, các tiết mục văn nghệ quần chúng “cây nhà lá vườn” cũng làm cho không khí đón xuân thêm náo nức, phấn khởi.

Năm nay, lần đầu tiên “Cầu truyền hình” được tổ chức tại Liên bang Nga để bà con cộng đồng cùng vui đón Xuân mới với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, với đồng bào ở trong nước và nước ngoài. Những ai có mặt tại Đại sứ quán vào ngày này đều cảm nhận như đang đón Tết tại Việt Nam, mặc dù ngoài khuôn viên của Đại Sứ quán những bông tuyết trắng vẫn đang nhẹ rơi trong đêm xuân. Những lời ca tiếng hát mừng Đảng, mừng Xuân tạo không khí vui tươi phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước.

Cùng chia sẻ niềm vui đón Xuân với cán bộ Đại sứ quán và bà con cộng đồng còn có rất đông các bạn Nga thân thiết. Họ là những nhà ngoại giao, nhà khoa học, những người nghiên cứu về Việt Nam, các cựu chuyên gia từng giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước… Mỗi người bạn Nga đến dự liên hoan mừng Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đều có những ấn tượng hết sức tốt đẹp và mang trong mình những kỷ niệm không quên về những lần được đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Evghenya, sinh viên năm thứ tư Học viện các nước Á-Phi cho biết, em thật hạnh phúc vì mới học tiếng Việt gần 4 năm đã được hai lần đón Tết cổ truyền của người Việt, trong đó có một lần tại Việt Nam. Evghenya thực tập tiếng Việt tại Hà Nội, người Việt đã rất yêu và rất mến khách. Đêm giao thừa em đã cùng các bạn Việt Nam đi xem bắn pháo hoa, lên phủ Tây Hồ xem lễ cúng. Em đã cảm nhận và hiểu thế nào là cúng ông Táo, thế nào là đón giao thừa và tục lệ chúc Tết năm mới, mừng thọ người già, mừng tuổi trẻ em…

Một mùa xuân mới đang đến rất gần. Mậu Tí sắp qua, Kỷ Sửu đang tới. Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước song sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, luôn hướng về quê hương với tình cảm của những người con xa xứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.