Du khách Anh kinh hoàng trước cảnh cá sấu ăn thịt người

VOV.VN - Một nhóm du khách Anh đã bị một phen kinh hoàng khi phải chứng kiến cảnh những con cá sấu hung hãn ăn thịt một nam giới.

Tin tức cho hay, đoàn du khách này đang tham gia một chuyến du lịch bằng thuyền trên sông Zambezi của Zimbabwe vào lúc chiều tà.

Cận cảnh 1 con cá sấu trên bờ sông Zamberi (ảnh: Alamy)
Nhóm khách cùng với hướng dẫn viên đang đi xuống khúc sông giữa Zimbabwe và Zambia thì phát hiện lũ cá sấu đang ăn cái gì đó.

Đến khi lại gần, họ mới tá hỏa nhận ra lũ bò sát kia đang xé phần nửa dưới thi thể của một người đàn ông.

Tờ Daily Telegraph cho hay, các du khách đã thông báo cho giới chức nhưng khi các quan chức tới đó để xem xét thì những gì còn lại của thi thể người xấu số đã biến mất.

Daily Telegraph dẫn nguồn tin địa phương cho hay: “Tất cả những gì còn lại là chiếc quần của anh ta. Chúng tôi chưa có thông tin về ai đó bị mất tích từ các làng xung quanh, vì vậy chúng ta cho rằng người đàn ông đó không phải là dân địa phương”.

Những con cá sấu hung hãn trên bờ của con sông giữa Zimbabwe và Zambia (ảnh: Alamy)
Trevor Lane thuộc một tổ chức bảo tồn của Zimbabwe cho biết thi thể đó có thể thuộc về một người Zambia trong số 13 lâm tặc bị các kiểm lâm viên rình bắt ở Zimbabwe vài ngày trước đó.

Ông Lane gợi ý về khả năng 1 trong các lâm tặc đã thiệt mạng lúc hai bên đụng độ nhau và chỉ có 9 lâm tặc thoát được ra sông rồi rút về Zambia.

Ông Lane nói với hãng Press Association của Nam Phi: “Chúng tôi cho rằng đó là chính là lâm tặc bị thương và anh ta cố gắng bơi qua sông”.

Ông Lane cũng đưa ra khả năng xảy ra đấu súng giữa lâm tặc và kiểm lâm và người đàn ông xấu số đã chết trước khi bị cá sấu ăn thịt.

Đây là vụ mới nhất trong loạt vụ cá sấu tấn công người ở Zimbabwe.

Mới tháng trước, một bé gái đã bị một con cá sấu ngoạm khi bé đang chơi trên bờ sông ở phía bắc Zimbabwe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên