Hòa cùng sắc màu thảo nguyên Cộng hòa Kalmykia (Nga) tại lễ hội hoa Tulip

VOV.VN - Thảo nguyên bát ngát mênh mông xanh tận chân trời…”, những ngày tháng tư ấm áp, du khách từ khắp nơi đổ về Cthủ đô Elista của nước cộng hoà Kalmykia thuộc Liên bang Nga để được lãng du trên những cánh đồng hoa tuylíp mọc tự nhiên và hoà mình vào lễ hội hoa độc đáo.

Đây là dịp để du khách được làm quen với những truyền thống văn hoá, tập quán của người dân địa phương, mà xa xưa sống theo hình thức  du mục. Bên cạnh đó, Kalmykia luôn có sức cuốn hút, bởi đây là đất nước Phật giáo duy nhất ở châu Âu.

Một trong những sự kiện thu hút nhất trong đời sống văn hóa của nước cộng hoà Kalmykia là lễ hội dân gian-dân tộc học “lễ hội hoa Tulip”. Tại nước cộng hòa thảo nguyên, nơi hoa tulip phát triển trong điều kiện tự nhiên và được coi là biểu tượng quốc gia, ngày lễ tôn vinh  đã được tổ chức từ năm 2013.

"Lễ hội hoa Tulip" ngày càng trở nên phổ biến hơn đối với khách du lịch. Vào những ngày tổ chức, hàng nghìn du khách đã đến nước cộng hòa, bao gồm cả những người nước ngoài, những người say mê vẻ đẹp của thiên nhiên thảo nguyên địa phương. Trong năm 2019, đã có 10.000 khách tới tham dự. Năm 2020, Lễ hội đã bị hủy bỏ do các hạn chế liên quan đến dịch Covid-19.

Năm nay, chính quyền nước cộng hoà Kalmykia đã quyết định tổ chức sự kiện  được các du khách và người dân địa phương mong đợi và yêu mến từ lâu trong một ngày, thay vì 3 ngày như mọi năm và có tính đến tất cả các biện pháp về vệ sinh dịch tễ. Lễ hội diễn ra trên địa phận của công viên sinh thái Shatta - quận Tselinny của Kalmykia, cách thủ đô Elista khoảng 20 km. Xe ô tô từ khắp nơi đổ về lễ hội, đậu kín cả một khu vực rộng lớn.

Ngay cổng vào có các cô gái mặc trang phục dân tộc đứng thành hai hàng để chào đón khách. Phía bên trong, lễ hội được chia thành nhiều khu trưng bày, theo các chủ đề khác nhau. Mỗi quận của nước cộng hoà có một khu vực riêng để giới thiệu về những nét văn hoá, dân tộc học đặc trưng, các hoạt động sản xuất, đời sống. Lễ hội bao gồm các màn trình diễn bắn cung, cưỡi ngựa, đấu vật dân tộc, yoga và zumba, các chương trình hoà nhạc sôi động, các lớp huấn luyện về thêu nghệ thuật Kalmyk, trang điểm nghệ thuật, chạm khắc xương, dệt roi Kalmyk và bọc nỉ. Khu ẩm thực với các món ăn dân tộc cũng được tổ chức ngay trong khuôn viên. Thêm một mục tiêu mà năm nay, Ban tổ chức Lễ hội đặt ra, đó là nâng cao nhận thức về sinh thái của cư dân và du khách đến với nước cộng hòa. Đội tuần tra môi trường và tình nguyện viên giám sát việc tuân thủ các quy tắc, giải thích cho khách về sự cần thiết phải tôn trọng hoa tulip thảo nguyên, nếu vi phạm, sẽ bị phạt hành chính. Tại địa điểm tổ chức Lễ hội không có hoa tuylip để tránh nguy cơ giẫm đạp lên hoa. Du khách có thể ngắm hoa tulip trên các cánh đồng ở các quận Priyutnensky, Iki-Burulsky và Tselinny.

Giữa thiên nhiên thảo nguyên bao la, bầu trời cao trong xanh, nắng, gió ngập tràn, những kỵ sỹ trình diễn các màn cưỡi ngựa, hiệp sỹ trong trang phục áo giáp, mũ sắt, những vũ điệu, lời ca sôi động, mạnh mẽ đã tái hiện một bức tranh tuyệt đẹp về đời sống của dân du mục xa xưa.

Bà Vera, - một du khách từ thành phố Stavropol đến dự lễ hội, cảm thấy rất vui vẻ: “Chúng tôi rất thích, rất thú vị, mọi thứ đều vui vẻ, phong phú. Chúng tôi đã xem khắp các khu lều trưng bày ở đây, các cô gái rất xinh đẹp, lộng lẫy, các hiệp sỹ rất uy nghiêm.”

Bà Vera cho biết, sau khi xem ngắm và thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, bà cùng các thành viên trong đoàn của mình còn ghé thăm đền thờ phật lớn nhất ở Kalmykia và chụp ảnh ở cánh đồng hoa tuy líp.

Lễ hội hoa Tuylip thu hút không chỉ khách du lịch từ các nơi mà cả những người dân địa phương.

Bà Svetlana chia sẻ: “Tuylip là vẻ đẹp của thảo nguyên chúng tôi, niềm tự hào của chúng tôi, là lịch sử và cuộc sống của chúng tôi. Lễ hội đã được tổ chức để chúng tôi và du khách đến xem ngắm”.

Là đất nước của Phật giáo, nên ngay cổng vào du khách đã không khỏi chú ý tới một cái cây, có treo các dải băng với các màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng.

Bà Vera, - một nghệ sỹ của đoàn nghệ thuật dân tộc giải thích: “Đây là cây điều ưóc của chúng tôi. Chúng tôi treo  lên đây các dải băng với điều ước của mình. Màu xanh này là mong ước về hạnh phúc, màu trắng là sự may mắn, màu vàng là niềm tin vào Phật,  màu đỏ là sự thịnh vượng.”

Cùng với các truyền thống văn hoá đặc trưng, ẩm thực Kalmykia phản ánh cuộc sống du mục chăn nuôi gia súc hàng thế kỷ của người dân nơi này và không quá đa dạng, chủ yếu là các loại thịt và bột mỳ, nhưng nó làm hài lòng với khẩu phần lớn và giá trị dinh dưỡng đầy đủ.

Kalmykia là một nước cộng hoà nhỏ bé, với hơn 300.000 dân, nằm ở phía Nam của LB Nga, khu vực rìa Đông của châu âu. Cư dân ở đây chủ yếu là gốc Á và phần lớn theo Phật giáo.

Trong những năm gần đây, các ngôi chùa Phật giáo, trong đó chùa Buddha Shakyamuni - lớn nhất châu Âu, toạ lạc tại thủ đô Elista và lễ hội hoa Tuylip thường niên đã và đang trở thành thương hiệu quốc gia thu hút khách du lịch của Kalmykia.

Ngôi chùa cao tới 63m, nên đứng ở bất kỳ vị trí nào trong thành phố cũng dễ dàng nhìn thấy, còn tượng Phật trong Chính điện cao 9m. Ngoài ra, còn có các dấu ấn Phật giáo khác như Chùa Bảy ngày, chùa Phật cổ Khurul, Cổng vàng…Sắc màu văn hoá Phật giáo, những cánh đồng hoa Tuylip mọc tự nhiên, những đàn dê, cừu, lạc đà thong thả gặm cỏ trên thảo nguyên bao la, thanh bình đang và tiếp tục mời gọi, níu chân du khách đến với Kalmyakia./.

Các hình ảnh ấn tượng khác về lễ hội:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh đẹp ngọt ngào mê đắm lòng người của vùng Murmansk nước Nga
Cảnh đẹp ngọt ngào mê đắm lòng người của vùng Murmansk nước Nga

VOV.VN - Nằm gần biển Barents, vùng Murmansk nước Nga có vẻ đẹp sắc nét với những dải lãnh nguyên và vịnh hẹp (phi-o) ấn tượng.

Cảnh đẹp ngọt ngào mê đắm lòng người của vùng Murmansk nước Nga

Cảnh đẹp ngọt ngào mê đắm lòng người của vùng Murmansk nước Nga

VOV.VN - Nằm gần biển Barents, vùng Murmansk nước Nga có vẻ đẹp sắc nét với những dải lãnh nguyên và vịnh hẹp (phi-o) ấn tượng.

Cảnh đẹp “mê ly” như tranh vẽ của những vùng xa xôi nhất nước Nga
Cảnh đẹp “mê ly” như tranh vẽ của những vùng xa xôi nhất nước Nga

VOV.VN - Các nhiếp ảnh gia Nga đã tới những vùng đất xa xôi của nước này để khám phá vẻ đẹp “mê ly” nơi đó.

Cảnh đẹp “mê ly” như tranh vẽ của những vùng xa xôi nhất nước Nga

Cảnh đẹp “mê ly” như tranh vẽ của những vùng xa xôi nhất nước Nga

VOV.VN - Các nhiếp ảnh gia Nga đã tới những vùng đất xa xôi của nước này để khám phá vẻ đẹp “mê ly” nơi đó.

Ảnh: Cuộc sống tại một ngôi làng ở xứ Siberia lạnh cóng của nước Nga
Ảnh: Cuộc sống tại một ngôi làng ở xứ Siberia lạnh cóng của nước Nga

VOV.VN - Vùng Siberia rộng lớn và lạnh giá. Nơi đây có nhiều ngôi làng nhỏ như mất hút giữa khu rừng taiga. Cùng khám phá cuộc sống tại một ngôi làng như vậy.

Ảnh: Cuộc sống tại một ngôi làng ở xứ Siberia lạnh cóng của nước Nga

Ảnh: Cuộc sống tại một ngôi làng ở xứ Siberia lạnh cóng của nước Nga

VOV.VN - Vùng Siberia rộng lớn và lạnh giá. Nơi đây có nhiều ngôi làng nhỏ như mất hút giữa khu rừng taiga. Cùng khám phá cuộc sống tại một ngôi làng như vậy.

Bí quyết sống sót qua mùa đông lạnh giá của nước Nga
Bí quyết sống sót qua mùa đông lạnh giá của nước Nga

VOV.VN - Ngay từ mùa thu, trước khi những bông tuyết đầu tiên rơi, người Nga đã phải chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông băng giá ở đất nước này.

Bí quyết sống sót qua mùa đông lạnh giá của nước Nga

Bí quyết sống sót qua mùa đông lạnh giá của nước Nga

VOV.VN - Ngay từ mùa thu, trước khi những bông tuyết đầu tiên rơi, người Nga đã phải chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông băng giá ở đất nước này.