“Cuộc tàn sát văn hóa” của IS là thách thức lớn cho nhân loại
VOV.VN - Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS không chỉ giết sát hại người dân mà còn thi hành chính sách tiêu diệt văn hóa và tôn giáo.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang ngày càng gia tăng các hành vi cực đoan tại Iraq và Syria. Không chỉ phát động các chiến dịch nhằm chiếm quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở hai quốc gia Trung Đông này, nhóm nổi dậy còn đang tiến hành một chiến dịch “tàn sát văn hóa”, gây phẫn nộ cộng đồng thế giới.
![](https://media.vov.vn/uploaded/hieu/2015_03_18/tan_pha_den_tho_mosul_litt.jpg)
Với tư tưởng cực đoan, lực lượng Nhà nước Hồi giáo cho rằng, tất cả các đền thờ tôn giáo khác đạo Hồi như Kitô giáo, Do Thái giáo và thậm chí là cả các nhóm Hồi giáo khác chính kiến đều là biểu tượng của sự sùng bái thần tượng, một điều rất cấm kỵ trong đạo Hồi.
Theo giới chức Iraq, mục tiêu của nhóm cực đoan này là nhằm quét sạch những biểu tượng của sự đa dạng tôn giáo của Iraq.
Ông Sheikh Haider Al Yaqubi một quan chức Iraq nói: “Những hành động dã man của Nhà nước Hồi giáo cho thấy tổ chức khủng bố này đang cố gắng đẩy Iraq trở lại thời kỳ đen tối của bạo lực sắc tộc thêm một lần nữa. Chúng đã thành công vào năm 2005, tuy nhiên lần này chúng sẽ thất bại. Bởi giờ đây, Iraq đã có một đội quân đủ mạnh, đáng tin cậy, sẵn sàng đánh bại chủ nghĩa khủng bố để bảo vệ những giá trị văn hóa của dân tộc mình”
Những hành vi của Nhà nước Hồi giáo đã gây phẫn nỗ cộng đồng thế giới, bởi đây không chỉ là cuộc tấn công nhằm vào Iraq hay Syria nữa mà là cuộc tấn công nhằm vào các giá trị văn hóa nhân loại.
Chính phủ nhiều nước đều đồng loạt cho rằng, những hành động điên rồ và vô lý ấy dù mang danh nghĩa tôn giáo nhưng thực chất là sự tiếp tay cho nạn buôn lậu cổ vật, vốn trực tiếp đóng góp tài chính cho cho nhóm khủng bố.
Theo ước tính của các chuyên gia, Nhà nước Hồi giáo kiếm được hơn 200 triệu USD và thậm chí là nhiều hơn từ hoạt động cướp bóc các di tích văn hóa cổ. Sự tàn ác của Nhà nước Hồi giáo đã đặt cộng đồng thế giới vào một cuộc chiến chung toàn cầu đó là cuộc chiến bảo vệ các giá trị văn hóa của nhân loại.
Ông Markus Hilgert, Giám đốc Viện Bảo tảng Khảo cổ Trung Đông, ở thủ đô Berlin nói: “Những gì chúng ta đang chứng kiến tại Mosul, Ninevehm hay Nimrud chỉ là một phần nổi của tảng băng. Nó chỉ là một phần nhỏ nếu so với những gì đã bị phá hủy trong hơn 20 năm qua và tôi cho rằng, nếu chúng ta không tìm ra được biện pháp để thay đổi tình hình thì chỉ trong vòng 10 hay 15 năm nữa, các di sản văn hóa tại Trung Cận Đông, các di sản văn hóa có giá trị khảo cổ sẽ không còn nữa.”
Trong một động thái có ý nghĩa biểu tượng cao, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng giám đốc Tổ chức Khoa học, Văn hóa và Giáo dục Liên Hợp Quốc Irina Bokova hôm nay đã tới thăm Phòng trưng bầy cổ vật phương Đông tại Viện bảo tàng Louvre để phát đi lời cảnh báo và thể hiện tình đoàn kết trước sự phá hoại của Nhà nước Hồi giáo IS đối với các di sản văn hóa tại Iraq và Syria.
Tại đây, Tổng thống Pháp đã một lần nữa nhắc lại lập trường của Pháp lên án mạnh mẽ những hành vi phá hoại như thế này, song khác với những nhóm cực đoan, cộng đồng quốc tế luôn hành động với tinh thần “đối thoại văn minh”.
Trong khi đó, Tổng giám đốc Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục Liên Hợp Quốc đã gọi sự phá hoại của Nhà nước Hồi giáo là “một tội ác chiến tranh” và sự “tàn sát văn hóa”. Theo bà, những cuộc tấn công vào nhiều di sản văn hóa của Nhà nước Hồi giáo không chỉ đơn thuần là những hành động phá hoại nền văn hóa mà nó còn liên quan tới vấn đề an ninh khi hành động này sẽ kích động tư tưởng bạo lực cực đoan, chia rẽ dân tộc và khiến các cuộc xung đột tôn giáo tại Iraq trầm trọng hơn.
Mới đây, Tổ chức Liên Hợp Quốc này đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gia tăng các biện pháp kiểm soát hoạt động buôn lậu cổ vật. Liên Hợp Quốc cũng đang làm việc với tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, các cơ quan hải quan quốc gia, nhà bảo tàng và nhà đấu giá trong nỗ lực ngăn chặn các cổ vật cướp bóc bị bán ra thị trường./.
>> Xem thêm: Bóng ma Hồi giáo IS ám ảnh thế giới 2015