Tình tiết vụ thảm sát rúng động Australia-Gia đình 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Một người đàn ông Australia bị tình nghi đã giết 6 người là vợ, con và các cháu trước khi tự sát hôm 11/5 tại bang Tây Australia.

Ngày 12/5, cảnh sát thuộc bang Tây Australia ông Chris Dawson cho biết, sáu người trong một gia đình đã bị sát hại tại nhà riêng ở khu vực gần sông Margaret, vùng Osmington thuộc bang này. Người thứ bảy cũng đã qua đời.

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát rúng động Australia. Ảnh: EPA/EFE

Các thành viên trong gia đình gồm Katrina, 35 tuổi và 4 đứa con của cô là Taye 13 tuổi, Rylan 12 tuổi, Ayre 10 tuổi và Kayden Cockman 8 tuổi cùng mẹ của Katrina, bà Cynda Miles, 58 tuổi và bố của cô, ông Peter Miles 61 tuổi, đều đã thiệt mạng.

Mặc dù chưa đưa ra kết luận ai là thủ phạm, song cảnh sát khẳng định vũ khí giết người là của ông Peter Miles.

Cảnh sát cho biết, vào sáng sớm 11/5, họ đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi thông báo từ một người đàn ông. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy thi thể của một người phụ nữ ở trong nhà, 5 thi thể ở nhà kho và 1 thi thể khác ở bên ngoài ngôi nhà.

 Bà Cynda Miles, 58 tuổi, một nạn nhân của vụ thảm sát ( Facebook Cynda Miles).
Cô Katrina, 35 tuổi, cùng 4 người con đều đã thiệt mạng (Facebook Katrina Miles).

Đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất ở Australia kể từ vụ giết 35 người và làm 23 người khác bị thương ở cảng Arthur vào năm 1996 cho đến nay.

Vụ việc khiến cho người dân địa phương hết sức bàng hoàng. Bởi theo Richard Dossor, một người dân địa phương: “Ở một nơi đẹp và yên bình như Osmington thì việc nhìn thấy cảnh sát đã là điều không bình thường”.

Gia đình Miles được người dân địa phương đánh giá là một thành viên tích cực của cộng đồng. Bà Cynda Miles thường mời hàng xóm tới nhà cùng làm các công việc khâu vá yêu thích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã bố trí các địa điểm để người dân có thể đến chia buồn với gia đình và tư vấn điều trị tâm lý nếu thấy cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà khoa học Australia 104 tuổi tới Thụy Sỹ để chết nhân đạo
Nhà khoa học Australia 104 tuổi tới Thụy Sỹ để chết nhân đạo

VOV.VN - Nhà khoa học nhiều tuổi nhất thế giới đã tới Thụy Sỹ với tinh thần thoải mái trước khi ông chấm dứt cuộc đời mình bằng cái chết nhân đạo tại đây.

Nhà khoa học Australia 104 tuổi tới Thụy Sỹ để chết nhân đạo

Nhà khoa học Australia 104 tuổi tới Thụy Sỹ để chết nhân đạo

VOV.VN - Nhà khoa học nhiều tuổi nhất thế giới đã tới Thụy Sỹ với tinh thần thoải mái trước khi ông chấm dứt cuộc đời mình bằng cái chết nhân đạo tại đây.

Australia quan ngại Trung Quốc triển khai tên lửa tại Trường Sa
Australia quan ngại Trung Quốc triển khai tên lửa tại Trường Sa

VOV.VN - Hôm 4/5, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop bày tỏ lo ngại trước thông tin Trung Quốc triển khai tên lửa ở quần đảo Trường Sa.

Australia quan ngại Trung Quốc triển khai tên lửa tại Trường Sa

Australia quan ngại Trung Quốc triển khai tên lửa tại Trường Sa

VOV.VN - Hôm 4/5, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop bày tỏ lo ngại trước thông tin Trung Quốc triển khai tên lửa ở quần đảo Trường Sa.

Australia cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Thái Bình Dương
Australia cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia sẽ ưu tiên  tăng viện trợ cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương trong khi giảm tổng số tiền viện trợ trên toàn thế giới.

Australia cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Thái Bình Dương

Australia cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia sẽ ưu tiên  tăng viện trợ cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương trong khi giảm tổng số tiền viện trợ trên toàn thế giới.

Thảm kịch kinh hoàng tại Australia, 7 người trong gia đình bị bắn chết
Thảm kịch kinh hoàng tại Australia, 7 người trong gia đình bị bắn chết

Vụ xả súng được xem là kinh hoàng nhất trong 22 năm qua tại Australia, 7 người, trong đó có 4 đứa trẻ đã thiệt mạng.

Thảm kịch kinh hoàng tại Australia, 7 người trong gia đình bị bắn chết

Thảm kịch kinh hoàng tại Australia, 7 người trong gia đình bị bắn chết

Vụ xả súng được xem là kinh hoàng nhất trong 22 năm qua tại Australia, 7 người, trong đó có 4 đứa trẻ đã thiệt mạng.