Vũ Hán gửi lời chúc thế giới bình an trong năm mới 2021

VOV.VN - Ký ức của những ngày tháng chống dịch vẫn hiện hữu và cũng như nhiều người dân trên thế giới họ đang mong mỏi hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn.

Vũ Hán - nơi dịch Covid-19 bùng phát đầu tiên trên toàn cầu, đang bận rộn bước sang năm 2021. Ký ức của những ngày tháng chống dịch vẫn hiện hữu và cũng như nhiều người dân trên thế giới họ đang mong mỏi hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn.

Với người Trung Quốc, Tết nguyên đán mới thực sự là năm mới, nhưng năm nay ông Hồ Trung Nguyên, một doanh nghiệp Vũ Hán quyết định đón cả năm mới theo Dương lịch, bởi với ông năm 2020 thực sự đặc biệt và khác thường. Ông mời người thân, bạn bè đến nhà để đánh dấu thời khắc quan trọng này với mong ước những điều may mắn sẽ đến trong năm 2021. 

Ông chia sẻ: “Hiện tại tình hình Vũ Hán rất tốt, tuy nhiên năm 2020 là một năm vô cùng đau buồn với người dân Vũ Hán, chúng tôi đã phải trải qua đại họa nghiêm trọng, 76 ngày phong tỏa rất buồn, cuộc sống, đi lại vô cùng bất tiện. Vũ Hán giờ đã tốt lên, tôi hy vọng cả thế giới cũng chiến thắng dịch bệnh, để có cuộc sống hạnh phúc, giàu có. Tôi cũng mong người dân Việt Nam có cuộc sống hạnh phúc, giàu có, hiện đại. Chúng ta cùng cố gắng.”

Mỳ trộn nóng là món ăn dân dã, quen thuộc nổi tiếng của Vũ Hán. Sự tấp nập của những quán mỳ nơi đây chính là chỉ dấu hồi sinh của thành phố này.

Nhớ lại những ngày thành phố đóng cửa, ông Vương Vĩnh Trung, chủ tiệm mỳ Thái Lâm Ký ở Vũ Hán mong thế giới sớm bước qua đại dịch: “Giai đoạn đó rất gian khổ, trong hơn 70 ngày phong tỏa, cách ly, chúng tôi phải làm tốt việc phòng dịch toàn dân. Nếu lúc đó, chúng tôi không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch thì sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Hiện tại nhiều nơi trên thế giới dịch vẫn hoành hoành, tôi nghĩ chỉ cần người dân thực hiện đúng các yêu cầu của chính phủ, nghĩ theo chiều hướng tốt, giống như Vũ Hán chúng tôi, cùng phòng chống dịch, sang năm khi xuân về hoa nở, mọi người sẽ có thể đi lại bình thường.”

Những ngày cuối năm, đường phố Vũ Hán nhộn nhịp, tấp nập, đặc biệt là về đêm. Giống như nhiều người trẻ ở Vũ Hán, anh Vương Tinh đặc biệt thích không khí về đêm của thành phố này. Với anh, đó mới là cuộc sống thường nhật vốn có của Vũ Hán. Sự náo nhiệt, đông vui khiến người ta quên đi cái lạnh và cả những vất vả của một năm đã qua, dù những màn trình diễn ánh sáng bên dòng Trường Giang chảy qua thành phố vẫn gợi nhớ nhiều ký ức về những ngày tháng chống dịch. 

Anh nói: “Tôi sinh ra ở Vũ Hán, năm nay Vũ Hán đã trải qua một năm rất khó khăn, hiện tại đã trở lại cuộc sống bình thường. Vào thời điểm sắp sang năm mới, tôi chúc tất cả mọi người trên thế giới sẽ như Vũ Hán, đón một năm mới mạnh khỏe, bình an và vui vẻ.”

Mặc dù khá đông vui, rực rỡ trong những ngày chuẩn bị bước sang năm 2021, nhưng nỗi lo dịch xâm nhập vẫn đeo đẳng Vũ Hán. Sau khi nhiều địa phương ở Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh xuất hiện dịch cộng đồng, là địa phương có hàng triệu sinh viên, nhiều trường đại học ở Vũ Hán đã hủy các chương trình đón năm mới. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tụ tập. Các khu công cộng, điểm vui chơi và du lịch không vượt quá 75% khả năng tiếp đón tối đa. Các cơ quan nhà nước ở Hồ Bắc, trong đó có Vũ Hán được yêu cầu phải hủy bỏ tất cả các hoạt động lớn có nhiều người tham gia trong dịp năm mới và Tết nguyên đán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp cận "vùng số 0" của đại dịch Covid-19 ở Vũ Hán
Tiếp cận "vùng số 0" của đại dịch Covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Nếu Vũ Hán là "tâm dịch" Covid-19 của Trung Quốc, thì bệnh viên Kim Ngân Đàm được mệnh danh là "mắt bão" trong tâm dịch.

Tiếp cận "vùng số 0" của đại dịch Covid-19 ở Vũ Hán

Tiếp cận "vùng số 0" của đại dịch Covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Nếu Vũ Hán là "tâm dịch" Covid-19 của Trung Quốc, thì bệnh viên Kim Ngân Đàm được mệnh danh là "mắt bão" trong tâm dịch.

Bệnh viện Kim Ngân Đàm “vùng số 0” của dịch Covid-19 ở Vũ Hán
Bệnh viện Kim Ngân Đàm “vùng số 0” của dịch Covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Nói đến dịch Covid-19 ở Vũ Hán không thể không nhắc đến bệnh viện Kim Ngân Đàm, nơi điều trị những trường hợp nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất. Đến nay, Kim Ngân Đàm vẫn được coi là "vùng số 0" hay "vùng đỏ" ở Vũ Hán.

Bệnh viện Kim Ngân Đàm “vùng số 0” của dịch Covid-19 ở Vũ Hán

Bệnh viện Kim Ngân Đàm “vùng số 0” của dịch Covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Nói đến dịch Covid-19 ở Vũ Hán không thể không nhắc đến bệnh viện Kim Ngân Đàm, nơi điều trị những trường hợp nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất. Đến nay, Kim Ngân Đàm vẫn được coi là "vùng số 0" hay "vùng đỏ" ở Vũ Hán.

“Bệnh viện dã chiến” đầu tiên ở Vũ Hán giờ ra sao?
“Bệnh viện dã chiến” đầu tiên ở Vũ Hán giờ ra sao?

VOV.VN - Quang cảnh nhộn nhịp kẻ bán người mua đang diễn ra ở Vũ Hán, Trung Quốc khiến người ta thật khó hình dung mới khoảng 10 tháng trước, nơi đây từng được cải tạo thành bệnh viện dã chiến đầu tiên với 1.600 giường.

“Bệnh viện dã chiến” đầu tiên ở Vũ Hán giờ ra sao?

“Bệnh viện dã chiến” đầu tiên ở Vũ Hán giờ ra sao?

VOV.VN - Quang cảnh nhộn nhịp kẻ bán người mua đang diễn ra ở Vũ Hán, Trung Quốc khiến người ta thật khó hình dung mới khoảng 10 tháng trước, nơi đây từng được cải tạo thành bệnh viện dã chiến đầu tiên với 1.600 giường.