Công an Đồng Nai thông tin về khẩu súng trung úy CSGT dùng “bắn” người

VOV.VN -Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, CQĐT đã thu giữ khẩu súng rulo 5 viên (súng ngắn ổ xoay) mà trung úy Nguyễn Tấn Phước cầm đến phòng trọ "giải quyết mâu thuẫn" 

Thông tin trên VnExpress cho biết, ngày 10/1, đại tá Lý Quang Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ khẩu súng rulo 5 viên (súng ngắn ổ xoay) mà trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi) cầm đến phòng trọ giải quyết mâu thuẫn khiến anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) tử vong. (Ảnh: VnExpress)

"Đến nay chúng tôi vẫn đang xác minh nguồn gốc khẩu súng trên. Khi nào có kết luận, cơ quan điều tra sẽ thông tin chính thức đến dư luận", đại tá Dũng nói và cho biết thêm sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Nguyễn Tấn Phước (SN 1978, quê Bình Ý, Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, hiện trú ở 174/34 KP3, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được bạn gái là chị N. H. T nhờ tìm và khuyên con gái là cháu N. P. Q. N (có quan hệ tình cảm với Bùi Viết Hải).(Ảnh: Người Lao Động)_
Tối 6/1, Phước đến phòng 01 thuộc nhà số 55H, KP6, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, nơi Hải trọ, để tìm cháu N. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi. Phước đã dùng súng đánh vào đầu anh Hải, nhưng do súng cướp cò nên đạn bắn trúng đầu anh Hải.(Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Nạn nhân được bạn và hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến sáng 7/1 đã tử vong. Về phần Phước lái xe bỏ trốn, rồi liên hệ với một người bạn, người này sau đó lái chiếc xe có khẩu súng. (Ảnh: Thanh Niên)
Khoảng 1h sáng 7/1, Phước đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đầu thú và khai nhận là hung thủ vụ nổ súng. (Ảnh: VnExpress)

Trước khi về công tác tại Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai từ tháng 10/2012, Phước làm nhiệm vụ lái xe cho lãnh đạo công an tỉnh (đã nghỉ hưu)(Ảnh: Thanh Niên)
Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Phước để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Nguồn gốc khẩu súng CSGT ở Đồng Nai dùng “bắn” chết người
Nóng 24h: Nguồn gốc khẩu súng CSGT ở Đồng Nai dùng “bắn” chết người

VOV.VN - Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà CSGT tên P. đã dùng khiến nạn nhân Hải tử vong.

Nóng 24h: Nguồn gốc khẩu súng CSGT ở Đồng Nai dùng “bắn” chết người

Nóng 24h: Nguồn gốc khẩu súng CSGT ở Đồng Nai dùng “bắn” chết người

VOV.VN - Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà CSGT tên P. đã dùng khiến nạn nhân Hải tử vong.

Khẩu súng nghi can CSGT dùng bắn chết người là súng quân dụng
Khẩu súng nghi can CSGT dùng bắn chết người là súng quân dụng

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã thu giữ khẩu súng mà trung úy CSGT sử dụng bắn chết người, đồng thời cho biết đây là súng quân dụng.

Khẩu súng nghi can CSGT dùng bắn chết người là súng quân dụng

Khẩu súng nghi can CSGT dùng bắn chết người là súng quân dụng

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã thu giữ khẩu súng mà trung úy CSGT sử dụng bắn chết người, đồng thời cho biết đây là súng quân dụng.

Đang ngồi trong phòng trọ, nam thanh niên bị kẻ lạ mặt bắn gục
Đang ngồi trong phòng trọ, nam thanh niên bị kẻ lạ mặt bắn gục

VOV.VN - Anh Hải đang ở trong phòng trọ thì có một người đàn ông lạ mặt xông vào hỏi tên, rồi bất ngờ rút súng bắn một phát vào đầu

Đang ngồi trong phòng trọ, nam thanh niên bị kẻ lạ mặt bắn gục

Đang ngồi trong phòng trọ, nam thanh niên bị kẻ lạ mặt bắn gục

VOV.VN - Anh Hải đang ở trong phòng trọ thì có một người đàn ông lạ mặt xông vào hỏi tên, rồi bất ngờ rút súng bắn một phát vào đầu

Nghi can là CSGT bắn chết người ở Biên Hòa khai lý do nổ súng
Nghi can là CSGT bắn chết người ở Biên Hòa khai lý do nổ súng

VOV.VN - Theo lời khai của nghi can, tại phòng trọ, P và anh Hải xảy ra cãi cọ, P dùng súng (chưa rõ chủng loại) đánh vào đầu, nhưng bị cướp cò trúng đầu anh Hải. 

Nghi can là CSGT bắn chết người ở Biên Hòa khai lý do nổ súng

Nghi can là CSGT bắn chết người ở Biên Hòa khai lý do nổ súng

VOV.VN - Theo lời khai của nghi can, tại phòng trọ, P và anh Hải xảy ra cãi cọ, P dùng súng (chưa rõ chủng loại) đánh vào đầu, nhưng bị cướp cò trúng đầu anh Hải.