Lật tẩy màn kịch “xin tiền chữa ung thư cho con”
VOV.VN -Mua băng gạc, quấn vào tay phải của con, Lệ nói con trai mình bị bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối, nhằm tạo lòng tin để lấy tiền của những nhà hảo tâm.
Do nợ nần, thua lỗ trong việc làm ăn buôn bán, Đinh Thị Lệ (SN 1978, trú tại Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) nảy sinh ý định đóng giả cho con trai thứ ba của mình là P.T.A (SN 2014) bị ung thư tủy giai đoạn cuối nhằm tạo lòng tin để lấy tiền của những người có lòng hảo tâm.
Lệ mua băng gạc quấn vào tay phải của cháu T., hàng ngày đưa cháu đến bệnh viện K (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Tại đây, Lệ xưng tên là Trang, còn cháu T. là Minh bị ung thư tủy giai đoạn cuối, hiện đang phải truyền hóa chất và thuốc cầm máu với giá 12 triệu đồng, thông qua cổ tay phải, nếu không cháu sẽ tử vong do thiếu máu.
Lệ còn tuyên truyền gia đình mình có hoàn cảnh khó khăn, chồng cũng mất vì bệnh ung thư tủy khiến nhiều người thương xót, quyên góp tiền ủng hộ.
Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, ngày 30/4, tại sảnh tầng 1, khu nhà 7 tầng bệnh viện K, Lệ đã nhận của chị H. 3,8 triệu đồng và nhận tiếp hơn 23 triệu đồng vào ngày ngày 2/5.
Không dừng ở đó, ngày 3/5, tại địa điểm trên, Lệ lấy của chị D. hơn 11 triệu đồng và 15 triệu đồng từ một phụ nữ không quen biết tại khu vực Hoàn Kiếm.
Ngày 4/5, tại bệnh viện tỉnh Hà Nam, Đinh Thị Lệ, một phụ nữ cũng đưa cho Lệ hơn 1 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 30/4-4/5, Lệ đã chiếm đoạt hơn 54 triệu đồng của các nhà hảo tâm để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 5/5, hành vi của Lệ đã bị phát giác. Công an phường Phương Mai phối hợp với một trong những người bị hại bắt giữ Đinh Thị Lệ khi đối tượng đang có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai.
Công an quận Đống Đa đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng cho Công an quận Thanh Trì (Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Giết vợ, vứt xác phi tang: Màn kịch bất nhân