Mới ra trường, bạn trai đã muốn cưới, nếu không sẽ chia tay

VOV.VN -Em vừa mới ra trường, muốn đi làm một vài năm sau đó mới tính đến chuyện kết hôn, nhưng anh lại muốn cưới luôn trong năm nay khiến em khó nghĩ.

Năm nay em 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học hồi tháng 7 vừa rồi. Người yêu em hơn em 12 tuổi, hiện là phó phòng kinh doanh của một công ty về bất động sản. Chúng em yêu nhau được hơn 2 năm, em cảm thấy chúng em hợp nhau về mọi mặt.

Dù nhiều tuổi hơn em nhiều, nhưng cả tính cách và phong cách của anh ấy đều rất trẻ trung, hiện đại. Thế nhưng, năm nay anh ấy cũng đã 34 tuổi, bố mẹ anh đang mong mỏi từng ngày đợi anh lấy vợ, sinh con ổn định cuộc sống.

 

Thời gian yêu nhau, em cũng đã nhiều lần về nhà anh ấy chơi. Bố mẹ anh đều là giáo viên, rất hiền và quý em. 

Sau khi em ra trường, cả anh và gia đình anh đều muốn chúng em sớm kết hôn. Nhưng em lại muốn được đi làm vài năm, tích lũy kinh nghiệm và vốn sống, có khả năng tự chủ kinh tế sau đó mới lấy chồng. Còn anh tuổi cũng không còn trẻ, nên không muốn kéo dài thời gian.

Người yêu em nói cứ cưới rồi em đi làm cũng được, kể cả em không đi làm, anh cũng có thể lo cho em được.

Thực sự thì em chưa thể hình dung ra cuộc sống gia đình sau khi kết hôn như thế nào. Trong khi em cảm thấy mình chưa lo tốt cho chính bản thân mình, sao có thể chăm sóc chồng con. Em cảm thấy chưa sẵn sàng, nghĩ đến chuyện kết hôn khiến em thực sự sợ và căng thẳng.

Người yêu em nói, nếu năm nay không kết hôn thì sẽ chia tay. Em không dám chắc rằng đó chỉ là đòn tâm lý để em nhanh chóng quyết định, vì dù sao anh ấy cũng đã ngoài 30 tuổi. Em phải làm sao đây?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôi muốn chia tay bạn trai vì nói chuyện quá nhạt
Tôi muốn chia tay bạn trai vì nói chuyện quá nhạt

VOV.VN -Anh ấy nói chuyện rất nhạt nhẽo, hơn nữa còn thường nói kiểu thao thao bất tuyệt, chẳng hề để ý tới việc em có hứng thú với câu chuyện ấy hay không.

Tôi muốn chia tay bạn trai vì nói chuyện quá nhạt

Tôi muốn chia tay bạn trai vì nói chuyện quá nhạt

VOV.VN -Anh ấy nói chuyện rất nhạt nhẽo, hơn nữa còn thường nói kiểu thao thao bất tuyệt, chẳng hề để ý tới việc em có hứng thú với câu chuyện ấy hay không.

Bạn trai quen qua mạng lặn mất tăm khi thấy dung nhan thật của em
Bạn trai quen qua mạng lặn mất tăm khi thấy dung nhan thật của em

VOV.VN - Em trót dại gửi cho anh clip em đang đi chợ cùng đứa cháu, ăn mặc tuềnh toàng, nhìn lại em thấy mình rất xấu và lùn...

Bạn trai quen qua mạng lặn mất tăm khi thấy dung nhan thật của em

Bạn trai quen qua mạng lặn mất tăm khi thấy dung nhan thật của em

VOV.VN - Em trót dại gửi cho anh clip em đang đi chợ cùng đứa cháu, ăn mặc tuềnh toàng, nhìn lại em thấy mình rất xấu và lùn...

Rất yêu nhưng tôi vẫn quyết định chia tay khi bạn trai đòi cưới
Rất yêu nhưng tôi vẫn quyết định chia tay khi bạn trai đòi cưới

VOV.VN -Ngày anh cầu hôn, em đã rất bối rối, nhưng sau đó vẫn quyết định sẽ từ chối dù em thực lòng yêu anh rất nhiều.

Rất yêu nhưng tôi vẫn quyết định chia tay khi bạn trai đòi cưới

Rất yêu nhưng tôi vẫn quyết định chia tay khi bạn trai đòi cưới

VOV.VN -Ngày anh cầu hôn, em đã rất bối rối, nhưng sau đó vẫn quyết định sẽ từ chối dù em thực lòng yêu anh rất nhiều.

Có bầu 5 tháng, gia đình bạn trai nhất quyết bắt bỏ thai
Có bầu 5 tháng, gia đình bạn trai nhất quyết bắt bỏ thai

VOV.VN - Giờ cái thai trong bụng em đã 5 tháng nhưng bố mẹ anh vẫn nhất quyết muốn em bỏ đứa bé. 

Có bầu 5 tháng, gia đình bạn trai nhất quyết bắt bỏ thai

Có bầu 5 tháng, gia đình bạn trai nhất quyết bắt bỏ thai

VOV.VN - Giờ cái thai trong bụng em đã 5 tháng nhưng bố mẹ anh vẫn nhất quyết muốn em bỏ đứa bé. 

Sắp cưới, bạn trai vẫn tán tỉnh người khác
Sắp cưới, bạn trai vẫn tán tỉnh người khác

VOV.VN -Dù sắp cưới, nhưng anh và cô gái kia vẫn nhắn tin nhớ nhung, yêu thương mỗi ngày. Tôi không biết mình có nên nhắm mắt làm ngơ để cưới anh làm chồng?

Sắp cưới, bạn trai vẫn tán tỉnh người khác

Sắp cưới, bạn trai vẫn tán tỉnh người khác

VOV.VN -Dù sắp cưới, nhưng anh và cô gái kia vẫn nhắn tin nhớ nhung, yêu thương mỗi ngày. Tôi không biết mình có nên nhắm mắt làm ngơ để cưới anh làm chồng?