Vợ ngoại tình còn trơ trẽn lu loa trên Facebook

Cô ấy bắt đầu cặp kè, hẹn hò với những người bạn trai thời phổ thông và tôi nghe đồn đã lên giường với ít nhất hai người bạn cấp 3.

Gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày tôn vinh những người làm mẹ, làm vợ; nghĩ đến vợ tôi chỉ thấy đáng buồn và hổ thẹn. Vợ chồng cưới nhau gần chục năm, thời gian không quá dài cũng chẳng phải ngắn. Vợ tôi 38 tuổi, cái tuổi tưởng đâu đã trưởng thành về nhân cách, suy nghĩ, đạo đức nhưng vẫn hành xử như một đứa trẻ. Chúng tôi có với nhau hai đứa con. Cuộc sống tương đối đầy đủ, nhà cửa đàng hoàng, gia đình bên vợ thuộc hàng khá giả nên có điều kiện sống khá tốt. Cũng vì lẽ đó vợ xem thường tôi, tôi có công việc bình thường với thu nhập không có gì nổi bật, tạm đủ lo cho hai con.

Vợ tôi quen thói ăn xài, đua đòi từ nhỏ nên không hài lòng với thu nhập của tôi, cô ấy kinh doanh tự do và giữ tiền tiêu xài riêng nên tôi chỉ cố gắng lo cho hai con được học hành, có một cuộc sống vừa phải. Từ khi có đứa con gái, cô ấy không chăm lo cho gia đình, tôi khuyên thế nào cũng không được. Vợ tự lập về kinh tế, không phụ thuộc vào thu nhập của tôi, mỗi lần yêu cầu cô ấy dành thời gian chăm sóc con cái, chăm lo gia đình vợ đều kiếm chuyện đòi ly hôn.

Ảnh minh họa

Cô ấy bắt đầu cặp kè, hẹn hò với những người bạn trai thời phổ thông và tôi nghe đồn đã lên giường với ít nhất hai người bạn cấp 3. Tôi không bắt quả tang nhưng nghe những người bạn gái của vợ nói lại rằng vợ kể cho họ nghe về những cuộc tình đó với những bạn học chung của cả nhóm, vợ còn bình luận chi tiết về khả năng giường chiếu của từng người. Khi tôi biết chuyện đã dứt khoát ly thân vì không thể nào thay đổi được con người này, vợ không muốn nuôi con vì bảo con sống với tôi sẽ tốt hơn. Tôi vẫn muốn hàn gắn nếu cô ấy thay đổi và muốn con có mẹ, tuy nhiên chúng tôi vẫn quyết định ly thân để xem vợ sẽ thay đổi thế nào.

Cách đây hai năm, cô ấy nhất quyết đòi ly hôn và giao hết con cho tôi nuôi. Vợ nói đã quá chán tôi, tôi không xứng với cô ấy, không làm cô ấy tự hào với bạn bè vì tôi chỉ là người hết sức tầm thường, cô ấy muốn thay đổi cuộc sống, muốn đi nước ngoài, đi du học. Sự thật tôi nghe bạn bè kể vợ hẹn hò với một Việt kiều, cũng là bạn cũ thời phổ thông. Họ tìm lại nhau qua Facebook sau bao nhiêu năm không liên lạc, hình như ngày xưa họ có tình cảm. Anh chàng Việt kiều này nói gia đình không hạnh phúc nên tìm đến cô ấy để tâm sự, chia sẻ. Sau đó họ yêu đương online một thời gian, lúc này vợ luôn kiếm cớ gây sự và yêu cầu tôi phải lập tức làm thủ tục ly hôn.

Vợ tranh chấp tài sản và gây sức ép để tôi phải ra đi tay trắng với hai đứa con. Tôi đồng ý vì chẳng thể cải tạo được vợ nữa. Tôi đủ sức nuôi con và không cần nhờ vả gia đình vợ. Chúng tôi tiến hành thủ tục ly hôn nhưng nhà cửa theo luật phải chia đôi, vợ tranh chấp nên thủ tục ly hôn kéo dài. Sau đó ba tháng, bạn bè cho tôi biết vợ đã tung tin trên Facebook rằng bị anh chàng Việt kiều kia lừa tình. Vợ tôi còn quậy rùm beng trên Facebook của tất cả bạn bè, người thân anh chàng kia, mục đích tố cáo với vợ anh ta.

Vợ tôi còn copy lại hết những câu chat, cuộc chuyện trò tâm sự online, những tin nhắn yêu đương hai người dành cho nhau trong thời gian yêu đương từ xưa đưa lên Facebook của bạn bè đọc, rồi kể lể chuyện yêu đương thế nào, đi xem phim, đi chùa, đi khách sạn ra sao. Tôi đọc mà thấy nhục nhã cho người từng là vợ mình. Danh dự của cô ấy thì không nói đến rồi vì làm gì còn, nhưng tương lai và danh dự của con sẽ ra sao, nhất là đứa con gái nhỏ của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện xấu xa, nhục nhã như vậy mà một người phụ nữ 38 tuổi, có trình độ đại học, từng đi nước ngoài trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, một người mà bạn bè, gia đình nghĩ là thuộc loại trí thức, hiền lành lại có thể tự hào rêu rao chuyện ngoại tình trên mạng xã hội như thế.

Sau này tôi dò hỏi một người bạn gái thân của vợ, được biết trước vợ có tâm sự anh chàng Việt kiều là người làm cô ấy thỏa mãn nhất trong chuyện chăn gối so với bốn, năm người bạn học cấp 3 khác. Vợ tôi đã đặt hết hy vọng và xem anh ta là tình yêu cả cuộc đời, là người tình trong mộng từ thời phổ thông; anh ta đã hứa ly hôn để cưới cô ấy nên khi bị phụ bạc thì vợ tôi sẽ trả thù bất chấp hậu quả, bất chấp danh dự của gia đình, con cái.

Chuyện um xùm trên Facebook kéo dài gần một tháng, thiên hạ xem câu chuyện và nhiều người khuyên cô ấy nên xem lại tư cách đạo đức khi làm rùm beng như vậy. Mặc kệ tất cả, vợ tôi tiếp tục đăng thông tin và kêu gọi bạn bè của anh chàng kia cho xin địa chỉ Facebook, email của chị vợ để phơi bày sự thật. Bạn bè tôi biết chuyện ai cũng nhìn cha con tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi biết họ nghĩ gì, tôi xấu hổ, nhục nhã lắm, chỉ biết bảo vệ con, không cho con biết những chuyện liên quan đến mẹ chúng.

Tôi từng khuyên vợ nên vì danh dự của mình mà tháo bỏ thông tin xuống nhưng vợ như con thú hoang, bất chấp mọi thứ để trả thù người tình. Chuyện đã qua lâu rồi, tôi sẽ không tâm sự ở đây nếu vợ không quay về xin cha con tôi tha thứ. Cô ấy nói đã biết lỗi, vẫn còn thương chồng con, mong cha con tôi cho được đoàn tụ. Cô ấy thường xuyên ra thăm con và bắt đầu có cử chỉ chăm sóc con. Ngày xưa cô ấy sống thoải mái ở Sài Gòn, lâu lâu mới ra thăm con một lần, giờ lại ra xin ở chung. Tôi thương con và muốn con có mẹ nhưng không quên được những cái sừng mới mọc còn tươi roi rói trên đầu.

Tôi có thể vì con mà tha thứ cho vợ nhưng thâm tâm biết nếu chịu đau bẻ hết sừng trên đầu, chữa lành vết thương rồi sẽ có ngày sừng mọc lại, vợ tôi có thể chỉ xem gia đình là trạm dừng chân trên chặng đường hoang lạc của cô ấy thôi. Khi nào tìm ra đối tượng mới tốt hơn tôi, vợ lại tiếp tục con đường lang chạ của mình. Bạn bè có kể tôi nghe là sau chuyện với anh chàng Việt kiều, cô ấy tuyên bố chỉ làm quen với người nước ngoài, không còn hứng thú với đàn ông Việt. Tôi cũng thấy trên Facebook vợ có khoe những người bạn nước ngoài đã đi du lịch chung. Tuy nhiên họ cũng chỉ quan hệ với nhau vài ba tháng đến cuối năm rồi khi họp lớp với bạn bè phổ thông lại nghe nói cô ấy hẹn hò với bạn thời cấp ba.

Vợ tôi đặc biệt thích những người bạn trai học cùng thời cấp ba. Vợ tôi có thú vui khi lên giường với họ xong sẽ kể cho những bạn gái thân cùng lớp nghe, bình luận chi tiết, tôi nghe họ kể lại chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho xong. Tôi không biết có nên nói gia đình vợ cho cô ấy đi điều trị tâm lý không. Giờ chúng tôi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn vì lúc trước vợ muốn tranh chấp nhà, giờ vợ nói không muốn ly hôn nữa, xin tôi hủy giấy tờ và mong được chăm sóc chồng con. Tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi nghĩ vợ có bệnh tâm sinh lý gì đó nên mới hành động nông nổi như vậy, tôi cũng muốn giúp cô ấy, dù gì hết tình vẫn còn nghĩa, ngoài ra còn là mẹ của hai con tôi. Tôi biết mọi người nghĩ mình nhu nhược, không biết dạy vợ nhưng tính tôi trước giờ không bao giờ hơn thua, nặng nhẹ với ai, tôi nghĩ ai cũng có điểm tốt, điểm xấu, nếu đánh chửi vợ tôi sẽ không làm gương cho con được, tôi chỉ khuyên nhẹ nhàng, nói hoài không nghe tôi sẽ không nói đến nữa. Có lẽ vì tôi hiền nên vợ lấn lướt, cũng có thể ngày xưa tôi phụ thuộc kinh tế gia đình vợ nên bị coi thường. Giờ nhìn cảnh cô ấy chịu quay về xin lỗi và chăm sóc con tôi cũng động lòng trắc ẩn. Tha thứ và trị bệnh cho cô ấy hay chấm dứt và không cho vợ cơ hội ra thăm con nữa? Xin cho tôi một lời khuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu
5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu

Với mong muốn nửa kia hiểu và tin tưởng mình nên trong tình yêu các cô nàng sẵn sang dốc hết bầu tâm sự cho chàng, kể cả những điều thầm kín nhất.

5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu

5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu

Với mong muốn nửa kia hiểu và tin tưởng mình nên trong tình yêu các cô nàng sẵn sang dốc hết bầu tâm sự cho chàng, kể cả những điều thầm kín nhất.

Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi
Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi

Khi người yêu cũ sắp lấy vợ, anh đã gặp tôi. Anh nói sống rất khổ sở, cuộc sống không được như ý muốn. Anh bị ép cưới, bất kể lúc nào anh cũng nghĩ về tôi.

Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi

Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi

Khi người yêu cũ sắp lấy vợ, anh đã gặp tôi. Anh nói sống rất khổ sở, cuộc sống không được như ý muốn. Anh bị ép cưới, bất kể lúc nào anh cũng nghĩ về tôi.

Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc
Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc

Vợ nói: "Anh chỉ biết sống cho gia đình anh, không lo toan được cái gì cho gia đình này. Có ngày tôi ôm con đi cho mà biết".

Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc

Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc

Vợ nói: "Anh chỉ biết sống cho gia đình anh, không lo toan được cái gì cho gia đình này. Có ngày tôi ôm con đi cho mà biết".

Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã
Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã

VOV.VN - Chồng tôi biển thủ tiền của công ty nên đã đi bỏ trốn. Còn tôi rất khó xin được công việc ổn định, lại thêm món nợ vài chục triệu đồng.

Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã

Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã

VOV.VN - Chồng tôi biển thủ tiền của công ty nên đã đi bỏ trốn. Còn tôi rất khó xin được công việc ổn định, lại thêm món nợ vài chục triệu đồng.

Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“
Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

VOV.VN - Tôi biết mình không đáng được tha thứ nhưng cuộc tình với anh hiện tại giống như mạng sống của tôi. Xa anh, tôi mất hết nghị lực sống và chẳng còn có niềm vui.

Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

VOV.VN - Tôi biết mình không đáng được tha thứ nhưng cuộc tình với anh hiện tại giống như mạng sống của tôi. Xa anh, tôi mất hết nghị lực sống và chẳng còn có niềm vui.

Tôi muốn ly hôn vì ghê sợ bộ mặt gian dối của vợ
Tôi muốn ly hôn vì ghê sợ bộ mặt gian dối của vợ

Lúc tôi viết những dòng tâm sự này là lúc tâm trạng tôi rối như tơ vò.

Tôi muốn ly hôn vì ghê sợ bộ mặt gian dối của vợ

Tôi muốn ly hôn vì ghê sợ bộ mặt gian dối của vợ

Lúc tôi viết những dòng tâm sự này là lúc tâm trạng tôi rối như tơ vò.

Buồn chán vì xấu xí, nghèo khổ và bị xa lánh
Buồn chán vì xấu xí, nghèo khổ và bị xa lánh

VOV.VN - Em ước gì mình ngủ thật say, không bao giờ dậy để đỡ phải đương đầu cuộc sống bon chen, thử thách này.

Buồn chán vì xấu xí, nghèo khổ và bị xa lánh

Buồn chán vì xấu xí, nghèo khổ và bị xa lánh

VOV.VN - Em ước gì mình ngủ thật say, không bao giờ dậy để đỡ phải đương đầu cuộc sống bon chen, thử thách này.

“Trị” ông chồng vô tình
“Trị” ông chồng vô tình

Tôi nghiệm ra rằng, đàn ông, đôi khi họ cũng vô tâm lắm, ít khi hiểu được, vợ đã hy sinh rất nhiều thứ cho những bổn phận, trách nhiệm vô hình sau khi kết hôn.

“Trị” ông chồng vô tình

“Trị” ông chồng vô tình

Tôi nghiệm ra rằng, đàn ông, đôi khi họ cũng vô tâm lắm, ít khi hiểu được, vợ đã hy sinh rất nhiều thứ cho những bổn phận, trách nhiệm vô hình sau khi kết hôn.

Chia tay, có gì mà buồn khổ
Chia tay, có gì mà buồn khổ

Khi người ta trẻ, người ta có quyền mắc sai lầm. Sai thì sửa, vấp ngã thì đứng lên đi tiếp, đoạn đường phía trước còn rất dài.

Chia tay, có gì mà buồn khổ

Chia tay, có gì mà buồn khổ

Khi người ta trẻ, người ta có quyền mắc sai lầm. Sai thì sửa, vấp ngã thì đứng lên đi tiếp, đoạn đường phía trước còn rất dài.

Đau đớn vì vợ ngoại tình với người yêu cũ
Đau đớn vì vợ ngoại tình với người yêu cũ

Một ngày nọ tôi đọc được tin nhắn trong máy vợ từ một số điện thoại không lưu với lời hẹn hò đến khách sạn. Lần này vợ tôi không còn gì để chối cãi.

Đau đớn vì vợ ngoại tình với người yêu cũ

Đau đớn vì vợ ngoại tình với người yêu cũ

Một ngày nọ tôi đọc được tin nhắn trong máy vợ từ một số điện thoại không lưu với lời hẹn hò đến khách sạn. Lần này vợ tôi không còn gì để chối cãi.

Muốn “độc chiếm” chồng, đừng làm chồng sợ
Muốn “độc chiếm” chồng, đừng làm chồng sợ

Theo các chuyên gia tâm lý, vì muốn độc chiếm chồng nên các bà vợ đã sử dụng các chiêu độc để làm chồng sợ, khiến chồng chừa cái thói trăng hoa.

Muốn “độc chiếm” chồng, đừng làm chồng sợ

Muốn “độc chiếm” chồng, đừng làm chồng sợ

Theo các chuyên gia tâm lý, vì muốn độc chiếm chồng nên các bà vợ đã sử dụng các chiêu độc để làm chồng sợ, khiến chồng chừa cái thói trăng hoa.