Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo dù đã chia tay người thân, bạn bè đi vào cõi thiên thu nhưng những tác phẩm thấm đẫm chất quê, giản dị và trữ tình của ông như "Khúc hát sông quê", "Làng quan họ quê tôi", “Đôi mắt đò ngang”... vẫn luôn hiện hữu trong lòng công chúng.
VOV.VN - Nguyễn Trọng Tạo được xem là một nhân vật đặc biệt bởi sự tài hoa và đa dạng trong hoạt động sáng tạo. Ông là nhạc sĩ, nhà báo (Trưởng ban Biên tập thơ Báo Văn nghệ), họa sĩ, tác giả của biểu tượng Ngày thơ Việt Nam... nhưng phần quan trong nhất và chiếm số lượng nhiều nhất trong sự nghiệp sáng tạo của ông vẫn là thơ.
Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, nhà thơ kiêm nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là người đa tài, sống tận hiến với nghệ thuật, khi mất đi không dễ có lại một người như thế.
VOV.VN - Rất đông bạn bè, người thân và các nghệ sĩ nổi tiếng đã đến viếng nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo vào trưa nay (9/1) tại Hà Nội
VOV.VN -Bài thơ “Lần cuối” tôi viết sau khi nghe tin ông mất, như một nén tâm nhang thương tiếc và biết ơn ông – Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
VOV.VN - Tang lễ của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sẽ diễn ra từ 12h đến 13h30 hôm nay (9/1) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.
VOV.VN - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vừa ra đi ở tuổi 72. Với những người xa quê, âm nhạc của ông như sợi dây gắn kết họ với quê hương.
Tác giả của "Làng quan họ quê tôi," "Khúc hát sông quê," "Đôi mắt đò ngang"… vừa qua đời vào tối 7/1/2019, hưởng thọ 72 tuổi.
VOV.VN - Nguyễn Trọng Tạo còn là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như: Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê.
VOV.VN - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo - tác giả ca khúc "Khúc hát sông quê" qua đời vào 19h50' ngày 7/1 tại Hà Nội, hưởng thọ 72 tuổi.