Đầu xuân xem trai tráng làng Thúy Lĩnh thi vật cầu
VOV.VN - Chiều mùng 6 tết, trận chung kết lễ hội vật cầu truyền thống làng Thuý Lĩnh đã được diễn ra, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương.
Lễ hội vật cầu làng Thuý Lĩnh là một lễ hội có truyền thống từ lâu đời. Hằng năm cứ mội dịp tết đến xuân về, lễ hội lại được tổ chức từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tết tại đình Thuý Lĩnh. |
Mở màn cho ngày thi đấu cuối cùng của lễ hội là cuộc thi vật bòng dành cho trẻ em trong làng. |
Các em ai cũng hào hứng và thi đấu hết sức mình và khát khao dành chiến thắng cho đội của mình. |
Ngay sau đó, các trai làng làm lễ trước khi tham gia thi đấu. Họ được chia thành 4 đội phân biệt với nhau bằng các dây lưng có màu đỏ, vàng, tím và xanh |
Quả cầu có cân nặng khoảng 25kg sẽ được đặt ở giữa sân thi đấu, các đội sẽ phải tranh cướp nhau để mang được quả cầu này thả vào hố của đội mình. |
Ngay sau tiếng còi, các trai làng chạy nhanh về phía quả cầu, ai cũng muốn dành lợi thế về cho đội mình. |
Quả cầu được các trai làng đưa lên cao. |
Những thân hình vạm vỡ của trai làng Thuý Lĩnh đã tạo nên những trận vật cầu hết sức quyết liệt và gay cấn. |
Mọi người ai cũng cố gắng dùng hết sức để giành lấy quả cầu. |
Cố gắng ôm quả cầu chạy thật nhanh để thả vào hố đội mình nhưng điều này rất khó vì luôn gặp sự cản trở của các thành viên đội bạn |
Ngay cả khi quả cầu đã được mang đến gần sát hố thì việc thả được quả cầu vào hố cũng là một điều hết sức khó khăn. |
Vì vậy niềm vui khi mang được quả cầu thả vào hố của đội mình là một niềm vui khôn xiết khó tả. |
Lễ hội thu hút khá đông sự cổ vũ từ các bà, các mẹ, các chị và các cháu nhỏ. |
Vì quá đông người đến cổ vũ, nhiều người phải trèo lên bờ tường để xem. |
Lễ hội vật cầu làng Thuý Lĩnh nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông. |