Hà Trần nhắc nghệ sĩ trẻ Underground đừng nên bịp bợm

VOV.VN - Nhân dịp trở về nước làm show “Hà Trần hát nhạc xưa”, nữ diva đã chia sẻ
về vụ việc của một số các nghệ sĩ Underground đang gây xôn xao dư luận.

Khi được hỏi về những người “ở dưới lằn ranh” cùng sự xôn xao của dòng nhạc Underground và các nghệ sĩ trong thời gian vừa qua, nữ Diva thẳng thắn chia sẻ, cô không biết và chưa nghe qua nên không nắm rõ mức độ “Underground” như thế nào, có thực sự chảy ngầm, hay chỉ là sính chữ? Theo Hà Trần, Underground là một sự lựa chọn phong cách, lối sống và cố ý giữ danh tiếng ở dưới tầm radar, chứ ko hẳn chỉ là dòng nhạc.

Hà Trần

Về vấn đề đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP, cô cho biết: “Nếu lấy hẳn của người khác mà không đăng kí bản quyền, hoặc đã được phổ cập rộng rãi mà chế lại thành của mình thì chắc chắn là đạo nhạc có ý thức. Nếu nghe vô thức bị ảnh hưởng, hoặc mua-xin, dùng lại nhạc mẫu (sample) có ghi chú nguồn thì không thể gọi là "đạo" được. Vấn đề là ai, cơ quan nào đủ thẩm quyền, đủ kiến thức để phán xét, hay lại tạo dư luận chụp mũ lung tung?".

Cô cũng khuyên các bạn trẻ đang hoạt động nghệ thuật "đừng bịp bợm, cũng không phải sợ hãi che giấu việc vay mượn nhạc mẫu (sample) từ nước ngoài. Có quy định bản quyền mình thích thì tìm cách liên hệ mua- xin, luôn luôn ghi chú nguồn đầy đủ trên sản phẩm thì không ai nói được gì cả”.

Riêng với bản thân Trần Thu Hà, tạo được một phong cách, bản sắc riêng song song với làm mới mình là một điều không thể thiếu đối với một người ca sĩ. Chính vì vậy, mỗi lần về Việt Nam, mỗi lần tự tay biên tập cho những đêm nhạc của riêng mình là một lần Hà Trần phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều.  

Lần này, trong show “Hà Trần hát nhạc xưa” diễn ra vào 21/6 tại phòng trà WE, nữ diva chọn những ca khúc “Cô đơn”, “Tình tự mùa xuân”, “Ngọc Lan”, “Một mình”, “Buồn ơi chào mi”, “Giọt lệ cho ngàn sau”, “Ngậm ngùi”, “Tình ca”, “Nửa hồn thương đau”… để thể hiện. Đó là những tình khúc vượt thời gian mà Trần Thu Hà đã hát từ thưở đôi mươi, nhưng với cách xử lý mới mẻ, với sự trải nghiệm, nữ Diva vẫn tự tin mang đến sự thú vị cho khán giả.

Hà Trần cũng hào hứng chia sẻ, cô đang cùng nhạc sĩ Vũ Quang Trung thực hiện vol 2 “Tình ca thế kỷ”, dự kiến sẽ phát hành trong thời gian tới.  Khán giả sẽ được nghe lại những bản tình ca qua năm tháng như: “Hương xưa”, “Một mình”, “Ảo ảnh”, “Xin thời gian qua mau”, “Cho em quên tuổi ngọc”.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Trần – Đỗ Bảo giản dị trong album chung
Hà Trần – Đỗ Bảo giản dị trong album chung

VOV.VN - Album “Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta” được phát hành trên thị trường băng đĩa trên toàn quốc từ ngày 15/8.

Hà Trần – Đỗ Bảo giản dị trong album chung

Hà Trần – Đỗ Bảo giản dị trong album chung

VOV.VN - Album “Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta” được phát hành trên thị trường băng đĩa trên toàn quốc từ ngày 15/8.

Nghe Hà Trần kể chuyện của Đỗ Bảo
Nghe Hà Trần kể chuyện của Đỗ Bảo

VOV.VN - Với "Cánh Cung 3", Đỗ Bảo có sẵn chủ định hướng tới khán giả, theo quan điểm "đừng có ra vẻ cố tình đánh đố người nghe".

Nghe Hà Trần kể chuyện của Đỗ Bảo

Nghe Hà Trần kể chuyện của Đỗ Bảo

VOV.VN - Với "Cánh Cung 3", Đỗ Bảo có sẵn chủ định hướng tới khán giả, theo quan điểm "đừng có ra vẻ cố tình đánh đố người nghe".

Hà Trần tái ngộ khán giả TP.HCM đúng dịp 8/3
Hà Trần tái ngộ khán giả TP.HCM đúng dịp 8/3

VOV.VN - Nữ diva sẽ cùng Nguyễn Đình Thanh Tâm hát trong đêm nhạc đặc biệt nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Hà Trần tái ngộ khán giả TP.HCM đúng dịp 8/3

Hà Trần tái ngộ khán giả TP.HCM đúng dịp 8/3

VOV.VN - Nữ diva sẽ cùng Nguyễn Đình Thanh Tâm hát trong đêm nhạc đặc biệt nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Hà Trần trở lại Hà Nội trong “Mùa đông Concert”
Hà Trần trở lại Hà Nội trong “Mùa đông Concert”

(VOV) - Hà Trần háo hức khi trở lại biểu diễn đúng vào mùa đông Hà Nội – nơi cô sinh ra và lớn lên cùng với những kỷ niệm thời thơ ấu.

Hà Trần trở lại Hà Nội trong “Mùa đông Concert”

Hà Trần trở lại Hà Nội trong “Mùa đông Concert”

(VOV) - Hà Trần háo hức khi trở lại biểu diễn đúng vào mùa đông Hà Nội – nơi cô sinh ra và lớn lên cùng với những kỷ niệm thời thơ ấu.

Hà Trần: “Nghề hát như múc nước trong giếng vậy!”
Hà Trần: “Nghề hát như múc nước trong giếng vậy!”

(VOV) - “Thực ra, nghề ca hát cũng giống như một cái giếng. Nếu trong giếng đầy nước thì múc mãi cũng phải cạn...” – ca sỹ Hà Trần chia sẻ.

Hà Trần: “Nghề hát như múc nước trong giếng vậy!”

Hà Trần: “Nghề hát như múc nước trong giếng vậy!”

(VOV) - “Thực ra, nghề ca hát cũng giống như một cái giếng. Nếu trong giếng đầy nước thì múc mãi cũng phải cạn...” – ca sỹ Hà Trần chia sẻ.

Hà Trần giấu nước mắt trong đêm nhạc “Cánh cung”
Hà Trần giấu nước mắt trong đêm nhạc “Cánh cung”

VOV.VN - Sau khi hát xong, Hà Trần đã quay lưng lại để giấu đi những giọt nước mắt xúc động và cảm xúc thăng hoa.

Hà Trần giấu nước mắt trong đêm nhạc “Cánh cung”

Hà Trần giấu nước mắt trong đêm nhạc “Cánh cung”

VOV.VN - Sau khi hát xong, Hà Trần đã quay lưng lại để giấu đi những giọt nước mắt xúc động và cảm xúc thăng hoa.