Quỳnh Anh Shyn kể chuyện đi cách ly tập trung vì dịch Covid-19

VOV.VN -Quỳnh Anh Shyn cho biết, những ngày cách ly cô dành để nghỉ ngơi, thư giãn và nhận ra phải biết quí trọng bản thân hơn.

Quỳnh Anh Shyn di chuyển trên chuyến bay từ Nội Bài vào TP. HCM. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, cô và các hành khách khác không được xuống ngay mà phải chờ thêm 1 giờ đồng hồ. Mỗi người được phát một tờ khai y tế và cô điền thông tin đầy đủ. Sau khi được thông báo trên chuyến bay có người tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19, Quỳnh Anh Shyn và mọi người được đưa đi cách ly tập trung.

Quỳnh Anh Shyn tại trạm y tế phường.

Quỳnh Anh Shyn được đưa về là trạm y tế phường bởi vậy cô phải tự chuẩn bị thức ăn, chứ không được chuẩn bị sẵn phần ăn 3 bữa như ở trong khu cách li tập trung. Bởi vậy, cô chủ động nhờ người thân, bạn bè chuyển đồ ăn thức uống vào để có thể thoải mái nhất.

 
Quỳnh Anh Shyn liên tục cập nhật tình hình sức khoẻ.

Cô cho biết: “Giờ giấc sinh hoạt khi cách ly hoàn toàn tự do, không bắt buộc phải theo một qui chuẩn nào cả nên tôi chỉ ăn rồi ngủ, cập nhật tình hình dịch bệnh cho mọi người. Nhưng tôi không thấy cô đơn vì còn có những anh chị khác cũng cùng cách li nên cảm thấy không buồn lắm, chỉ là hơi nhớ nhà một chút.

Trong khu cách li mặc dù nghe có vẻ khá khó khăn nhưng cũng là lúc để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc một chút và nhận ra được rằng mình phải biết quí trọng bản thân hơn rất nhiều".


Do người tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 có kết quả âm tính nên Quỳnh Anh Shyn hiện đã trở về nhà và hoàn toàn khoẻ mạnh. Cô chia sẻ: “Không nhiễm bệnh thì dĩ nhiên là rất vui rồi. Vui vì sức khỏe của mình ổn định và không để cho những người thương yêu mình lo lắng. Vui vì không trở thành một nỗi lo của cả đất nước đang gồng mình lên chống dịch. Thật sự rất thương các cán bộ y tế rất tận tình và chu đáo”. Quỳnh Anh Shyn cũng mong mọi người trong thời gian này thực hiện tốt những qui định mà Bộ Y tế khuyến cáo, giữ vệ sinh cơ thể, hạn chế di chuyển đến nơi công cộng hay đi du lịch trong thời gian này.

Quỳnh Anh Shyn không phải là nghệ sĩ đầu tiên phải cách ly tập trung, trước cô có Châu Bùi, ca sĩ Lynk Lee... Người mẫu Khánh Linh, Trường Giang, Hải Triều, BB Trần, Tuấn Hưng... tự cách ly tại nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang cách ly 3 người, 381 người hoàn thành cách ly
Tiền Giang cách ly 3 người, 381 người hoàn thành cách ly

VOV.VN - Tỉnh Tiền Giang vừa cách ly thêm 3 người và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 381 người.

Tiền Giang cách ly 3 người, 381 người hoàn thành cách ly

Tiền Giang cách ly 3 người, 381 người hoàn thành cách ly

VOV.VN - Tỉnh Tiền Giang vừa cách ly thêm 3 người và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 381 người.

Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly
Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

VOV.VN - Trung tâm Y tế TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện cách ly với mẹ và em trai của N.T.T (28 tuổi) cô gái livestream khoe "chiến tích" trốn cách ly.

Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

VOV.VN - Trung tâm Y tế TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện cách ly với mẹ và em trai của N.T.T (28 tuổi) cô gái livestream khoe "chiến tích" trốn cách ly.

Châu Bùi khoe giấy ra viện, kết thúc 14 ngày cách ly tập trung
Châu Bùi khoe giấy ra viện, kết thúc 14 ngày cách ly tập trung

VOV.VN - Kết thúc 14 ngày cách ly, Châu Bùi gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự nuối tiếc khi phải chia tay cán bộ đã chăm sóc mình và những người bạn mới quen.

Châu Bùi khoe giấy ra viện, kết thúc 14 ngày cách ly tập trung

Châu Bùi khoe giấy ra viện, kết thúc 14 ngày cách ly tập trung

VOV.VN - Kết thúc 14 ngày cách ly, Châu Bùi gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự nuối tiếc khi phải chia tay cán bộ đã chăm sóc mình và những người bạn mới quen.