"Không giới hạn" kết thúc viên mãn: Linh và Lợi làm đám cưới, Kiên cầu hôn Lam Anh
VOV.VN - "Không giới hạn" khép lại với cái kết đẹp, nơi mỗi nhân vật đều tìm được hạnh phúc và bình yên sau hành trình nhiều biến động. Khán giả bày tỏ sự hài lòng với kết phim, cho rằng bộ phim đã kết thúc một cách hợp lý và giàu cảm xúc.
Tập 35 lên sóng tối 31/3 đã khép lại bộ phim "Không giới hạn" của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu. Tập cuối của bộ phim đã mang lại hành trình đầy cảm xúc, để lại trong lòng khán giả một cái kết trọn vẹn và đáng nhớ.
Mở đầu tập 35, Hà Lê (Thùy Anh) ra viện và quyết định sẽ rời đi. Trước khi đi, cô đã có cuộc nói chuyện cuối cùng với Kiên (Steven Nguyễn). Tại đây, Kiên cũng giải thích về quyết định chia tay Lam Anh (Minh Trang) trước đây: “Vì lúc đó anh nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy. Nhưng anh không nghĩ đó cũng là lúc Lam Anh cần anh. Đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, sát cánh cùng cô ấy, để cho cô ấy thấy được cảm giác an toàn. Nhưng anh không làm được”. Hà Lê nói với Lam Anh rằng Kiên yêu cô nhưng chỉ là chưa biết cách. "Phải thật hạnh phúc đấy nhé", Hà Lê nhắn nhủ tới Lam Anh.
Trong tập cuối "Không giới hạn", Linh (Anh Đào) và Lợi (Tô Dũng) đi chụp ảnh cưới. Buổi chụp hình diễn ra với sự hỗ trợ của các thành viên thuộc đội dân quân tự vệ. Linh xót tiền vì phí chụp hình trên du thuyền đắt đỏ thì Lợi lại an ủi vợ sắp cưới: “Anh biết vợ anh xinh như này có chụp ở bờ ao cũng đẹp, nhưng không phải ước mơ của vợ là có một bộ ảnh cưới hoành tráng ở trên du thuyền à? Anh nhớ hết đấy”.
Tuy nhiên, vào thời điểm trước đám cưới, Lợi lại quyết định xin phép bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) cho tạm hoãn ngày trọng đại vì nhiệm vụ diễn tập tại địa phương. Buổi diễn tập đã được lên kế hoạch với quy mô rất lớn, Lợi muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi mới tổ chức đám cưới. Khi biết con trai định tạm hoãn đám cưới, bà Thoa đã rất tức giận.
Cũng trong tập 35 "Không giới hạn", Kiên chính thức ra mắt bố mẹ Lam Anh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm ngay từ khi Lam Anh và Kiên bước vào cửa. Trước đó, mẹ Lam Anh cũng đã dặn chồng phải vui vẻ, cởi mở, tuyệt đối không được nói chuyện công việc.
Khi Kiên xuất hiện, do thói quen quân ngũ, anh giới thiệu tên và vị trí công tác rất nghiêm túc. Lam Anh liền giới thiệu bạn trai với bố mẹ mình. Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu Kiên vào phòng làm việc riêng nói chuyện với mình.
Kiên nói bản thân chưa đủ tốt, cũng không đúng với kỳ vọng của bố mẹ Lam Anh nhưng anh yêu cô: “Chúng cháu có cùng lý tưởng, có cùng con đường, có cùng khát khao để cống hiến. Cháu nghĩ chỉ cần những điều đó thôi thì giới hạn nào chúng cháu cũng có thể vượt qua được. Mong bác hiểu”. Trước sự chân thành của Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đồng ý với chuyện tình cảm của anh và con gái.
Kết thúc tập 35 là đám cưới của Lợi và Linh. Trong ngày trọng đại, cô dâu diện áo dài trắng còn chú rể mặc bộ đồ dân quân tự vệ. Linh và Lợi còn lên một kế hoạch để Lam Anh bắt được hoa cô dâu, tạo cơ hội cho Kiên cầu hôn. "Em đồng ý cưới anh nhé", Kiên ngỏ lời với Lam Anh. Ban đầu, Lam Anh trêu Kiên khi từ chối nhưng sau đó đã mỉm cười rạng rỡ nói lời đồng ý. Kiên đáp lại lời yêu thương: “Anh yêu em”.
"Không giới hạn" khép lại với cái kết đẹp, nơi mỗi nhân vật đều tìm được hạnh phúc và bình yên sau hành trình nhiều biến động. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự hài lòng với cái kết của "Không giới hạn", cho rằng bộ phim đã kết thúc một cách hợp lý và giàu cảm xúc.
Một số người để lại bình luận: "Tập cuối phim có hậu, mình xem lúc cười, lúc khóc. Bà Thoa đóng vai mẹ tuyệt quá. Kiên lúc gặp bố vợ tương lai thấy thương quá. Cưng nhất vẫn là Lợi và Linh"; "Tập cuối quá hay, mang nhiều cung bậc cảm xúc đến người xem"; "Bộ phim hay, sâu sắc và ý nghĩa"; "Mong có thêm tập ngoại truyện để được chứng kiến đám cưới của Kiên và Lam Anh"; "Tôi rất thích xem phim Việt, nhất là chủ đề tình yêu của người lính"...
Dàn diễn viên "Không giới hạn" cũng bày tỏ cảm xúc khi bộ phim kết thúc và gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ phim trong suốt thời gian qua.
Diễn viên Minh Trang (vai Lam Anh) chia sẻ: "Cảm ơn quý khản giả đã luôn yêu thương bộ phim cũng như dàn diễn viên chúng em, luôn yêu thương cặp đôi Lam Anh và Minh Kiên. Tập cuối thật nhiều cảm xúc, niềm vui trọn vẹn cho bộ phim, nhưng cũng có gì đó bồi hồi đối với em, thời gian trôi qua nhanh thật. Gửi một lời chào tạm biệt tới Lam Anh của mình nhé, bạn đã làm tốt rồi, mình rất vui khi 5 tháng vừa qua mình được làm Lam Anh".
Diễn viên Tô Dũng (vai Lợi) viết trên trang cá nhân: "Một hành trình rất đẹp, siêu đẹp và đầy ý nghĩa. Chỉ mai kia thôi mọi người sẽ quên, sẽ hướng sự chú ý vào những sản phẩm mới, những bộ phim mới, nhưng hy vọng mọi người sẽ luôn dõi theo và ủng hộ chặng đường tiếp theo, những vai diễn tiếp theo của chúng em. Cảm ơn khán giả đã yêu thương Không giới hạn".
"Không giới hạn" có nội dung liên quan đến đơn vị cứu hộ, cứu nạn. Phim xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên – Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn, mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.
Nối tiếp "Không giới hạn" là bộ phim "Ngược đường ngược nắng", lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ ngày 1/4/2026.