Ngược đường ngược nắng tập 1: Mai về quê hồi sinh xưởng hương của gia đình

VOV.VN - Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 1, sau khi tốt nghiệp đại học, Mai quyết định trở về quê để tìm cách hồi sinh xưởng hương gia truyền của gia đình.

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 1, ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) là chủ xưởng hương Tâm Phúc nổi tiếng của làng. Ông là một nghệ nhân làm hương cả đời gắn bó với nghề, ông hai cô con gái với hai tính cách hoàn toàn khác biệt. Trong khi chị gái Vân (Minh Thu) điềm đạm, cẩn trọng thì cô em Mai (Ngọc Huyền) lại đại diện cho thế hệ trẻ năng động, dám nghĩ dám làm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mai quyết định trở về quê để tìm cách hồi sinh xưởng hương gia truyền của gia đình.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 1, Mai về quê còn đưa theo bạn bè đi cùng. Cả nhóm được bố và chị Vân chuẩn bị để đón tiếp nhiệt tình. Ông Phúc rất tâm lý, giành phần đi chợ mua đồ ăn đãi khách và trêu con gái lớn hãy giữ tiền để lo chuyện chồng con. Ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi Mai quyết định về quê lập nghiệp sau khi học xong.

Trong khi đó, Mai đang hướng dẫn cho bạn bè nghề cảnh quan của quê mình thì bất ngờ vì sự xuất hiện của một anh chàng cùng làng. Anh này dường như có tình ý với Mai nên nài nỉ mời cô cùng nhóm bạn đi hát karaoke, hứa sẽ lo hết chi phí, nhưng Mai từ chối thẳng thừng vì cảm thấy bị làm phiền.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 1, gia đình ông Phúc có "đối thủ truyền kiếp" là gia đình ông Trực (Anh Tuấn) - bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng). Những hiểu lầm và hiềm khích từ quá khứ vẫn tồn tại đến bây giờ khiến hai gia đình luôn trong thế đối đầu. Bà Diện về nhà hốt hoảng kể lại việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người cầm máy quay, điện thoại đến chỉ trỏ ở xưởng tăm hương của gia đình. Bà nghi ngờ Mai đang dẫn nhà báo về soi xưởng của mình.

"Ngược đường ngược nắng" tập 1 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (1/4).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Không giới hạn tập 35: Kiên ra mắt bố mẹ Lam Anh
Không giới hạn tập 35: Kiên ra mắt bố mẹ Lam Anh

VOV.VN - Trong "Không giới hạn" tập 35, Kiên đến nhà ra mắt bố mẹ Lam Anh. Dù không phải ở đơn vị nhưng bố vợ tương lai của Kiên là thủ trưởng nên ngay khi vừa đến cửa, Kiên đã chào bố vợ bằng tác phong rất nghiêm túc. Sau đó, Thượng tướng Hà Đình Quân gọi Kiên ra nói chuyện riêng.

Không giới hạn tập 35: Kiên ra mắt bố mẹ Lam Anh

Không giới hạn tập 35: Kiên ra mắt bố mẹ Lam Anh

VOV.VN - Trong "Không giới hạn" tập 35, Kiên đến nhà ra mắt bố mẹ Lam Anh. Dù không phải ở đơn vị nhưng bố vợ tương lai của Kiên là thủ trưởng nên ngay khi vừa đến cửa, Kiên đã chào bố vợ bằng tác phong rất nghiêm túc. Sau đó, Thượng tướng Hà Đình Quân gọi Kiên ra nói chuyện riêng.

Không giới hạn tập 34: Kiên hốt hoảng khi biết Lam Anh đi với chàng trai khác
Không giới hạn tập 34: Kiên hốt hoảng khi biết Lam Anh đi với chàng trai khác

VOV.VN - Trong "Không giới hạn" tập 34, Linh chạy về báo tin vừa nhìn thấy Lam Anh đi với "khởi đầu mới". Linh kể chàng trai này sấn sổ, vồ vập, rồi kéo tay Lam Anh đi mất. Kiên nghe thấy thế liền phóng xe đi tìm Lam Anh. 

Không giới hạn tập 34: Kiên hốt hoảng khi biết Lam Anh đi với chàng trai khác

Không giới hạn tập 34: Kiên hốt hoảng khi biết Lam Anh đi với chàng trai khác

VOV.VN - Trong "Không giới hạn" tập 34, Linh chạy về báo tin vừa nhìn thấy Lam Anh đi với "khởi đầu mới". Linh kể chàng trai này sấn sổ, vồ vập, rồi kéo tay Lam Anh đi mất. Kiên nghe thấy thế liền phóng xe đi tìm Lam Anh. 

Không giới hạn tập 33: Trang cho kích nổ toàn bộ căn cứ
Không giới hạn tập 33: Trang cho kích nổ toàn bộ căn cứ

VOV.VN - Trong "Không giới hạn" tập 33, ở trong hầm mỏ, Trang (Maya) đã đi đến một quyết định liều lĩnh. "Để đảm bảo tin tưởng và an toàn cho tất cả mọi người, bây giờ chỉ còn một cách", Trang nói, chuẩn bị cho kích nổ toàn bộ căn cứ.

Không giới hạn tập 33: Trang cho kích nổ toàn bộ căn cứ

Không giới hạn tập 33: Trang cho kích nổ toàn bộ căn cứ

VOV.VN - Trong "Không giới hạn" tập 33, ở trong hầm mỏ, Trang (Maya) đã đi đến một quyết định liều lĩnh. "Để đảm bảo tin tưởng và an toàn cho tất cả mọi người, bây giờ chỉ còn một cách", Trang nói, chuẩn bị cho kích nổ toàn bộ căn cứ.