“Super Mario Thiên hà”: Mãn nhãn fan nhưng chưa chạm tới chiều sâu
VOV.VN - “The Super Mario Galaxy Movie” – Tên tiếng Việt “Super Mario Thiên hà” khởi chiếu từ 1/4, mang đến hành trình rực rỡ, dồn dập và đầy hoài niệm. Tuy nhiên, phía sau lớp vỏ giải trí bắt mắt, bộ phim vẫn bộc lộ giới hạn quen thuộc khi ưu tiên fan hơn chiều sâu cảm xúc.
Sau thành công phòng vé của “The Super Mario Bros. Movie”, phần tiếp theo “The Super Mario Galaxy Movie” (Super Mario Thiên hà) tiếp tục mở rộng thế giới Mario theo hướng “lớn hơn, nhanh hơn, nhiều hơn”. Từ không gian cho đến nhân vật, mọi yếu tố đều được đẩy lên quy mô cao hơn, nhằm giữ chân lượng khán giả đông đảo vốn đã gắn bó với thương hiệu của Nintendo.
Ngay từ những phân cảnh đầu tiên, bộ phim đã tạo ấn tượng bằng nhịp điệu dồn dập: Mario và Luigi phóng xe xuyên qua sa mạc, tiến về một kim tự tháp đảo ngược đầy bí ẩn, chi tiết lấy cảm hứng từ “Super Mario Odyssey”. Không gian Vương quốc Cát, với cư dân Tostarenan và thị trấn Tostarena, được tái hiện sinh động, mang lại cảm giác quen thuộc cho người chơi game lâu năm.
Điểm nhấn lớn nhất của phần phim này là sự xuất hiện chính thức của Yoshi – nhân vật từng chỉ được “nhá hàng” trong phần trước. Lần này, Yoshi không còn là chi tiết ẩn, mà trở thành một phần quan trọng trong hành trình của hai anh em Mario.
Sự góp mặt của Yoshi mang nhiều ý nghĩa, khi đây là nhân vật đã gắn bó lâu dài với thương hiệu, kể từ lần đầu xuất hiện trong “Super Mario World” trên hệ máy Super Nintendo Entertainment System*. Từ một “thú cưỡi” hỗ trợ gameplay, Yoshi dần trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, thậm chí có dòng game riêng như “Yoshi’s Island”. Việc đưa nhân vật này lên màn ảnh rộng là bước đi hợp lý, nhưng vẫn mang tính “chiều fan” nhiều hơn là khai thác chiều sâu.
Xét về nội dung, bộ phim vẫn vận hành theo mô-típ quen thuộc: hành trình giải cứu, vượt qua thử thách, đối đầu phản diện. Kịch bản của Matthew Fogel có cài cắm một số yếu tố cảm xúc, như mối quan hệ giữa Mario và Peach hay xung đột cha con giữa Bowser và Bowser Jr., nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức gợi mở. Nhịp phim nhanh khiến các lớp tâm lý chưa kịp phát triển đã phải nhường chỗ cho hành động.
Điểm mạnh rõ ràng nhất của “Super Mario Thiên hà” nằm ở phần hình ảnh. Màu sắc rực rỡ, thiết kế sinh động, các trường đoạn hành động liên tục tạo nên một trải nghiệm thị giác hấp dẫn, đặc biệt với khán giả nhỏ tuổi. Tuy nhiên, chính sự dồn dập này lại khiến bộ phim thiếu khoảng lặng – yếu tố quan trọng để cảm xúc được bồi đắp.
Dàn diễn viên lồng tiếng tiếp tục là điểm cộng, với sự trở lại của Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black cùng nhiều gương mặt mới như Brie Larson hay Donald Glover. Dù không tạo đột phá lớn, họ vẫn đảm bảo yếu tố giải trí và sức hút đại chúng.
Tổng thể, “The Super Mario Galaxy Movie” (Super Mario Thiên hà) là một bước tiến về quy mô và mức độ giải trí. Nhưng xét ở góc độ điện ảnh, bộ phim vẫn chưa vượt qua “vùng an toàn” của thương hiệu. Đây là tác phẩm dành cho fan và làm rất tốt điều đó nhưng vẫn còn thiếu một bước tiến về chiều sâu để chạm tới nhiều tầng khán giả hơn.