Ra mắt tập cuối bộ truyện “Nhóc Nicolas”

(VOV) - Cậu nhóc học sinh lém lỉnh, tinh nghịch từ nước Pháp sẽ tái ngộ với độc giả Việt Nam trong tháng 12.

Các tập truyện về nhóc Nicolas đã được dịch ra 37 thứ tiếng và trở thành sách bán chạy nhất (best-seller) ở nhiều nước như Đức, Ba Lan, Hy Lạp. Hồn nhiên, tinh nghịch và đáng yêu, những nhân vật của René Goscinny lại càng trở nên sinh động dưới nét vẽ minh họa của Jean-Jacques Sempé.

Đối với độc giả Việt Nam, kể từ tập đầu tiên ra mắt vào năm 2008 (Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể), cậu học trò ngây thơ cùng nhóm bạn lém lỉnh đến từ nước Pháp đã trở thành những người bạn thân thiết. Bạn đọc nào chắc hẳn cũng từng phá lên cười với đủ trò nghịch ngợm của nhóc Nicolas hay lý sự cùng nhóm bạn “hết sảy”: Alceste tham ăn, Eudes thích gây gổ, Geoffroy con nhà giàu, Clotaire chuyên đứng bét lớp hay Agnan mọt sách...

Tập cuối cùng trong bộ truyện "Nhóc Nicolas" sẽ ra mắt vào tháng 12

Tháng 12 này, “Nhóc Nicolas - Quả bóng và những chuyện chưa kể khác”, tập truyện thứ 9 về nhóc Nicolas sẽ đến tay độc giả Việt Nam. Tập truyện được ra mắt lần đầu tiên tại Pháp vào tháng 3/2009, nhân dịp kỷ niệm 50 năm “sinh nhật” Nicolas. Cuốn sách bao gồm 10 truyện ngắn chưa từng xuất bản về Nicolas và nhóm bạn do Anne Goscinny, con gái nhà văn René Goscinny, chọn lọc giới thiệu.

Đặc biệt, phần lớn tranh minh họa trong tập truyện này được chính Jean-Jacques Sempé vẽ bằng màu nước vào mùa xuân năm 2008, tức là hơn 30 năm sau ngày tác giả René Goscinny qua đời. Trong tập này còn có truyện ngắn đầu tiên về Nhóc Nicolas, được coi như “giấy khai sinh” của nhóc Nicolas, vốn được in trên tờ Tây Nam Chủ nhật, số ra ngày 29/3/1959.

Dù đã là phần cuối trong tập truyện nhưng có lẽ cậu nhóc không bao giờ quá tuổi lên mười này sẽ vẫn sống mãi trong lòng độc giả, với bước chạy vui tươi trong chiếc áo len chui đầu màu đỏ, tay xách cặp, đúng như lời bộc bạch của Sempé: “Nhóc Nicolas đã lỗi thời ngay từ khi chúng tôi sáng tạo ra cậu! Đó chính là lý do vì sao cậu nhóc này bất tử…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyện ngắn: Lu Lu
Truyện ngắn: Lu Lu

(VOV) - Truyện tưởng dễ phán đoán nhưng thực ra rất khó lý giải tường tận nếu ta không phải là người trong cuộc.

Truyện ngắn: Lu Lu

Truyện ngắn: Lu Lu

(VOV) - Truyện tưởng dễ phán đoán nhưng thực ra rất khó lý giải tường tận nếu ta không phải là người trong cuộc.

Viết văn cũng cần “tỉnh” như kinh doanh
Viết văn cũng cần “tỉnh” như kinh doanh

(VOV) - Doãn Dũng, Chủ tịch hãng thời trang Ivy Moda, ở tuổi 42 vừa cho ra mắt hai cuốn sách "Không lạ" và "Bóng anh hùng".

Viết văn cũng cần “tỉnh” như kinh doanh

Viết văn cũng cần “tỉnh” như kinh doanh

(VOV) - Doãn Dũng, Chủ tịch hãng thời trang Ivy Moda, ở tuổi 42 vừa cho ra mắt hai cuốn sách "Không lạ" và "Bóng anh hùng".

“Tình đầu hay tình cuối” ở Hollywood phồn hoa
“Tình đầu hay tình cuối” ở Hollywood phồn hoa

(VOV) - Nhiều ý kiến cho rằng, cuốn tiểu thuyết là biến thể của chuyện tình tay ba giữa diễn viên Aniston, Brad Pitt và Angelina Jolie.

“Tình đầu hay tình cuối” ở Hollywood phồn hoa

“Tình đầu hay tình cuối” ở Hollywood phồn hoa

(VOV) - Nhiều ý kiến cho rằng, cuốn tiểu thuyết là biến thể của chuyện tình tay ba giữa diễn viên Aniston, Brad Pitt và Angelina Jolie.

Dế mèn - 70 năm vẫn “phiêu lưu" khắp thế giới
Dế mèn - 70 năm vẫn “phiêu lưu" khắp thế giới

(VOV) - Trong 70 năm, "dế mèn" vẫn khỏe mạnh, cường tráng, luôn khát khao tìm đến những chân trời mới lạ với gần 40 thứ tiếng khác nhau.

Dế mèn - 70 năm vẫn “phiêu lưu" khắp thế giới

Dế mèn - 70 năm vẫn “phiêu lưu" khắp thế giới

(VOV) - Trong 70 năm, "dế mèn" vẫn khỏe mạnh, cường tráng, luôn khát khao tìm đến những chân trời mới lạ với gần 40 thứ tiếng khác nhau.

Nhà văn du ký với “Phương Đông lướt ngoài cửa sổ”
Nhà văn du ký với “Phương Đông lướt ngoài cửa sổ”

Với Paul Theroux, những chuyến tàu phương Đông giống như những phiên chợ hấp dẫn ông với vẻ tràn trề hương vị và màu sắc, bởi nét bí ẩn, lạ lùng không sao lý giải.

Nhà văn du ký với “Phương Đông lướt ngoài cửa sổ”

Nhà văn du ký với “Phương Đông lướt ngoài cửa sổ”

Với Paul Theroux, những chuyến tàu phương Đông giống như những phiên chợ hấp dẫn ông với vẻ tràn trề hương vị và màu sắc, bởi nét bí ẩn, lạ lùng không sao lý giải.

Ánh trăng
Ánh trăng

Mỗi khi trăng tràn vào trong màn, tôi lại tưởng như chị nằm nghiêng, quay về phía tôi, đùi khép hờ, hai cánh tay vươn ra đón tôi…

Ánh trăng

Ánh trăng

Mỗi khi trăng tràn vào trong màn, tôi lại tưởng như chị nằm nghiêng, quay về phía tôi, đùi khép hờ, hai cánh tay vươn ra đón tôi…