17 ngày truy bắt nghi can giết cả gia đình 4 người ở Nghệ An

Sau khi giết 4 người, Hai bật lửa đốt lán của gia đình nạn nhân. Suốt hành trình lẩn trốn và khi bị bắt, anh ta luôn tìm cách đối phó với công an.

20h ngày 2/7, khi đi đánh cá ở khe Cát Tả, cha con anh Hoài ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An phát hiện 4 người trong một gia đình nằm chết rải rác, trên cơ thể có nhiều vết chém.

Hiện trường phát hiện 4 thi thể nạn là khu vực làm nương rẫy của bà con bản Phồng, cách trung tâm bản khoảng 5km đường rừng.

Sau khi đoạt mạng 3 người lớn và 1 trẻ nhỏ, đối tượng đã bật lửa đốt lán của gia đình nạn nhân. Suốt hành trình lẩn trốn cho tới khi bị bắt, nghi phạm luôn tìm cách đối phó với cơ quan điều tra.

Án mạng tại một gia đình

Tại hiện trường, nạn nhân Lo Văn Thọ (28 tuổi) chết ở chân lán của gia đình với 3 vết chém sâu ở cổ và mặt.

Hiện trường vụ thảm sát

Cách thi thể anh Lô Văn Thọ hơn 50m, tại bờ suối là thi thể bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, mẹ anh Thọ).

Xuôi theo dòng suối khoảng 30m là thi thể chị Lê Thị Yến (33 tuổi, vợ anh Thọ) nằm sấp với 3 vết chém ở cổ. Trên lưng chị Yến đang địu con trai 8 tháng tuổi cũng đã tử vong.

Cảnh sát ghi nhận ngoài lán của gia đình nạn nhân còn có 2 lán khác của các gia đình ở cùng bản.

Thời điểm phát hiện thi thể, chủ nhân các lán đều lên nương làm rẫy nên không biết sự việc xảy ra. “Chưa bao giờ xã chúng tôi lại xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng như vậy. Bà con dân bản ai cũng bàng hoàng trước cái chết của các nạn nhân”, ông Vi Cảnh Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp, huyện Tương Dương cho biết.

Theo Thượng tá Hoàng Trọng Năm, Phó trưởng Công an huyện Tương Dương, chiều 3/7 công tác khám nghiệm đã cơ bản hoàn tất, khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định các nạn nhân bị giết khoảng 12h30, đến 15h thì có nhân chứng phát hiện.

Thi thể 4 nạn nhân được đưa về bản Phồng, xã Tam Hợp để người thân mai táng. Ngay sau đó tổ công tác tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để truy bắt hung thủ. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn vì nơi xảy ra án mạng là rừng sâu, không có người chứng kiến.

Cũng như bao hộ khác trong bản, gia đình nạn nhân Lo Văn Thọ thường vào rừng dựng lán làm nương rẫy, cả năm không về bản, kể cả Tết nên khó xác định mối quan hệ.

Lộ dần những manh mối phá án

Hai tuần sau vụ thảm sát cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra hung thủ, điều này khiến người dân nơi đây lo sợ không dám vào rừng một mình.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia phá án. Trong đó lực lượng nòng cốt là Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và các cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an kết hợp với Công an huyện Tương Dương.

Đối tượng Vi Văn Hai

Dù đã điều động nhiều người tham gia phá án nhưng do tính chất vụ án mạng phức tạp, địa bàn xảy ra lại là nơi biên giới giáp Lào, rừng núi hiểm trở nên chưa có kết quả.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, 2 tuần sau vụ thảm sát manh mối về vụ thảm sát vẫn chưa rõ ràng, trinh sát vẫn bám hiện trường, nhiều chốt chặn được lập ra nhằm truy bắt kẻ gây án.

Một điều tra viên nhận định, quan sát vết chém trên người các nạn nhân, có thể xác định hung khí gây án là loại dao phay bản to dùng để đi phát rẫy. Vết chém sâu nên chỉ có người khỏe mạnh mới thực hiện được.

Theo người dân bản Phồng, anh Lo Văn Thọ là một người hiền lành, sống khép kín và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất bản.

Anh Thọ và chị Yến sống cùng nhau, có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trước khi về sống chung với anh Thọ, người phụ nữ này từng có quan hệ tình cảm với hai người đàn ông khác.

Người đầu tiên ở xã Tam Thái, huyện Tương Dương. Sau khi chia tay, anh ta đã phải đi tù vì phạm tội cách đây 4 năm. Người thứ hai là ở cùng bản với chị Yến. Họ quen nhau cách đây 2 năm, hiện anh này đang đi làm ăn ở miền Nam.

Theo Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Nghệ An thì từ việc khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cũng đã lần ra một số manh mối trong vụ thảm sát.

Khu vực xảy ra án mạng sóng rất yếu hoặc không có, gây khó khăn cho các lực lượng phá án phối hợp với nhau. Nhưng dù khó khăn vẫn đặt quyết tâm tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Hung thủ lộ diện

Một mũi trinh sát khác sau khi ghi nhận dấu vết đã bí mật dựng lại toàn bộ di biến động của những người dân trong vùng hay qua lại địa bàn. “Hiện trường lúc đó có những ai phải dựng đủ, người nào có hành tung bất thường sẽ bị chú ý” - Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Trong số những đối tượng được đặt vào vòng nghi vấn của ban chuyên án, những bất thường về di biến động của thanh niên tên Vi Văn Hai (SN 1995), trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương này khiến các trinh sát đặt anh ta là một trong hai “hiềm nghi” chính.

Trong quá trình điều tra di biến động của Vi Văn Hai, trinh sát thu thập được thông tin, trưa ngày 2/7, sau khi bỏ bữa liên hoan đi khoảng một giờ, thanh niên này có mang về vài quả chanh đưa cho mọi người.

Đây là thông tin giúp các thành viên Ban chuyên án củng cố thêm niềm tin về quá trình điều tra đang đi đúng hướng.

Tối ngày 19/7, khi Vi Văn Hai đi rẫy trở về bản lập tức bị trinh sát “mời” tới hỗ trợ điều tra vụ án. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an là người trực tiếp hỏi cung nghi phạm:

 - Hôm xảy ra vụ án anh đi đâu?

 - Vi Văn Hai đáp: Cháu đi hái chanh

 - Anh đi hái chanh ở đâu?

 - Vi Văn Hai đáp: Cháu hái trong rẫy này.

 - Chanh ở đây làm gì có quả. Anh hái ở nhà Thọ đúng không?

Bị tra vấn bất ngờ, Vi Văn Hai thừa nhận đã đến hái quả ở nhà nạn nhân vào trưa ngày 2/7.

Những câu trả lời của Vi Văn Hai sau đó liên tiếp mâu thuẫn với tài liệu cơ quan điều tra thu thập được về nghi phạm nên anh này được đưa lên ôtô về Công an huyện Tương Dương làm rõ. Trên xe, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến “tấn công” tiếp:

- Sao hôm trước anh đi hái chanh về lại ướt hết quần áo?

- Vi Văn Hai ấp úng: Nóng quá cháu xuống suối tắm.

- Sao tắm mà lại mặc cả quần áo, ngượng với núi rừng à?”

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến hỏi rồi cười làm thanh niên trẻ tuổi toát mồ hôi, run bần bật. Sau 3 ngày bị tạm giữ điều tra, Vi Văn Hai đã nhận tội một mình sát hại 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ tại khu C5 Cảnh Tạ, bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Theo cơ quan điều tra, động cơ, mục đích gây án là do mâu thuẫn bột phát.

Hành trình gây án

Ngày 20/7, một ngày sau khi nghi can Vi Văn Hai bị bắt, cơ quan điều tra đã tìm được con dao gây án. Trước đó, nghi can đã nhiều lần thay đổi lời khai về địa điểm vứt hung khí gây án, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Hành vi này được Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đánh giá là “gian dối”. Trong cuộc họp báo kéo dài gần 2 giờ tại trụ sở Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Cầu nhắc đi nhắc lại cụm từ “giết người man rợ” khi đề cập đến tội ác của nghi phạm Vi Văn Hai.

Ông bảo, các phương tiện truyền thông, dư luận xã hội có thể đề cập, cho rằng nghi can 20 tuổi là người “máu lạnh” hay “máu nóng”, nhưng cá nhân vị Đại tá nhận xét, tội ác mà Hai khai đã gây ra là “cực kỳ dã man”.

Chỉ rõ những tình tiết, lời khai chưa từng được công bố của nghi phạm để chứng minh cho nhận định đó, song Trưởng ban chuyên án cho rằng, dù hung hãn đến đâu, nghi phạm vẫn là con người.

“Khi chúng tôi tiếp xúc, nói chuyện, khơi gợi về nhân tình thế thái, nhắc tới vợ con, gia đình… cậu ta vẫn khóc. Dù tán ác đến đâu, Hai vẫn còn nhân tính dù ẩn khuất ở một góc nào đó”, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Theo lời khai của Vi Văn Hai, trưa 2/7, gia đình anh ta nhờ một số người trong bản đi kéo gỗ về lán trại ở Xa Năm để dựng nhà. Cùng ngày, nhà Hai tổ chức liên hoan cảm ơn mọi người tới giúp. Khi làm cơm, do thiếu chanh, thanh niên này đi tới gần khu lán của anh Lo Văn Thọ hái quả. Phát hiện sự việc, Thọ quát: “Mi đến ngủ với chị chứ hái chanh gì”.

Theo Đại tá Lê Khắc Thuyết, Chánh văn phòng Công an tỉnh Nghệ An, trước đó, anh Thọ được cho là từng nghi ngờ vợ có tình cảm với Hai. Nghe Hai trả lời đã xin chủ cây hái quả, anh Thọ không nói nữa mà bỏ vào lán.

Có được chanh, nghi phạm vào lán của người đàn ông vừa quát mắng mình xin muối ăn. Tại đây, Hai gặp chị Yến. Người phụ nữ đang địu con trên lưng ngỏ ý xin hàng xóm kém 5 tuổi quả chanh cùng ăn, nhưng bị chồng mắng mỏ.

Mẹ anh Thọ là bà Dương nghe vợ chồng chị Yến cãi vã liền đi lên lán can ngăn rồi bỏ ra khe suối tắm. Sau đó chị Yến cũng địu con rời lán, bỏ ra con suối gần nhà. Hai và Thọ trong lán một lúc tiếp tục mâu thuẫn.

Nghi phạm cầm chính con dao cắt chanh mượn của gia đình nạn nhân, chém anh này rơi xuống đất. Trên đường đuổi theo chị Yến, Thọ phát hiện bà Dương đang tắm đã tới cửa cổ nạn nhân. Chị Yến sợ hãi bỏ chạy, bị vấp hàng rào ngã.

Hai đuổi tới dùng dao cứa cổ hai mẹ con nạn nhân chết ngay bên bờ suối. Sau khi gây thảm án, nghi can xuống suối rửa máu dính ở hung khí rồi quay về lán trại của gia đình anh Thọ lấy chanh, phóng hỏa hiện trường nhưng không cháy. Hắn bỏ về nhà cách đó khoảng 15 phút đi bộ, sau khi cất giấu hung khí nghi can thản nhiên lên rừng làm rẫy. Ngay chiều hôm đó, Hai đốt chiếc áo dính máu nhằm phi tang.

Từ lời khai, rạng sáng 20/7, Ban chuyên án đã cử lực lượng vào hiện trường truy tìm hung khí gây án. Tuy nhiên, sau nhiều giờ lục tung mọi ngóc ngách, bụi cây vẫn không thấy con dao gây nên vụ thảm sát. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã buộc Vi Văn Hai khai nhận sự thật.

Nghi can cho biết hung khí gây án đã cất giấu trong nhà ở bản Phồng. Đích thân Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc, đã tìm được vật chứng. Ngoài ra, gần lán trại của Hai, công an còn thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ thảm sát như chiếc áo bị đốt dở, que nứa dùng đốt áo...

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Vi Văn Hai. Dự kiến trong 20 ngày, cảnh sát sẽ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can khóc khi được hỏi về vợ con
Vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can khóc khi được hỏi về vợ con

VOV.VN - Qua điều tra, cơ quan công an khẳng định chỉ có mình nghi can Vi Văn Hai gây án.

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can khóc khi được hỏi về vợ con

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can khóc khi được hỏi về vợ con

VOV.VN - Qua điều tra, cơ quan công an khẳng định chỉ có mình nghi can Vi Văn Hai gây án.

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Họp báo thông tin chính thức vào chiều nay
Vụ thảm sát ở Nghệ An: Họp báo thông tin chính thức vào chiều nay

VOV.VN - Địa điểm dự kiến tổ chức họp báo vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An tại văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An, thành phố Vinh. 

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Họp báo thông tin chính thức vào chiều nay

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Họp báo thông tin chính thức vào chiều nay

VOV.VN - Địa điểm dự kiến tổ chức họp báo vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An tại văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An, thành phố Vinh. 

Họp báo vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can nhiều lần thay đổi lời khai
Họp báo vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can nhiều lần thay đổi lời khai

VOV.VN - Nghi can vụ thảm sát ở Nghệ An nhiều lần thay đổi lời khai khiến việc thu giữ hung khí gây án của cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn.

Họp báo vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can nhiều lần thay đổi lời khai

Họp báo vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can nhiều lần thay đổi lời khai

VOV.VN - Nghi can vụ thảm sát ở Nghệ An nhiều lần thay đổi lời khai khiến việc thu giữ hung khí gây án của cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn.

Vụ thảm sát 4 người: Vi Văn Hai là hung thủ duy nhất
Vụ thảm sát 4 người: Vi Văn Hai là hung thủ duy nhất

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An có đủ căn cứ xác định Vi Văn Hai là đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An.

Vụ thảm sát 4 người: Vi Văn Hai là hung thủ duy nhất

Vụ thảm sát 4 người: Vi Văn Hai là hung thủ duy nhất

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An có đủ căn cứ xác định Vi Văn Hai là đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An.

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Manh mối từ 3 đứa trẻ ở bản Phồng
Vụ thảm sát ở Nghệ An: Manh mối từ 3 đứa trẻ ở bản Phồng

Từ miếng vỏ chanh đang khô héo ở lán của Hai, Tướng Tiến và các cán bộ điều tra đã xác định Hai chính là kẻ gây ra vụ thảm sát ở Nghệ An.

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Manh mối từ 3 đứa trẻ ở bản Phồng

Vụ thảm sát ở Nghệ An: Manh mối từ 3 đứa trẻ ở bản Phồng

Từ miếng vỏ chanh đang khô héo ở lán của Hai, Tướng Tiến và các cán bộ điều tra đã xác định Hai chính là kẻ gây ra vụ thảm sát ở Nghệ An.